K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 9, 2014

MÙ CANG CHẢI DU KÝ _ PHẦN 1

Hàng năm cứ đến mùa lúa chín , dân phượt và nhiếp ảnh lại đổ về các vùng núi miền Tây Bắc, nơi có những khu ruộng bậc thang đẹp mê hồn.Và một trong những điểm đến đó là huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Ngoài những ruộng bậc thang đẹp bạn còn có thể tìm hiểu về những nét độc đáo của người Mông tại đây. Một cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng đậm chất tình người, một nét hiếm có trong cuộc sống ngày nay.Mù Cang Chải có thể nói là một trong những nơi đẹp nhất khu vực Đông Nam Á về ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang ở đây nối dài tới tận chín tầng mây. Ta có thể nhìn thấy những người dân trên cánh đồng bé li ti như con kiến. Thật hiếm có . Rồi ta lại được thưởng thức món xôi Tú Lệ ( tên một xã thuộc huyện Mù Cang Chải ) , món Nậm Pía , tắm suối nước nóng Suối Giàng, thăm cây chè 300 năm tuổi , người ta gọi là chè Tuyết San , rồi trò chuyện với đồng bào dân tộc Mông.
RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI YÊN BÁI 
     
 Thực ra chuyến đi này của CLBAS ( Tôi phải nói rõ vậy vì không có khả năng tổ chức cho toàn khóa 6 ) đã hình thành từ chuyến đi A Pa Chải thành công tốt đẹp trở về.Tại cuộc ăn sáng ngày 25/4 /2014 nhóm CLBAS đã nhất trí về chuyến đi MCC sẽ diễn ra vào đợt lễ hội Ruộng bậc thang tầm cuối tháng 9 này. Lễ hội chỉ diễn ra từ 3 đến 5 ngày .Thời gian lúa chín từ 15/9 đến cuối tháng 10 CLBAS quyết định ngày đi là 22/9. Ngày đầu tuần và không phải ngày diễn ra lễ hội cho đỡ đông.
     Sáng 22/9 tôi dậy sớm và ra khỏi nhà lúc 6 h . Như hẹn tôi đến đón Nguyễn Văn Cường K7 ngay phố Đội Nhân.Nguyễn Văn Cường ngoài sự hài hước tếu táo vốn có vẫn giữ tác phong người lính nhanh nhẹn đúng giờ _ Và tôi cũng thích vậy.Khu vực 72 Héc ta nơi Cường ở sát ngay nhà tôi nhưng tôi chưa bao giờ vào khu này .Đây cũng là một khu mới trước là cánh đồng hoa và cỏ dại.Có mắt như mù Cường ngồi sau xe máy của tôi chỉ đường : Rẽ trái ,...rẽ phải , à khoan để xem đã nào ... đi thẳng ...Cứ vậy được một lúc cũng thoát ra khỏi những con đường nhó đan xen chằng chịt để ra một con đường to , đó là đường Bưởi. Tôi nói :
         _ Chà mới về đây 3 tháng mà thông thạo thế nhỉ.
       Nhà Cường ở Nam Đồng, lên trông thợ xây nhà cho con gái đã 3 tháng nay. Cường đáp :
          _ Cũng lạc nhiều lắm rồi Có hôm vòng đi vòng lại thế nào mà  trước mặt lại là nhà mình,.
Tôi và Cường đến điểm hẹn sớm nhất. Sau khi gửi xe máy ra thì mọi người mới lục tục kéo đến.Đầu tiên là vợ chồng anh Tống người cao tuổi nhất chuyến đi. , vợ chồng Phạm Anh Dũng cung vừa xuống tắc xi , rồi Phùng Văn Quang K8 , anh Ngôn K4 tư lệnh hành quân. Hồ Lê Thanh bê mấy thùng nước và bia ra chất lên ô tô.
Điểm hẹn 
GIỜ ĐẦU NGÀY , NGÀY ĐẦU TUẦN CỦA HÀ NỘI
        Đúng 7h xe xuất phát . Ra khỏi Mai Dịch bọn tôi dừng ăn sáng tại một quán phở ngon mà hồi đang đi làm Dũng chuyên nghiệp ăn ở đây.Phạm Anh Dũng nói :
    _ Quán này ăn được đấy !
Và theo thông lệ tuy là ăn sáng nhưng Hồ Lê Thanh vẫn rót mỗi người một chén để mừng ngày mới và chúc cho chuyến đi  bình an vô sự.

