K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 4, 2015

THẮM TÌNH QUÂN DÂN _ CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT _ TẠI QUẢNG TRỊ !

THẮM TÌNH QUÂN DÂN _ CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT _ TẠI QUẢNG TRỊ !


                             Bài viết tặng các chị em  một đơn vị tại ĐÔNG HÀ _ QUẢNG TRỊ
                                                                                                                     
                                                                                                                             Hồ Nam

Cuộc hành quân xuyên Việt năm 2015 này đã thành công tốt đẹp .Đoàn do anh Tân Như Ngôn K4 làm Tư lệnh hành quân đã vượt một chặng dài từ Hà Nội qua các tỉnh miền Trung lên Tây Nguyên và dừng tại Ban Mê Thuột điểm mở đầu cho chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 . Trên đường hành quân chúng tôi đã đi qua nhiều điểm mà ai là người dân Việt Nam cũng mong có dịp ghé qua.Như Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp , Thành cổ Quảng Trị ,Tượng Mẹ Việt Nam anh hùng rồi đất Tây Nguyên nơi có những chiến công oanh liệt
TẠI TƯỢNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG !

.Nói đến Quảng Trị là nghĩ ngay mảnh đất một thời khói lửa , Nơi mà số nghĩa trang nhiều hơn bất cứ một tỉnh thành nào trên mảnh đất hình chữ S này . Hai Nghĩa Trang Cấp Quốc Gia Là NT Trường Sơn , NT Đường 9 . Và 73 nghĩa trang khác trên toàn tỉnh .Nơi mà bom đạn rải ra đã phủ kín toàn tỉnh Quảng Trị yêu thương .Nhưng ngày nay Quảng Trị cũng đã đi lên từ bom đạn chiến tranh .Chúng tôi đã gặp những người con c gái của mảnh đất này , ngày nay đã thay da đổi thịt .Họ đón chúng tôi như những người thân thương mà từ lâu không gặp , có thể trong khói bom đã làm cho người Quảng Trị có thêm tình cảm này , vô cùng thân thương và cảm động
NƠI CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM 
GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ 

MÀN ĐỒNG CA 
TRÒ CHUYỆN 
CÙNG HÁT 

MỌI NGƯỜI ĐỀU CHĂM CHÚ 
ĐANG NGHĨ 







TƯƠI TỈNH
CHÚC NHAU 

CHUẨN BỊ CHO ĐIỆU NHẢY 
TRƯỚC KHI CHIA TAY !
.Cuộc gặp chỉ 40 phút mà đã để lại trong tôi cũng như những thành viên trong Đoàn CCBSV ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN một sự xúc động và thật bịn rịn khi chia tay .Đến lúc nào đây chúng tôi mới gặp lại những người con của mảnh đất này

14 nhận xét:

  1. Đây là nhà hàng của cô Niên một người bạn xưa năm 2005 chúng tôi đã ghé thăm ?

    Trả lờiXóa
  2. Doãn Thọ có nhiều kỉ niệm nơi đây .Các O đã hỏi thăm người trai năm xưa nay vắng mặt trong chuyến đi này .Có cô còn rơm rớm nước mắt ! Thật tốt số cho chàng Trai trẻ Thọ Mom !

    Trả lờiXóa
  3. Quân với dân thời chiến cũng như thời bình -thời nào cũng như cá với nước thật cảm động,chúc mừng ông anh Lại duy Quỳ và đoàn CCB CĐ đã làm tốt công tác dân vận.[img]http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2015/04/anh-thien-nhien-buon-15.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Hùng đầu bạc13:55:00 21 thg 4, 2015

    Nhiều nước xinh thế...
    Thảo nào đàn cá tung tăng tung tẩy quên cả tuổi tác
    Hoan hô các pac

    Trả lờiXóa
  5. Lần đi 2005, Thọ mom đã sụt sùi khi nghe bài hát "Quân reo quê mẹ QT anh hùng", lần này Bọn mình lại được nghe lại bài hát này do O Niên và em Trang ngày ấy cùng 4 o khác hát tặng. Thật lạ là ở QT ai cũng biết hát bài hát này. Lần này nghe không còn cảm giác rưng rưng như chuyến trước nhưng cũng rất cảm động về tình cảm mà o Niên và các em nhà hàng dành cho đoàn. Vui hơn chút là có màn cài tặng huy hiệu Trường cơ điện do Lý Quỳ chủ xướng và Trần Liệu tham gia, cùng màn uống bia của Lãng tự và một em.

    Trả lờiXóa
  6. Màn tặng huy hiệu Trường ĐHCĐ cho hai O và do Lí Chủ tịch hội CCB và Trần Vũ Liệu trao tặng .Hai người chiến binh quả cảm trước hòn tên mũi đạn của kẻ thù vậy mà khi đeo huy hiệu lên ngực các O sao mà run run cảm động và làm cho màn trao huy hiệu diễn ra khá lâu. Về sau mọi người hiểu rằng tay run run không phải do cảm động mà do tuổi tác đã cao làm cho tay chân không còn đứng vững được .He He ! Nhưng mọi người vẫn thua hết màn uống bia kiểu Quảng Trị mà Lãng được hưởng một cách bất ngờ . Ha Ha[img]http://4.bp.blogspot.com/-BbUPaso6FIM/VTYOl3zzK2I/AAAAAAAAIDw/OjjbhTz5kEE/s1600/DSC00676z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn ảnh tôi nhận ra ngay em giám đốc nhà hàng ở Đông hà, nhưng không nhớ tên.Mười năm rồi mà em vẫn thế, không già chút nào.Thọ mom nhớ giai đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. O Niên bây giờ đã về hưu nhưng vẫn tham gia kinh doanh dưới hình thức góp vốn và là mama tổng quản của một chuỗi các cửa hàng khách sạn ở Đông Hà cùng với mấy đàn em hồi đó. O vẫn nhiệt tình mời các anh nếu có dịp đi đâu ghé qua và nghỉ tại các cơ sở của o, và bọn mình cũng đã hẹn sẽ có ngày trở lại.

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Em Niên của anh THỌ MOM đấy _ Ngô Dong à !

    Trả lờiXóa
  10. ơ hay nhỉ o Niên là của bác Ngôn chứ đâu của tui mà nhầm ha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy à , thế mà nghe thấy Thọ bịn rịn mình cứ tưởng là ...!

      Xóa
  11. Cái nhìn âu yếm của đại ca Hắc Toàn Phong Duy Kỳ làm tôi nhớ cái lần đi Sơn la 2014 ,anh Quỳ cũng có cái âu yếm vậy với cô chánh văn phòng sở công thương Sơn la. Chúc các C.C.B. mãi vui khỏe nhiệt tình nhưg lo mà giữ sức giữ thân nhé.
    Chỉ tiếc chưa biết cài ảnh của anh Quỳ trên aipac để góp vui.
    [img]URL[/img] mã này sử dụng ra sao ai biết bày giúp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy xem hướng dẫn ở cuối cùng bài viết, ngay sau ô "thêm nhận xét", trong đó URL là đường link, đường dẫn đến chỗ cần đến...

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]