K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 8, 2021

KỶ NIỆM ĐẦU ĐỜI

 Nguyễn Văn Đài
 
Kỷ niện Đầu đời
Ngày ấy! lần đầu xa quê hương, xa nhà...Tôi đeo chiếc ba lô trên vai đi vội ra ga tầu, chỉ kịp ngoảnh lại nhìn về làng ấy! Làng Đình Xây quê tôi ấy! có ngôi nhà gỗ 3 giam lợp cọ, có người mẹ, người em gái tôi sớm khuya vất vả với vài sào bãi soi ven sông và ruộng trầm thụt ở dộc hầm voi, gốc quýt.. 
 Gần đến ga Đào Thịnh nghe có tiếng gọi phía sau. Tôi quay lại! ôi mấy đứa em tôi chạy theo tiễn anh đi học...Tôi chẳng biết cảm động là gì? cứ bình thản lên tàu vẫy tay chào các em tôi... Và đoàn tàu hú một hồi còi dài kéo tôi đi ... mà tôi chưa biết nơi tôi đến ấy là ở đâu! chỉ biết rằng nơi tập trung ở T3 nhất ga lưu xá Thái nguyên! Đến ga Việt trì phải tăng bo đi bộ sang ga bạch hạc. Rất vui tôi gặp ngay người bạn Lê Hồng Cường cùng lớp 10 cũng đi vào trường Đại học Cơ điện, hai người lên tầu ga bạch hạch về Đông anh chờ sáng mai mới có tầu đi Thái nguyên. gần trưa hôm sau hai chúng tôi đến địa chỉ T3 nhất, đến khu tập trung đón sinh viên (bụi tre làng gần đó). Xong thủ tục chúng tôi được chỉ dẫn về lán ở...Trưa hôm đó chúng tôi được thông báo ăn trưa bánh mỳ. Ôi trong bụng tôi cảm thấy sung sướng sắp được ăn bánh mỳ rồi! vì có biết bánh mỳ là gì đâu? ở nhà chỉ có sắn, ngô, khoai, chuối xanh thôi! ( một hạt gạo cõng đầy ngô sắn chuối). Háo hấc tôi mang gaọ đi nộp nhà bếp ( 3 kg gạo nhà mang đi theo thông báo nhà trường) và lấy bánh mỳ về cho tổ! Ôi sao nó cứng thế! lại còn hôi hôi nữa...thức ăn thì chẳng có gì. một nhóm có một chậu canh toàn nước là nước...Cắn mãi mới ăn được một cái...Ôi bánh mỳ ơi là bánh mỳ! tưởng là thế nào, ngon hơn cơm trộn sắn chứ lỵ... Và cuộc đời sinh viên từ đây đấy.
" Gọi là cơm nhưng làm gì có gạo
Gọi là canh thì chỉ thấy nước thôi!
Bánh mỳ tát có tên từ đây đấy.
Các bạn ơi có nhớ trường xưa???"
Thành Phố Yên Bái 6/12/2018

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]