K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 4, 2020

VÀI LỜI VỚI VỊ NỮ PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG BÃI CHÁY VÀ CHỊ BÁN RAU

Le Tien Vuong Vuong


Trên mạng XH đang xôi xục1 clip vị nữ PCT phường Bãi Cháy, QN cùng gần 10 ông CA, DP bụng to, chân tay khỏe, mắng mỏ quát nạt, hăm dọa, vu cáo, bắt bớ cả người và xe rau của 1 cô gái nhà quê nhỏ bé đáng thương… hành động bẻ tay, quăng cô gái lên xe oto như quang con vật đã đạt “đỉnh” của sự tắc trách lạnh lùng đến mức “rung rợn” của lực lượng thi hành công vụ, vậy… vì đâu mà họ cố chấp lạnh lùng như cái máy, vì đâu mà họ hành xử “quá quoắt” coi dân “tội phạm, thậm trí như kẻ thù” đến vậy?
Có thể nói “cái lỗi khó sửa và không thể sửa này” phải chăng là do họ được tuyên truyền và giáo dục, do sự o bế bao che của cấp trên và do sự sợ hãi, thiếu hiểu biết pháp luật ở người dân các địa phương…Vì đâu mà trong cơ quan của họ cũng như cấp trên của họ thì họ rất cúi mình, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên/ khi ngoan/ lễ phép cười như nai” còn khi mà với dân thì họ có bộ mặt “bề trên” coi thường xúc phạm dị hợm đến vậy… Phải chăng họ chỉ nghĩ cái ghế họ ngồi, đồng tiền hậu hĩ họ có, bổng lộc mỗi ngày là do cấp trên ban xuống, do người dân “cống nạp” mang lên, do vậy họ phải “diễn 2 bộ mặt tráo trở” để tồn tại và để tiến thân, phì gia ?…
Có bao giờ họ dám nghĩ “đổi vai” làm người dân không nhỉ? Hay vì họ được tiến cử “làm quan” chứ không do “bầu cử” lên họ chỉ lo “đối đãi phải phép, lễ phép với những người “tiến cử” mà quên luôn rằng số tiền mà đang nhận hàng tháng là do người dân đóng thuế, trong đó có chị bán rau yếu ớt mong manh kia, vị PCT có biết rằng trong những tháng ngày dịch bệnh này chị ấy nghỉ thoái mái vẫn có lương bổng đầy đủ, vì chị ấy ăn lương ngân sách, từ tiền thuế người dân, còn chị bán rau kia vì sao không được nghỉ ở nhà mà mải miết nắng mưa, mạo hiểm ra đường (mặc dịch như chơi) chị ấy chắc cũng mong được ở nhà như bao người lắm chứ… nhưng vì chỉ ấy “nghỉ đi bán rau” là chị và gia đình cùng đàn con nhỏ ở nhà “nghỉ ăn” luôn, như lời chị khóc lóc van nài vị PCT… làm gì có lương, bổng như vị Phó CT cùng cộng sự bụng to chân tay khỏe kia chứ…
Đặc biệt là vị PCT cùng CQ ở đó đã được ăn học, đã hiểu luật mà trước chỉ thị 16 của CP là “giãn cách” XH, không cần thiết thì k nên ra khỏi nhà, chợ búa các hàng thiết yếu vẫn phục vụ bình thường dưới sự kiểm soát và nhắc nhở phòng bị khẩu trang cự ly cần thiết… việc chị bán rau vào phố phục vụ các gia đình đang ở nhà theo CT 16 là rất cần thiết, nếu không nói là khuyến khích, vì họ là “cầu nối” phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân tại nhà, thay cho nhiều người kéo ra chợ, ra phố mua bán thì người bán rau mang đến tận nơi cần phải khích lệ thay cho việc bắt bớ,… qua đây cũng thấy ở nhiều làng quê xa xôi cũng cứng nhắc và hiểu sai CT 16, nhiều nơi, rào làng, cấm chợ, ngăn sông như thời “chống càn” ngày xưa vậy…có người nói chưa chết vì dich đã chết đói quả không ngoa…
Vậy câu nói “nhà nước của dân do dân và vì dân” chỉ là trên sách vở thôi sao, khi mà người dân khắp nơi đang bị cô lập sách nhiễu bị quấy phá, thậm trí nhiều vị Quan bắt tay với XH đen bức hại bao nhiêu dân lành khiến họ “sống trong sợ hãi” triền miên như trường hợp ở Thái Bình hôm qua… của những tay vô học có vỏ bọc khét tiếng một thời Như Năm Cam, Khánh trắng, Vũ Nhôm…
Qua đây để thấy, chính quyền địa phương các cấp, nơi có rất nhiều vị “quan” coi dân như cỏ rác, nơi có rất nhiều những vị quan “mặt sắt thâm sì, cái gì cũng tự coi mình “bề trên” chả khác gì mấy ông chánh tổng, cường hào ác bá thời phong kiến, có khác là chỉ ở cái áo mà thôi, đặc biệt là “lộng ngôn” hách dịch như dân thảo khấu dị hợm, móc ngoặc lưu manh thì hơn xưa nhiều… chỉ cần người dân nửa lời trái ý là vu cáo xỉa láo quát nạt bắt bớ không xa xót nương tay… vì PCT còn quay clip về đưa lên như thể “báo công” là đã lập chiến công “quyết bắt không tha” “kẻ bán rau” vậy… ngây thơ chơ chẽn hết chỗ nói…
Không biết từ khi nào “quan với dân” xa cách vời vợi như hôm nay…
Không biết từ khi nào, nói đến quan là người dân “lè lưỡi” là chao chát rỉa xả coi thường khinh bỉ ra mặt như hôm nay…
Không biết từ khi nào, người dân với nhau, anh em họ mạc cũng tệ bạc với nhau như hôm nay
Không biết từ khi nào, luân thường, đạo lý, sự tử tế bị coi thường rẻ rúng, từ đồng chí bị nhạo báng như hôm nay
Không biết từ bao giờ, các quan từ to đến bé ức hiếp hại dân, thành tội đồ, thành kẻ cắp, tham ô, tham nhũng “điên khùng” biến thành củi vào lò nhiều như hôm nay…
Và…. Không biết bao giờ thì trật tự kỷ cương phép nước được khôi phục và thực thi đúng cách, sự tử tế nhân văn, tình yêu thương được đề cao tôn vinh
Và không biết đến bao giờ tình “quan với dân như cá với nước” sẽ trở lại lợi hại hơn xưa.
LTVV

