K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 4, 2015

Thư giãn Chủ Nhật






1 nhận xét:

  1. Cái xe thồ hay xe đạp thồ, bây giờ chỉ tìm thấy ở bảo tàng Điện biên thôi. Phục anh Dũng có bức ảnh quý.
    Nhân tiên kể lại chuyện cũ, hồi mới vào Sài gòn đi làm đầu năm 1978 có anh bạn cùng phồng k.t. khi xem một bức ảnh thanh niên xung phong thành phố đi tham gia kinh tế mơi trên báo Sài gòn giải phóng. Nói với tôi là tại sao cái xe 2 bánh người đẩy, người kéo này mà kêu là xe cải tiến?. Xe cải tiến thì phải gắn động cơ vào chứ!
    Tôi phải giải thích rằng, bồ ơi ngoài bắc khó khăn máy móc, xăng nhớt ít lắm dùng sức người , súc vật là chính. Nên khi sáng chế ra cái xe này để thay đôi vai là cả một cuộc cách mạng kĩ thuật rồi, người ta hay gọi là xe cải tiến. Mấy ông nhà báo ở rừng xuống, bắc vào quên gọi vậy à.
    Bạn tôi nghĩ một hồi rồi buột miệng:
    À ra zday .



    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]