K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 11, 2016

CẢM NGHĨ BẨY NĂM

TRẦN MINH HẢI K6I
      Lâu rồi bận măm rót mùa cưới trong làng ngoài xã, đồng thời thi thoảng xem Facebook...Hôm nay mở Blog K6BC11R thấy bài của Đào Việt Dũng. Giật mình khi biết 27/11/2016 này Blog K6 ta sang tuổi thứ 7. Với 150 tên Chính chủ nhập K6 năm 1970 (11 người đã hy sinh, 11 bạn đã quy tiên) Cứ cho là 128 người còn sống có đọc+viết bài+chưng ảnh đi thì: Giữ Blog này hoạt động đều đặn 6 năm giời qua là quá Giỏi ! Với lỵ hãy nhớ cho là các thành viên K6 thấp đà 63 tuổi Tây có dư-cao là trên 70 chiếc lá vàng rơi-măm rót kém-lục phủ ngũ tạng có vấn đề-uống thuốc đều hơn ăn cơm-quên nhều nhớ kém . Đi hội thường niên cứ vắng dần (Bài đầu tiên xem ở đây)

Mời giao lưu mừng Blog sang tuổi thứ 7

Xin mời mọi người quan tâm yêu mến Blog mình đề xuất hình thức và địa điểm giao lưu nhân ngày Blog bước sang tuổi thứ 7 vào ngày 27-11-2016 này nhé!