ĐỪNG NHÂN DANH CÁI NGHÈO NGỒI XỔM LÊN PHÁP LUẬT
Căn nhà của người nghèo bán rau có tiếng kêu xé lòng buốt ruột cộng đồng mạng là đây. Nếu chỉ đọc các văn vở trên mạng kể cả những trang nổi tiếng thì thương lắm ý... người nghèo mà, lại trong mùa dịch bệnh mà, không thương thì không có tim có óc à?
Nhưng hãy nhìn ngôi nhà của chị ta đi, ối người có mức sống bậc trung ở nông thôn, kể cả thành phố ao ước đấy. Vậy chị ta có nghèo hay giỏi ăn vạ nhỉ?
Thành tích của chị ta là được cộng đồng mạng xót xa, được chính quyền từ Bí thư trở xuống đến nhà xin lỗi sau khi đã ba lần được nhắc nhở vẫn lông nhông bán rong trên phố. Không chịu đo thân nhiệt ...Từ nay nhá, các bà bán rong đi bán hàng cứ thủ trong mình con dao cắt rau thôi, cứ đậu chềnh ềnh bất cứ chỗ nào bà muốn nhé, kể cả giữa đường...đố đứa nào dám đụng vào bà nhá. Bởi bà nghèo bà có kim bài miễn tử rồi... giống như cái ông hàng xóm cạnh nhà mình suốt ngày kêu tao nghèo, tao Chí Phèo lấn chiếm cái ngõ chung 40m2 mà Chính quyền vẫn bó tay đấy...Dân xung quanh thì tránh như tránh hủi cho lành.
Tất nhiên mình không bênh gì chị PCT Phường, thực sự là cách ăn nói với dân thiếu kiềm chế như thế ( cũng chả lạ lắm) thì cần chấn chỉnh thậm chí kỷ luật nhưng nếu những người bán hàng rong vô luân vô pháp như thế mà không có chế tài thì thật là họ ngồi xổm lên pháp luật.Sao phải bắt rau về Phường làm gì nhỉ cho mang tiếng ác, cứ phạt là xong thôi mà phạt thường xuyên liên tục vào cho đến bao giờ tuân thủ pháp luật thì thôi...
Mà nói dại chẳng may chị ta mang theo Covid thì biết đâu mà tìm F1 nhỉ? Thế mà ối người thương vay khóc mướn còn than không vi phạm Nghị định 16 là sao? Ở đâu ở yên một chỗ cơ mà?
Thời này là thời nào mà những gánh hàng rong chở hoa quả của Tàu loại tại các chợ đầu mối, rau cỏ không xuất xứ nguồn gốc cứ len lỏi vào các ngõ xóm để phát tán thực phẩm bẩn như vậy? Chưa kể họ tiện đâu ngồi đấy xong vứt rác bừa bãi khắp cửa nhà người khác, bạn mà có nói thì ăn chửi là cái chắc " bà ngồi ở đường nhà nước chứ bà có ngồi trong nhà mày đâu? " đối với CQ thì bà giơ dao ra phân bua chứ đối với mày á...bà thì xiên thẳng đấy, liệu liệu mà góp ý nhé!
Trước cửa nhà mình có cái chợ cóc buổi sáng họ cứ đậu chềnh ềnh ra đường ấy, tắc đường mặc kệ tắc đường thôi, phường cứ đi thu mỗi người vài ba ngàn cho có lệ là xong thôi. Mà mình không hiểu cái khoản này thu thì để vào đâu, hạch toán thế nào nhỉ?
Có ai quản lý được họ đâu hay chỉ bắt cóc bỏ đĩa ... Nói là nghèo đấy, nhưng còn lâu họ mới chịu đi làm giúp việc mới mức lương 5-6 triệu/tháng nhé, không lẽ bán hàng rong kiếm ít hơn mà phải chạy Công an đuổi mà họ vẫn làm hay sao?
Và nhân danh cái nghèo ngồi xổm lên pháp luật đến bao giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]