K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 11, 2015

CHÍT PHƯỢT

TRẦN MINH HẢI - K6i

        Đợt đi phượt 4 ngày này có 3 lính ngự lâm 63, 65, 77 tuổi, Chít ta trẻ nhất nhưng
Vi vu đồng c
mừ trình độ chụp theo mình là cao nhứt. Trong lúc tớ nhòm đít máy ảnh xem 1 thẻ nhớ có các đẫn ảnh từ số 19605 đến số 19991, thì lão Chít ta loay hoay ấn 3 quả thẻ nhớ vào máy vi tính để lưu... Số liệu hiện nhấp nháy trên màn vi tính nom cứ như bảng số liệu ở trên sàn chứng khoán ý, hãi chưa nờ, nhiều chưa nớ. Mới xem gần 400 ảnh, tớ đã có vài đẫn nhận xét dưới đây.
       Hành trình phượt là bộ môn tổng hợp xe máy+đi bộ+leo hay mệt thì bò lên núi… Giả sử hắn mời tha thiết, hắn đài thọ 100% các khoản chi phí thì Tớ vưỡn “Em chã” với lỵ xua tay tít mù “Em vô phép quan bác, em chịu thôi”. Ngồi xe máy suốt hành trình: xóc nảy đít, cổ ngay đơ, giò tê nhức, lưng cứng còng, lòng mề tim gan phèo phổi cứ là nhộn nhạo, cơm hàng cháo chợ... Tào tháo nhận họ hàng ngay. Chỉ đổi được mãn nhãn 2 con mắt thì “Em chịu”. Xem hắn nhong nhong xe máy trên đồng cỏ mênh mông, khoái tỷ chưa?
Nhòm con đường rừng lầy... lội bùn nác nhẽo nhoẹt hay lổn nhổn sỏi đá... hãi chưa kìa?... Rõ là thân làm tội đời!  Kênh Discovery có loạt film khám phá, thì loạt ảnh Chít chụp cứ y như là bộ phim đèn chiếu “Nhật ký hành trình”. May cho hắn ở thời đại công nghệ, chứ mà máy ảnh thời K6 ta, thì hắn bán cả cơ ngơi 6 tầng ven sông Kim ngưu + mảnh đất hương hỏa ở
Đồng mỏ cũng không đủ tiền mua phim sống về chụp nhiều như vậy đâu!... Xem từ đầu đến cuối 1 đẫn thẻ nhớ của Chít: thì mọi cung bậc cảm xúc tự nhiên cứ đến lòng Tớ lúc nào không biết. Này nhé đang đi đường rừng toàn núi với đường đèo thì: “con đò dịch đít sang ngang bên kia lại có cái làng thò ra“ (con đò của bác Bút tre Tớ mong chư vị hiểu là con xe máy già của Chít)… Đột ngột hiện ra: có ngã ba đẹp như mộng, có cây cầu bên dòng suối như mơ, có hàng
Toàn cảnh thị trấn Bắc Sơn nhìn tđộ cao 220m
cây lạ nổi bật giữa núi rừng, có quán xá nép bên đường hút hồn khách dừng chân, ngơi nghỉ duỗi cặp giò tê cứng, mộc mạc chén trà nóng nhâm nhi đồ đặc sản, mà ấm cúng đến vậy.
Có những cảnh sinh hoạt chợ búa dân dã, nhiều con người có nụ cười đon hậu... ấm áp tình mẹ con, tình đôi lứa... bên bếp lửa hồng cộng chén rượu và bữa cơm đạm bạc. Cách chụp của hắn kỳ quái lắm cơ: Biển chỉ đường, số công tơ mét của xe, công trình cầu cống, nhà dân, đền chùa miếu mạo, hắn lùa tất cả vào ống kính của 1 tay bâm máy,
còn tay kia cầm lái con ngựa sắt phi nước kiệu. Ơn giời hắn chỉ đo đất có 1 lần. Tớ hỏi “ mần răng mi chụp rứa”, hắn bảo “sau này tao sẽ quay lại chụp 1 lần nữa, coi thay đổi mần răng“. Hóa ra hắn có suy nghĩ giống NAG Nguyễn An Ninh: Cụ có quả ảnh chụp km 0 Thái bình chụp nạn đói năm 1945, mấy chục năm sau cụ lại chụp lại cột km đó… I hi, tư tưởng lớn dễ gặp nhau ấy mà, trùng hợp ngẫu nhiên phải không lão Chít?... Có xem ảnh mới thấy công phu hắn chọn góc máy: ví dụ ảnh sơn thủy hữu tình (đăng Blog hôm 16/11/2015) hắn chụp các khẩu độ dịch từng tý một, có cái rất đẹp về bố cục, nhưng không đạt về ánh sáng hoặc ngược lại. hay là hắn chụp tách kiều 3D sau này nhét vô máy chồng ảnh để đạt hiệu quả nổi tối ưu chăng?... Trước mắt thì hắn bảo sẽ ghép ảnh panorama mở rộng tầm mắt nhìn cho khoai tỷ, có làm ảnh treo tường sẽ hợp…
Tại sao tớ lại nhắc hắn nhuộm tóc ấy, là vì đi phượt không chỉ riêng các lão, có hàng đàn nam thanh nữ tú cũng đi phượt, nhòm mát cả mắt, Hắn dễ hòa đồng lũ trẻ, các cháu nó dễ gọi Anh, hơn gọi Bác trẹo mồm ra.... Với lỵ giữa đồi núi mênh mông kia, giữa bạt ngàn nắng gió, con người hòa đồng với giời đât ắt sẽ hóa trẻ tơ, đấy xem ảnh hắn nhẩy cẫng lên, mặt phởn ra kia kìa! Nghĩ rông dài 1 chút: Các tên nhẵn mặt trên Blog, hay trên các chặng đường trẩy hội K6ĐHCĐ.... ơn giời cho 1 nửa của mình (tức là các quý dâu rể K6 ý) cực kỳ cảm thông các thú vui: Nhởn, rượu bia, câu cá, cà phê cà pháo, đan quạt, chúi mũi chát chít ở blog, faccebook của lũ chúng mình… Cặp đôi chim cu vợ chồng Chít lại hợp cả cạ đi phượt mới đặc biệt chứ! Gần thì phu nhân Lượt cùng đi, xa sức khỏe yếu thì mợ nó ở nhà...  Ngẫm nghĩ ra xa 1 chút: Gần nơi tớ ở có phố Hoàng đạo thúy, nôm na Người là thủ lĩnh phượt thập kỷ 1930-1941. Hồi ấy Cụ thành lập Hội hướng đạo sinh, tổ chức cho thanh niên đi du lịch khắp mọi miền đất nước, tham quan các địa danh lịch sử, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của họ… K6ĐHCĐ 20 năm nữa nhớ đến Chít sẽ kèm chữ PHƯỢT mà thôi!


@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]