Xe vượt cầu Trung Hà và tiến thẳng lối Thanh Sơn Phú Thọ .Chúng tôi đi đường 32 qua Thanh Sơn lên Thu Cúc. Đến ranh giới của hai tỉnh Phú Thọ _ Yên Bái mọi người nghỉ chân và chụp ảnh.Tại điểm này cách HN 147km và cách Nghĩa Lộ 56km.
RANH GIỚI YÊN BÁI _ PHÚ THỌ

NHÀ HÀNG THÁC HOA 
CHUẨN BỊ ĂN TRƯA
MÂM NỮ 
XEM FB 
SUY NGHĨ 
Ngày trước Nghĩa lộ là một tỉnh sau đó tách ra nhập vào vài lần bây giờ tỉnh Nghĩa Lộ đã không còn nữa, và trở thành là một thị xã của tỉnh Yên Bái.Mù Cang Chải cách Nghĩa Lộ 100km. Chúng tôi nghỉ ăn trưa tại khách sạn Thác Hoa cách Nghĩa lộ 20km trên đường đi tới .Xung quanh cảnh vật rất đẹp yên bình và phải nói rằng chỗ nào ở đây cũng đẹp Nhưng nếu so với MCC thì ở đây chưa là cái đinh nhé.

22 nhận xét:

  1. Cái tên Mù Cang Chải ( viết tắt MCC ) nghe đã hấp dẫn rồi, chắc đến nơi còn hấp dẫn nữa có phải không bác Hồ Nam ơi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào SN: " Cái tên MCC nghe đã hấp dẫn rồi ,chắc đến nơi còn hấp dẫn nữa có phải không" Điều đó hoàn toàn chính xác .Nghe kì bí và như muốn mọi người đến khám phá vẻ đẹp nơi đây. Cái gì cũng muốn khám phá , cảnh vật , con người , cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây, rồi các cơ quan công sở ở cái thị trấn nhỏ bé xa xôi này ...tất cả như chờ ta đến . Đoàn CLBAS đã đến và tìm ra nhiều điều thú vị SN ạ . Bạn sẽ được biết qua từng phần cho đến cuối cùng và xem xong chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến một chuyến chinh phục MCC !

      Xóa
  2. MCC là Mù Căng Chải, là nơi mù sương, đi đến chai cả cẳng và còn là ...mù càng cạc.

    Trả lờiXóa
  3. Tú Lệ không phải là một xã của huyện Mù Cang Chải đâu nhé! Hỏi ông Gúc-gồ mà xem!

    Trả lờiXóa
  4. Bên kia con suối là địa phận xã Dế Xu Phình, bên này thuộc La Pán Tẩn. Đây là môỵ địa chỉ quen thuộc của dân chụp ảnh! Có người gọi là cái Tẩu, hơi giống cái tẩu thuôc phiện...

    Trả lờiXóa
  5. Góp với Hồ Nam 1 ảnh cho vui, đây là các núi lẻ đôi nhưng lại rất giống núi đôi, chác các bạn đi ô -to không biết chỗ này đâu!
    [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10308431_528767193923066_1517563998571266142_n.jpg?oh=ec5e8640fd07abdc857b6c53c3328cc7&oe=54CE69DA&__gda__=1417957218_c3da72df9ccb6b4d8f78e9873e5ae1cf[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẹp quá ĐVD đã tìm tòi được nhiều chỗ đẹp để chụp .Những quả núi núi đôi đẹp óng ánh và đầy đặn như khuôn ngực người thiếu nữ .Tạo hóa đã cho ta những cảnh đẹp thiên nhiên kì thú . Điều này những người đi ô tô ko bao giờ có được Dũng ạ , thật mừng cho bạn với những bức ảnh đẹp !

      Xóa
  6. Một mâm xôi có sẵn trên Mù Cang Chải, chỉ cần các bạn thêm gà lên là có một bữa nhậu đã đời:
    [img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/1904105_528743677258751_1987999085316808319_n.jpg?oh=429df08e24d3e5ad833593d74f31489e&oe=5488B458&__gda__=1418508296_442a3676566a7dfc12de16ce6aacbc96[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mâm xôi này là gạo nếp MÙ CANG CHẢI ăn thơm ngon đây chẳng kém gì gạo nếp Tú Lệ đâu ĐVD ạ.Cần bổ sung một con gà và 6 ông nhậu ...Ha ha !

