K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 2, 2017

VÀI NÉT LÀNG GIÀN TA-P10

 TRẦN MINH HẢI -K6I

       Ra giêng hai, 45% của 24 dòng họ trong làng Giàn đã lần lượt tổ chức giỗ Tổ, Họ nhiều Đinh thì trên dưới 60 mâm, Họ ít thì dăm mâm (lệ làng là gióng cỗ sáu khẩu). Có họ >40 cái giỗ hậu>cắt cử các gia đình luân phiên làm cỗ này suốt cả năm+đúng 11h gióng chuông nhà thờ họ>thành viên tới dự và mang lộc về...      Vài họ còn gia phả xưa chữ nho nay viết tiếp chữ quốc ngữ. Tan giỗ Tổ các ông mặt mũi hồng hào men tửu,bung biêng đi về giữa đường. Các bà ăn xong tíu tít xách phần lộc (theo lệ xưa) về sớm. Các Đinh lứa tuổi thanh niên ,trung niên còn ngồi lâu với nhau-để đi thêm hàng lít nước lọc 30-40 độ cồn+bia chai nữa. Chả gì mấy khi họ mạc gặp nhau và “Ra giêng ngày rộng tháng dài“. Ảnh chụp tóe loe đăng đầy Phây bút. Lũ trẻ hý hởn có thêm tiền thưởng HS giỏi+đỗ ĐH được họ tộc khen tặng. Các vị cao tuổi xúng xính áo khăn đỏ chóe, chống gậy ba tong đi dự-con cháu vây quanh. Ấy là nhờ thời buổi mở cửa “Phú quý sinh lễ nghĩa“ chục năm giời nay. Giữ được cúng giỗ họ+tưởng nhớ tổ tiên là quý lắm thay, có phỏng không ạ?. Tháng hai ta còn Hội Đình (nhằm11 và 12 âm lịch). Sau Tết còn từng tốp, từng gia đình đi Chùa nọ Phủ kia dâng Sớ lễ Đình-Chùa-Mẫu cầu an, Dâng sao Giải hạn cho cả nhà. Cứ là gần hai tháng nhộn nhịp mọi nhẽ. Viết bài lễ giỗ tổ của dòng họ tôi kỹ một tý, giúp bà con hiểu phong tục “Uống nước nhớ Nguồn“ của dân Kẻ Giàn-đất Thăng long xưa.
Ngày 18/2/2017 (22/1 Đinh Dậu) bốn chi dòng họ Trần ngọc ở làng Giàn Trung kính hạ-Trung hòa-Cầu giấy-Hà nội lại tổ chức Giỗ Tổ thường niên, tại nhà trưởng tộc.120 người tròn 20 mâm !
Họ Trần có số lượng đinh thuộc vị trí trung bình trong 24 dòng họ khác ở làng (gần 200 người) nhưng số người đã và đang qua bậc Đại học xấp xỉ 20 người. Có 1 cháu thi vào+tốt nghiệp ĐH đều đỗ Thủ khoa được vinh danh ở Văn miếu Quốc tử giám, 3 Thạc sỹ, mấy cháu được học bổng tu nghiệp nước ngoài, 4 SQ (một Đại tá,3 cấp úy) một chuyên gia men sứ đời Lý Trần+nhiều Kỹ sư Cử nhân giữ cương vị nhất định trong xã hội rồi nghỉ hưu, nhiều người thọ >80,>90 đó là điều tự hào không hề nhỏ với dân làng.
