K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 1, 2015

CLBCC KHAI CẦN ĐẦU NĂM !

Ngày hôm nay thứ 2 26/1/2015 ngày CLBCC khai cần .Chính vì khai cần nên các hội viên phải đông đủ .Tuy vậy 10 người vẫn thiếu 2 . Trong 2 người anh Cổn coi như không tính vì vắng mặt thường xuyên . Còn người thứ 2 thì tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn : _ Tao có việc đang ở quê nên không đi được . Thời tiết này liệu có cá ko mà đã khai xuân . Chúc mọi người vui vẻ đầu năm , khai trương gặp được người phụ nữ thật thà để có nhiều may mắn .
HOA THƯỢC DƯỢC CHÀO MỪNG CLBCC !
     Vâng nhân vật nhắn tin này là Đặng Hưng .Không sao . Chúng tôi vẫn còn 9 người cơ mà .Sáng nay hẹn với Nghiêm Cường K4 tại đầu cầu Thăng Long lúc 8h45 tôi vốn tính cẩn thận và luôn đúng giờ . 8h kém 15 ra khỏi nhà dự tính mua xăng ở Hoàng Hoa Thám , sau đó thong thả đến đầu cầu Thăng Long là 8h35 ngồi uống chén chè nóng xong Cường Nghiêm đến là vừa , như mọi lần . Nào ngờ mới đi đến đầu HHT thì chuông điện thoại của con trai gọi . " Ba mang cho con cái áo vét , áo sơ mi trắng trong tủ tầng 4 . Nhanh lên Ba nhé " Tôi lập tức điện thoại cho mẹ nó và không quên dặn lấy cả cavat cho nó .Tôi cũng không hỏi tại sao vậy . Sáng nay đi làm nó mặc áo rét . Mùa đông mà . Còn mùa hè bao giờ cũng phải mặc com lê .Chắc hôm nay CQ có sự kiện gì đây . Tôi quay xe lại vài phút sau đã trước cửa nhà và thấy mẹ nó cầm cái túi chờ sẵn đó rồi .Tôi phóng nhanh đến CQ của nó . Tôi  đang phóng nhanh thì nghe tiếng " Ba " Phanh kít liếc sang thấy cu cậu đang đứng chờ bên đường , cách cổng CQ cả trăm mét.Tôi đưa vội và nó cũng  chỉ mặc áo vét . Tôi cầm túi phóng thẳng . Giờ này Hà Nội quá đông , đúng giờ tầm mà . Ấy vậy mà tôi phóng đến chỗ hẹn cũng quá mất gần 10 phút , thấy cả hai Cường đấy rồi . Cả 3 chúng tôi sang đến hồ câu là 9h .Anh Cấp , PA Dũng , LN Bảo , Bình tàu đang triển khai mồi và thính . Một lát sau Thọ đến . Gần trưa thì Lê Đình Hòa xuất hiện.Ngày khai cần nên mọi người hối hả và nghiêm túc buông cần
HỒ CÂU 
ANH ĐỖ CAO CẤP _ NGUYỄN DOÃN THỌ 
PHẠM ANH DŨNG
NGHIÊM XUÂN CƯỜNG 
LÊ NGỌC BẢO 
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
BÌNH TÀU 
. Thấy tiếng giật cá liên tục . Cá rô phi , cá chép rồi trôi trắng xóa trong lưới . Hôm nay ăn trưa phải có cá . Con to nhất được đưa vào bếp làm ngay . Đến 12h chúng tôi ăn trưa. Nhìn bàn ăn mà thấy thèm , cá sốt cà chua mỡ màng bóng loáng. Hai đĩa thịt gà luộc mềm cho các bậc cao tuổi. Hai đĩa rau lang xào tỏi tuyệt vời Hai rổ rau sống xanh mướt , giữa bữa nhà bếp bê soong miến thật ngon . Hóa ra cứ tưởng già rồi thì ăn yếu . Loáng cái mà các loại đã vơi nhanh . Có lẽ do Thọ Mom hôm nay đã củng cố bộ nhá nên thấy hắn ta chọn toàn món không mềm để xơi. Tôi nhận được điện thoại phải ra về gấp nhà có việc . Thật tiếc không được tham dự nốt buổi chiều . Chúc cho mọi người câu được nhiều cá

9 nhận xét:

  1. CẶP ĐÔI HOÀN HẢO[img]http://3.bp.blogspot.com/-Fye6yU4aICw/VMZpQju2ZpI/AAAAAAAAGqA/jPIi3fzatTg/s1600/DSC00082z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. CCB 1040, CSV K7, K11 ĐHCĐ một cần thủ xuất sắc[img]http://4.bp.blogspot.com/-CKrcEkZIoSA/VMbU_G4NkWI/AAAAAAAAGqQ/ZPGxqBeKzEg/s1600/P1540645z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  3. CCB E88 chiến trường Quảng Trị, CSV K6,K8ĐHCĐ[img]http://2.bp.blogspot.com/-_Ud3I5aEMmI/VMbVJ6MWT_I/AAAAAAAAGqY/2dG3wr3JSDg/s1600/P1540647a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Vẫn thiếu Hùng bò và Hiền HQ . Buổi khai cần đầu năm thành công .

    Trả lờiXóa
  5. Đúng vậy . Như vậy là thành công tốt đẹp TP à . Từ bây giờ đến Tết cần một chuyến câu nữa !

    Trả lờiXóa
  6. Buổi chiều gần giờ về a N X Cường câu được con nheo cỡ 4 kg vậy mà nhà chủ đòi 180 n/kg nên đành thả thôi .tuyệt vời một buổi khai năm rất hay với 0,5 kg rô phi cho a cấp làm quà cho bác gái.
    Hẹn buổi tất niên năm Ngọ nhé,

    Trả lờiXóa
  7. Cá nheo to thế . Đúng là cần thủ xuất sắc Thật đáng tiếc con cá nheo mà nhà câu lại đòi đắt quá.
    Nếu không thì xử lí được đấy !

    Trả lờiXóa
  8. Con cá nheo này mới to các bạn[img]http://i9.tinypic.com/4d3mj6g.gif[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Và đây rồi bõ công xem[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfm2RN1HTd0kP-y5rlg1uzAuOiGrep2O2etv3WTq1VX-6viheTRQ[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]