K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 11, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P10

TRẦN MINH HẢI K6i
Thưa các bạn, năm 1975 hoàn thành nghĩa vụ chiến đấu, K6: 49 người đi bộ đội (có 11 người đã hy sinh). CCB lục tục trở về trường xưa yêu dấu, lại học tập để có cái nghề! Sau này còn mà sống, mà hưởng chế độ hưu trí!. Hơn 1 trung đội quân K6 về, đã đổ bộ vào các lớp điện + máy K10. Cùng hưởng phụ cấp 31đ/tháng. Trừ tiền ăn, ta còn 13đ tiêu nhòe! Phiếu vải 5m/năm (Lo gì, quân phục cũ mặc thoải mái tới khi ra trường hầy). Trước ta nằm giường sắt, nay thì nằm giường tầng gỗ êm. Xưa nửa lít dầu hỏa thắp sáng, chừ 2 ngọn đèn điện bật cả ngày (tới giờ đi ngủ, phải gác tay che mắt). Xưa ăn cơm tại phòng, chừ 5 thằng góp phiếu thành 1 mâm, xuống nhà ăn chen nhau để lĩnh:1 xoong cơm, 1 xoong canh lõng bõng nước toen hoẻn tý cái rau, 1 bát thức ăn mặn (thịt thổi bay, đậu phụ, mắm tôm, cá khô là ”Trường ca SV”. Cơm độn ngô, hay bánh mỳ cứng như đá, măm rồi mà vưỡn đoi đói). May mà ăn sáng được nửa cái bánh mỳ lót dạ. May ta còn chút tiền còm: để sáng CN mua bát xôi sắn hay khi nhọc đi “xông” tại Phở Sáu, Hát + Mùa ôn thi mua ấm chè đĩa lạc rang nhấm cho 2 con mắt được chong chong mà cày, mà lẩm bẩm học thuộc như cúng Thánh sư! Chúng ta vẫn nhẩy tàu trốn vé như hồi K6 xưa kia, trình độ đã tăng lên nhờ tôi luyện ở lính (mùa hè thì lên nóc toa, giải ni lon lính nằm cho mát!). Rỗi đi gặp các tên CCB xưa đang học rải rác ở các khóa, tiếc thương các bạn đã hy sinh, mừng cho nhau còn lành lặn trở về (Dù làn da ta tái xanh tái đen gày gò, khuôn mặt đã nhàu nhĩ, rất dễ nổi bật trong lớp so với các đàn em cách ta 4 tuổi, được thầy cô giáo để ý khi vào lớp và khi thi môn). Chúng ta mùa rét vẫn lũ lượt đi tắm nước nóng dưới chân lò cao ở khu Gang thép và xem gang ra lò. Chúng mình vẫn sống chế độ tem phiếu, nên nghi hè lĩnh tem lương thực về mua gạo mua mỳ sợi mang lên chống đói. Cùng chung 1 số kỷ niệm, chừ đã U70. I hi, nhờ số liệu của tôi làm chứng, nhiều bác thắng cá cược chầu rượu, chầu cà phê... (kể cho tôi là về sau này. Còn mời tôi chén làm chứng ngay lúc ý thì lại quên phắt).