K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 11, 2016

THương tiếc Phi-đen

Phi đen, tôi nghe tên ông từ thủa bé.
Tôi ngưỡng mộ ông và mong ước được một lần đến thăm "hòn đảo Tự do" của ông.
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu ông .


Hùng Đầu Bạc Hồi bé nhớ bài hát:
"Bạn tôi chỉ biết, đôi tiếng Anh văn ngắn thôi mà.
Vì chưng chỉ biết, nói tiếng Tây Ban Nha.
Vậy mà nghe ra ngay, mỗi khi, ai hô rằng : " Yankee go home".
....
"Yankee go home" được giải thích là Đế quốc Mỹ cút về nước.
Để nói lên sự ủng hộ của nhân dân Cu Ba với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta.



· Reply · 12 hrs · Edited
Vuong Trinh Cong
Vuong Trinh Cong Hon dao tu do ma nghe noi nguoi dan khong duoc lam ho chieu. Nam 59 Cuba da xuat khau ciga va duong mia con Singapore chi la mot lang chai.



· Reply ·
1
· 11 hrs
Vuong Trinh Cong
Vuong Trinh Cong Ve su on dinh chinh tri thi anh em Fidel sanh ngang voi cha con nha ho Kim o Bac Han




· Reply ·
1
· 11 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Hãy để các nhà chính trị và lịch sử làm việc của họ.
Ở đây, mình chỉ nhắc lại những cảm xúc về một con người mà chúng ta đã coi là một trong những người bạn lớn.
Ngày hôm xưa tôi với anh là bạn chí cốt, con chấy cắn đôi. (Ấy là nói theo đại từ nhân xưng, chứ không phải là con người cụ thể là Hb và TCV), nhưng vài chục năm sau, tôi và anh đều đã khác xưa và thậm chí không còn hợp với nhau, nhìn nhận về ngày ấy sẽ khác đi, nhưng không có nghĩa là tình bạn ngày ấy là sai trái, là phải đem bối cảnh ngày nay xét lại tình bạn.
Dù sao đi nữa, Phi đen vẫn là người bạn lớn của Việt Nam .
Tôi đã từng ngưỡng mộ ông, và tôi vẫn kính nể ông.



· Reply ·
5
· 9 hrs · Edited
Vuong Trinh Cong
Vuong Trinh Cong Yêu, ghet hay không yêu, không ghét là tình cảm cá nhân mà Hùng Đầu Bạc, mình đâu có cản bạn, hehe. Còn nhìn nhận vấn đề thì cũng vậy, mỗi người một quan điểm, cũng là bàn luận chi vui thôi quan trọng gì đâu.



· Reply ·
1
· 9 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Thì vẫn để VLC mà Vuong Trinh Cong, mình nghĩ ai cũng có quan điểm riêng, ai cũng có quyền thể hiện quan điểm của mình, ai thấy thuận thì theo, thấy thích thì nghe, không thuận, không thích thì ứ nghe, ứ bàn...
Còn bàn được với nhau, còn nghe nhau nói thì vẫn là VLC mà, chỉ sợ đến lúc ứ nghe, ứ bàn với nhau thì mới buồn.



· Reply ·
2
 

Ai Linh Nguyen
Ai Linh Nguyen Ơ, cháu tôi giống Phi Den phết nhỉ, cháu họ xa thì phải!!!



· Reply · 9 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Thế nên thằng cháu mới ngưỡng mộ Phi đen mà



· Reply · 8 hrs
Viết Tô Nguyễn
Viết Tô Nguyễn Chúng ta cứ yêu ký ức cũ, khi chiến tranh chống Mỹ hàng ngàn bác sĩ, kỹ sư Cu ba đã sang Việt nam để chia lửa, tàu biển Cu ba dũng cảm vượt thuỷ lôi chở gạo đường sang giúp Việt nam ... thế thôi bác ạ, ai quên quá khứ họ sẽ phải gánh sự trừng phạt của lịch sử !



· Reply ·
1
· 8 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Hồi đầu những năm 70 thế kỷ trước, nhà mình ở gần Đường Thanh niên, hay gặp mấy ông công nhân Cu Ba sang xây dựng KS Thắng Lợi, hồi ấy cứ gọi chung là Chuyên gia nước ngoài, thấy họ oai lắm. Vừa rồi mình sang Cu Ba, hỏi dò về chuyện Cu Ba sang giúp VN chống Mỹ, lứa tuổi trung niên trở lên vẫn thấy có sự gần gũi giữa Cu Ba và VN.
Khi thấy mình nói là Người Việt Nam, họ bật ra luôn Việt Nam Hồ Chí Minh.


· Reply ·
1
· 8 hrs
Nguyen Hong Hoa
Nguyen Hong Hoa Hihi...anh mình nói đúng, một thời hình ảnh Phi den luôn là hình ảnh đẹp đáng tôn thờ suốt thời tuổi trẻ.



