K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 1, 2013

André Maurois

Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta thì những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ.

2 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạc10:37:00 17 thg 1, 2013

    Ngày xưa trên Cơ Điện, quân ta hay hát bài hát tên tiếng Anh là Wonderfull Dream, nhưng chẳng hiểu sao lại dịch tên bài hát ra tiếng Việt là: Xin tự hiêu mình; có mấy câu là:
    Xin cho rằng, hãy cho ta tự hiểu mình...
    Điều đó cũng có nghĩa là ngay ta cũng chẳng hiểu hết ta, nhiều lúc ta cũng phải tự hiểu lại mình...
    Vì vậy, ta cũng chẳng bao giờ hiểu biết kẻ khác như hiểu chính ta, vì ta còn chẳng hiểu về ta nữa mà....Và cũng có nghĩa là những hành động đáng trách nhất của ai đấy vẫn mãi mãi không được tha thứ...để chúng ta hãy cố gắng đừng để những hành động đáng trách nhất xảy ra.

    Trả lờiXóa
  2. Mọi cái đều đáng được tha thứ nếu nó không quá xấu và không cố bảo thủ. Vì khi người ta cố bảo thủ rồi thì không còn chỗ cho khái niệm tha thứ đứng nữa. Lúc đó quy luật loại trừ và kế thừa được áp dụng. Vấn đề ở đây là là giới hạn tốt, xấu và giới hạn quá xấu?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]