K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 3, 2015

SỐ BA (3)

Tháng 3 là tháng rất đặc biệt với chị em. Mình mạnh dạn đưa 1 vài thông điệp để giới mày râu cùng sẻ chia nhé.





và đây nữa này


6 nhận xét:

  1. Mình xin có ý kiến, chúng mình sẽ tổ chức 1 cuộc thi nhỏ để có không khí tưng bừng cho bầu trời đỡ u ám nhé: Nhìn hình đoán tình huống cho bức ảnh đầu tiên, bạn nào có lời bình hợp lý nhất sẽ được tôn vinh, danh hiệu sẽ được công bố sau . Mời các bạn tham gia nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc21:53:00 4 thg 3, 2015

    Tuy nhiên, trừ Táo quân, hai ông một bà.

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạc08:54:00 5 thg 3, 2015

    Không ai hưởng ứng ý pac Tân à, năm mới Hùng bò không chê quà đâu.
    Pakon cho lời bình ảnh đi, Hùng bò có rồi mà

    Trả lờiXóa
  4. Có ngay...có ngay. Phương án của mình đây:
    - Chàng Thỏ mặt rất tự nhiên như ông Tiên, miệng đang nói(miệng mở)
    - Nàng Thỏ mặt đăm chiêu
    - Nàng Gấu mặt phởn phơ rất tự tin
    Chàng Thỏ nói với vợ: Em ạ, tình yêu không có lỗi.
    + tình yêu của Anh với Em xuất phát từ trái tim nên rất sâu đậm, còn tình yêu của Anh với Gấu xuất phát từ ánh mắt nên nó chỉ thoảng qua thôi. Nàng Thỏ nghĩ : nghe cũng có lý và chưa biết nói sao.Chàng Thỏ lại tiếp : Anh lúc nào cũng chung thủy với vợ con và........sắt son với bồ bịch. Em hãy bình tĩnh mà suy xét cho có thực tế. Nàng Thỏ lại nghĩ: ừ nhỉ, cuộc sống bây giờ hiện đại, đa sắc mầu, mình không theo kịp.Khi ta có nó(tình yêu), ta phải chăm sóc nó cẩn thận và khi ta mất nó, ta phải để nó đi. Trong trái tim ta, ta không nợ ai và thế là đủ. Nghĩ thế cho nó lành. Tất cả cùng hạnh phúc.
    Ở nhà Chim chết lâm sàng.
    Khi sang hàng xóm Chim rộn ràng hát ca.

    Có gì chưa hợp lý các bạn cho ý kiến

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạc14:31:00 5 thg 3, 2015

    Trời, đấy là pac kể chuyện theo tranh chứ đâu phải đưa ra lời bình tranh.
    1 thỏ, 1 gấu thì rõ rồi, còn con thứ 3 là con gì
    và lại Hùng bò cũng chẳng biết đâu là chàng, đâu là nàng, nhỡ 2 nàng 1 chàng thì sao.
    Túm lại đáp án của pac chưa ổn rùi.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn Hùng có 2 tên, thế thì dùng tên nào đây ? Thật khó . Đến giờ này bạn là người duy nhất hưởng ứng lời kêu gọi của mình. Bức ảnh này có thể là: 2 chàng với 1 nàng hoặc 2 nàng với 1 chàng( xin nợ phần giải thich). Nhưng vấn đề ở đây là mình muốn từ bức ảnh này sẽ nhận được nhiều ý kiến từ mọi người, mỗi người khai thác ở một góc cạnh khác nhau làm phong phú thêm cuộc sống. Ai vào blog cũng có thể tham gia được như 1 góc vui và thư dãn. Mình tặng bạn một món quà sau đây thay cho lời cảm ơn nhé

    [img]http://media.lamsao.com//Resources/Data/News/Auto/trangbh/201401/087fe0a0165ad5db084f5d839b98eff6.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]