      Xóa
  7. V.Sinh dám cuộc với các bác CLBAS cùng với BT Quang rằng các bác chưa dám ôm hôn Mâm xôi . Các bác chưa khám phá hết vẻ đẹp của MCC cũng như các bác chư sờ được vào Mâm xôi . Các bác phải xem MCC ý nghĩa ra làm sao, Mâm xôi to như thế nào, mùi vị có quyến rũ lôi cuốn không ? Những năm trước ở Đèo Bụt -Quảng Ninh có rốn cô Tiên, ai ai đi qua cũng dừng lại sờ vào rốn cô một tý, có người còn áp mặt vào rốn cô hít hít cái hương vị rốn của nàng . Kiểu này các bác CLBAS lại phải mò lên MCC rồi, nếu không thì tức lắm !

    Trả lờiXóa
  8. Đồng ý với VS là phải có chuyến đi nữa .Và bằng phương tiện cá nhân thì mới có thời gian trèo lên mâm xôi được . Và còn nhiều mâm khác nữa .Khám phá cho hết cảnh đẹp Mù Cang Chải thì mất không dưới 10 ngày .Và vì vậy muốn có chuyến đi này phải cần tính kĩ càng , theo kiểu : Đến đây thì ở lại đây , bao giờ bén rễ xanh cây mới về phải không VS !

    Trả lờiXóa
  9. Đi nhiều - biết thêm - cảm nhận được - càng biết giá trị cuộc sống
    Để biết yêu ai yêu cái gì,
    TÔI ĐỌC THẤY GIÁ TRỊ ẤY CỦA CÁC CHUYẾN CÁC ANH ĐI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuvida ngắn gọn và rõ ràng .Đúng yêu con người , yêu thiên nhiên tươi đẹp yêu TỔ QUỐC của ta . Không có gì có thể đánh đổi được điều đó . Cảm ơn Tuvida đã nói hộ cho mọi người điều tưởng chừng như đơn giản đó nhưng không phải ai cũng biết !

      Xóa
  10. Thêm 1 ảnh chụp chơi trên đại đèo Khau Phạ, sau khi vốc vài vốc nước vã lên mặt và uống vài ngụm để thưởng thức cái ngọt đến mát lạnh của nước đầu nguồn
    [img]https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10628317_1554214784812470_4527088606718079205_n.jpg?oh=787f5bc594f31ba4950d4c1acb61184b&oe=54BBF123[/img]

    Trả lờiXóa
  11. Cũng một con suối ở đèo KHAU PHẠ[img]https://scontent-2.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10522018_287680141426324_8178136960538874573_n.jpg?oh=8e8dfdd428ad34ca5716a74c7d4b36ec&oe=54BA80F4[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con suối này to hơn và ở cạnh khu du lịch và ẩm thực cá hồi Khau Phạ!

      Xóa
    2. Mình chê xấu không chụp nhưng giờ nhìn lại thì thấy đẹp. Vậy nên Chủ nhật này lại phải phi xe máy lên đây chụp lại cái suối này mới được. Có ai đi cùng không?

      Xóa
    3. Đúng là tay chơi rồi ĐVD . Nhìn con suối này lúc đầu cũng thấy thường nhưng rồi nghĩ la chưa có con suối nào trong đợt đi này cho nên cứ bấm . Vậy mà xem ảnh lại thấy đẹp !

      Xóa
  12. Cái này cảm nhận được sự sôi sùng sục của dòng nước, nhưng mình vẫn thích nó mượt mà hơn mà vẫn cứ sôi ngầm trong đó!

    Trả lờiXóa
  13. Mâm xôi bày sẵn chẳng ai chơi ?
    Vòng cao vòng thấp ai ôm nổi ?
    Căng Chải mây Mù chào vẫy gọi,
    Đăng Dũng Hồ Nam mỏi tay vời .
    Ngắm Suối ngẩn ngơ lại ngắm Xôi !
    Ra về nghẹn ngào mùa mong đợi !

    Trả lờiXóa
  14. Hôm nay phi 300km lên lại con suối Hồ Nam để chụp được bức này và mai lại về:
    [img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10676414_530569677076151_3159743705719761539_n.jpg?oh=3e433d38573643b43a410452537b675d&oe=54CD4AE1&__gda__=1417851709_0c40f7a9e88b9306154acea052f5bc38[/img]

    Trả lờiXóa
  15. Phục tay chơi . Sự ham mê làm cho khó khăn biến thành thuận lợi , sự vất vả biến thành niềm vui và cuộc đời luôn là cuộc chinh phục những đỉnh núi cao phía trước .Chúc Dũng lên đường mang về thêm nhiều ảnh đẹp nhé !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]