· Reply ·
1
· 8 hrs
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc Anh viết cho em, tự đảo này
Cu-ba, hòn đảo Lửa, đảo Say
Ở đây say thật, say trời đất
Sóng biển say cùng rượu mật, say...
Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây
Anh đến Cu-ba một sáng ngày
Nắng rực trời tơ và biển ngọc
Đào tươi một dải lụa đào bay.



· Reply ·
1
· 5 hrs
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc Đất nước của những con người tuyệt vời, của 1 vị lãnh tụ vĩ đại.



· Reply ·
1
· 5 hrs · Edited
Hanh Kieu
Hanh Kieu Lại đi rồi à chụp nhiều ảnh vào nhé ...ngưỡng mộ những người bạn thửa thiếu thời dám hy sinh và hiến dâng cả máu của mình cho đất nước chúng ta ...trân trọng các bạn ,các bạn sống mãi trong trái tim ta


· Reply ·
1
· 5 hrs

Nguyễn Xuân Thu
Nguyễn Xuân Thu Fidel một ông già Khốt ta bít bảo thủ xuyên hai thế kỷ
· Reply ·
2
· 13 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Khốt ta bít là một ông già đáng yêu của thế hệ chúng ta, vô tư, trong sáng và ... ngây ngô.
· Reply ·
3
· 11 hrs
Nguyễn Xuân Thu
Nguyễn Xuân Thu Nhưng rất bảo thủ. Ông ta lạc vào một thành phố hiện đạị (sát với Hoa Kỳ) nhưng tư tưởng lạc hậu...
· Reply ·
2
· 11 hrs
Trung Hiếu Chế
Trung Hiếu Chế Sự nhận thức đúng của một người không chỉ bị tác động của môi trường xh mà còn bởi giáo dục từ cha mẹ của him nữa. ..tệ thay khi người cha có sự khuyết tật của nhận thức thì thường lây lan sang con cái. ..của mình nó chẳng khác nào sự lây lan của HIV...
· Reply ·
1
· 10 hrs · Edited
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Không ai phủ nhận tính bảo thủ của ông già Khốt ta bít, nhưng mỗi nước có một con đường đi riêng, tất nhiên phụ thuộc vào người đứng đầu và lịch sử đã là như vậy, phán xét về lịch sử không chỉ đơn giản như vậy.
· Reply ·
2
· 5 hrs · Edited
Viết Tô Nguyễn
Viết Tô Nguyễn Vì kiên trì theo con đường CNXH nên Cuba bị Mỹ và Phương Tây cấm vận kéo dài hơn 50 năm, tuy vậy người Cu ba vẫn tự lực được để phát triển đặc biệt là Nông nghiệp và Y tế. Toàn bộ chi phí Y tế và học phí phổ thông với người dân là miễn phí. Chỉ vậy tôi cũng quá khâm phục con người và đất nước Cuba rồi. Câu hay và hài hước nhất mà Phidel nói : " Nếu nước Mỹ không thích Cuba thì Mỹ dọn đi chỗ khác" !
· Reply ·
3
· 11 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Hay, hoàn toàn nhất trí với Nguyễn Viết Tô.
Nhớ câu thơ Tố Hữu:
" Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa.

Vui gì hơn làm người lính đi đầu".
Lịch sử đã lựa chọn và Phi đen xứng đáng là một trong những "người lính đi đầu".
· Reply ·
2
· 10 hrs
Viết Tô Nguyễn
Viết Tô Nguyễn Ngay 4/12/2916 Việt Nam sẽ dành một ngày ( Quốc tang) để tưởng nhớ người Anh hùng này đấy bác Hùng ạ.
· Reply · 6 mins · Edited
Đào Việt Dũng
Write a reply...

Trung Hiếu Chế
Trung Hiếu Chế Từ một trí thức tay trắng đứng lên làm cách mạng đã giành được độc lập cho đất nước, chống Mỹ xâm lược không khoan nhượng với chủ nghĩa đế quốc. mà bảo là bảo thủ khôt...đúng quan điểm của lũ vô lại. ..vô giáo dục...
· Reply ·
1
· 10 hrs · Edited
Lan Huong Nguyen
Lan Huong Nguyen Tinh thần dân tộc cao quá
· Reply ·
2
· 9 hrs
Phu Ong
Phu Ong khi nào anh sang đến litter sài gòn thì báo em sớm anh Hùng đầu bạc nhé
· Reply ·
1
· 8 hrs
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Chú em có thẻ xanh Huê Kỳ rùi à. Giỏi kinh
· Reply · 7 hrs
Nguyễn Xuân Thu
Nguyễn Xuân Thu Cảm ơn anh Trung Hiếu Chế vì vô học (rất ngu về chủ nghĩa Mác) nên mới viết như thế ?
· Reply · 3 hrs · Edited

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]