K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 4, 2015

CÁC NỮ HỘI VIÊN HAT CLUB

Hôm 25-4 vừa qua tại 183 Hòang hoa Thám có cuộc sinh hoạt thường kỳ của HAT Club.Rất đông vui khi đa số là các đấng mày râu : ồn ào ,uống ừng ực và sôi đông lắm .
 Nhưng tôi thấy số hội viên nữ cũng tăng hơn khá nhiều ,thế mới biết bia hơi Hà Nội đâu chỉ của dàn ông nhỉ ?

Họ nhẹ nhàng ,kín đáo hơn làm cho cuộc vui có những khoảng lặng thú vị .Nhưng cũng chi  được một khúc ngắn bởi cánh đàn ông đã xuất hiện bên cạnh Họ rồi ..Thế là  Dzô...Zô liên tục và chị em đâu có kém cạch .Mọi con mắt ,mọi ống kính hướng về những nữ hội viên ấy mà cảm phục.mà hò reo đôụng viên ,cổ vũ .Tự nhiên các ông ấy cứ đến quanh chị em mà thể hiện phong độ cùng tình cảm
Tôi lại gần người số một mà thì thâm " sao Em vắng mặt lâu thế ,Anh nhớ Em quá .Cảm ơn Lý nhiều về sự quan tâm của Lý với Anh hôm Lễ hội bia 2014 ở Giảng võ nhé " Và Tôi rất tự hào khi nghe Lý nhỏ nhẹ nhưng ấm áp là sao " Em cũng nhớ Anh quá ,nhưng sau 30-4 Em lại phải vào rồi " Hôm nay phải uống cho đã Anh nhé ." Và thế là có đi đâu một lát tôi lại quay về chỗ Lý để được chạm cốc với nhau .Chính thế mà các Nữ hội viên khác nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ ,còn các Bạn Cơ Điện thì ghi hình lia lịa .
 Quả là một ngày sinh hoạt HAT Club thi vị -hào hứng và không quên .(May mà đêm về say ngủ như chết không biết có nói mơ không )
Mong sao có nhiều hội viên nữ hơn nữa để nhiều người có niềm vui như Tôi .

Ai có ảnh cứ đưa hộ lên nhé vì Tôi bạn chưa đưa lên được  và Hùng Bò chuyển giúp sang Blog Bia hơi HN vào đầu tháng 5 nhé ( khi đã có đủ ảnh .)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]