Bà con họ Trần xưa nay thuần nông nghèo khó, ít người khá giả, nhưng giàu truyền thống đoàn kết+giúp nhau việc đại sự cực kỳ quý báu. Xưa giỗ Tổ các Chi phân công lần lượt: mổ một con lợn pha chế+nấu cỗ bày mâm+hành lễ cúng và cùng nhau thụ lộc (Tuyệt đối không có chuyện mượn chén rượu để khẩu chiến khích bác nhau). Thăm hỏi-hiếu hỷ-tham gia việc làng chu đáo. HĐ Gia tộc phụ với Trưởng tộc điều hành mọi việc nhịp nhàng xuôn xẻ. Sau 6 năm tiến hành khảo sát các GP chi+tổng hợp+thẩm định, bản Gia phả Tộc Trần Trung kính hạ đã chính thức phát hành năm 2010 (bản gốc Trưởng tộc giữ, in bản vi tính phát cho từng nhà, cho bọn trẻ thời nay bận rộn làm ăn>lúc rỗi rãi đọc để hiểu biết vai thứ). Họ Trần ngọc tiên phong việc làm phông+cờ+con dấu (mà xưa kia gọi là Triện)+giấy khen+danh bạ điện thoại... riêng>trước các dòng họ khác ở làng. Tôi đã phác thảo+dựng tỷ lệ phông Biểu trưng (giúp phóng to dễ dàng khi gia công)>trình HĐGT góp ý+ duyệt>cùng đi đặt làm phông tại phố cổ>đại tá Hoạt cung tiến tiền thực hiện. Cờ họ (anh Tuấn làm+cung tiến) cùng treo lên ngày giỗ Tổ và đầu xuân năm mới, thực hiện đầu tiên treo cờ quạt trước các họ khác. Giấy khen thưởng các cháu, Ảnh mừng thọ người cao tuổi của họ tộc... làm xong trước ngày giỗ Tổ, cải tiến mẫu ngày càng đẹp đẽ hơn. Đã khởi động việc lập trang Fb của dòng tộc. Việc giỗ Tổ xưa mất nhiều thời gian làm cỗ+chú trọng thụ lộc...Nay thì chú ý nhiều về Lễ nghi theo sách xưa, báo cáo tổng kết mừng thọ, khen thưởng, giao lưu họ mạc+tài liệu ký tên đóng dấu son> phát từng nhà dự và vắng nắm rõ mọi nhẽ.
Đã có các buổi họp trù bị : Chương trình,duyệt bài văn tế, in tên các cháu đạt HS giỏi, đỗ Đại học hệ chính quy vào giấy khen (đến nay được 316 lượt). Thu xuất Đinh+báo số người ăn cỗ. Cắt cử nhân vật có thương hiệu quen tay: dao thớt-chợ búa-sành điệu nấu nướng xôi cỗ-viết lách...Năm qua mừng thọ được 4 cụ, sang năm sẽ lại có 1 loạt các cụ theo tiêu chuẩn 70-80-90 xuân.Người ít kẻ nhiều đóng góp tùy tâm quỹ khuyến học-trước và trong ngày giỗ.Tổ chức đoàn người ra lễ hội Đình ngày 11/2 ta. Họp bàn việc>trước nhất cứ phải nâng chén cái đã, để thảo luận thêm rôm rả, viết thêm hay ngày giỗ Tổ...
Sau bao năm làm quan sát viên, nay Anh con giai Trưởng tộc-nhận ấn nối nghiệp bố.“Tân quan tân chính sách“ Bô lão chúng tôi lui về sau, ủng hộ “Cải cách đúng quy trình“của anh trưởng Trần Ngọc Thắng, thực hiện các việc được phân công (xưa nay mình đã quen tay). Dưới đây xin trình bày vài bức ảnh lễ giỗ Tổ đầu xuân Đinh Dậu
1-Ảnh các bước chuẩn bị trước ngày giỗ Tổ
2-Trưởng tộc cử hành lễ, đọc Sớ báo cáo tiên tổ
3-Báo cáo hoạt động của họ năm qua
4-Khen thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập
5-Ảnh ghi lại trong buổi giỗ Tổ thân mật ấm cúng
6-Gia đình Trưởng họ đương nhiệm chụp ngày tết vừa qua
7-Tư liệu mừng thọ các cụ giỗ họ năm ngoái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]