K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 10, 2016

THÁNG MƯỜI NÀY


Trần Minh Hải K6I
Tháng này nhà cháu bận phết, các bác ợ, thôi thì viết dăm câu ba điều tự sướng và trình làng đọc cho vui vẻ+đỡ buồn.
Cuối tháng 9 đang lang thang đầu chợ làng Giàn, va ngay tốp PV nhà đài TH Hà nội. Cô cháu Thảo xinh đẹp hỏi vài tý, rồi là bẩu “ Mời chú về thay quần áo, cho chúng cháu xin phép phỏng vấn về làng này“. Ờ thì về tươm tất một tẹo, chải mái tóc rối, ra các nơi các cháu cần quay-vừa đi vừa giả nhời các câu hỏi của nhà đài. Đây là lần thứ hai nhà cháu lên tivi (sau VTC năm ngoái ạ), vài phút phim quay chân rung+nhời nhà cháu, chư vị xem thời biết cũng kháu lão và lói không đến nỗi nào ?!
Đầu tháng 10, nhà cháu nhởn Hoa thanh quế theo hội K6 ĐH Cơ điện lần thứ 22. Bài vở chuyến đi “cạch rót“ này đã có NAG Hồ Nam, Tống Hồng, Đỗ Hồ...bá cáo trên các loại Blog, ảnh nhều dã man, tường thuật chi tiết mọi nhẽ ! Cháu phát hiện ra K6 miềng lắm anh tài: bác Tiến đẹp giai K6I cả đời lính chỉ nhõn việc oánh bóng bàn và thi đấu. Tống Hồng K6I cài đặt? hay là phát minh? (trình vi tính nhà cháu kém mà) Chữ Nôm Tày oánh vi tính ngon ơ-khôi phục được mảng văn tự cổ miền sơn cước-giá trị nhẽ là phải biết. Biết Hán Thắng K6MB bị thương tưởng toạch, vẫn cố gắng cài khuy tay áo nghiêm chỉnh nằm chờ giây phút thăng thiên (hào hoa trai đất Tổ nhá)...rồi thều thào dối dăng cho bạn “ở ba lô tao còn thuốc lá, lương khô, đường sữa...“ cho Hồ Thanh. Tên Đào Dũng chít sáng nay còn phôn cho Nhà cháu “Còn khỏe còn là đi Phượt tiếp“ giờ đang ở Cao bằng. Các thăng trầm đường đời của các tên không phải đi lính học đủ 5 năm. Mợ Thư sung sướng âm ỷ vì Phu quân thực hiện lời hứa 40 năm “Anh sẽ đưa em vào những đêm trắng tại Xanh Pê téc bua-Nga ngố“. Tự hào ngầm vì miềng đã học 2 khóa kiêu hùng (K6 đánh Mỹ-K10 đánh tàu). Viết dài lại sợ bác Đỗ Cao Cấp chê.
Ngày 5/10/2016, các quê Lính Xe Tăng réo rắt mời dự Đại hội Facebook LXT lần đầu tiên (lại bia, thịt chó cổ truyền-bổ âm bổ dương cho các “văn sỹ+NAG“ mang tiếng tốt bụng GUTS). Nhà cháu mới vào tham gia từ tháng 4/2016, biết các anh tài lính Tàu bò từ ảo sang thật-bằng xương bằng thịt nhá, lại còn được chụp chung vài pô với các yếu nhân (Xưa oánh trận giỏi-Nay hào hoa phong nhã, viết bài cứ dễ như chơi và phong độ Rót+Nhởn còn hơn ngày xưa)-sướng âm sướng ỷ tới tận bây giờ. Quý hóa nhất gặp lại Sư phụ sau 42 năm (vênh mặt ta đây là Đại sư huynh các thế hệ lớp vẽ TG) còn được Thầy tặng sách nữa kia. Tép riu lon lính-nhưng ở thiết giáp cứ gọi tên kèm chữ Quê ở đầu,là thân thương bình đẳng tuốt luốt từ quan cho tới lính quèn. Nhà cháu bớt tự ty nhều lắm-cạch hăng hơn-cướp micrô alô để lói-tình đồng đội lính tăng ta đặc biệt lắm, cảm động lắm. Trang LXT cơ man bài ảnh kiêu hùng, ưu ái cmt các bài của các tay tập tọe viết như Nhà cháu đây.
Ngày 10/10/2016 lại Bia hơi Hà lội và món Mộc tồn, Nhà cháu cũng có được mời trân trọng đấy nhá, không vai vế chỉ là dự thính viên: nghe bàn soạn tổ chức Hội K10 Cơ điện “kiêu hùng“. Bia vào thì nhời văng ra tá lả...Nhà cháu nhâm nhi tu và ngẫm. Miềng CSV khóa này là do lịch sử đặt vào ?!, CCB chống Mỹ về-tiễn đàn em ra đi chống Tàu-học T600 cùng nhau lĩnh lon Thiếu úy trước, bằng Kỹ sư sau. Miềng cầm sổ  trước-các chú em năm sau mới đại trà Hưu trí. Cơ mà K10 nhều tay giỏi giang và còn ghế đương chức, nhều như quân Nguyên...cớ gì không họp khóa phát nữa? Sợ dài không viết tiếp.
Ngày 11/10/2016 dự đám cưới con gái bà chị họ (con thúc bá, kể ra là gần một đời đới) ở Khách sạn Ma ri ốt, xem KS năm sao của Tư bản giãy chết nó ra thế nào mà bác Obama lại chọn ngủ ngơi 23/3 vừa qua. Ngồi tiệc cứ nghĩ về thời mỳ luộc K6, bo bo thời K10, vất vả xếp hàng mua gạo thịt thời bao cấp dài đằng đẵng (Cá là CSV trước kia chả ai hình dung nổi cuộc sống được như ngày nay).
Ngày 15/10/2016 sẽ dự kỷ niệm Sinh nhật Blog CSV K6 Cơ điện. Cứ như lời CT hội HL Thanh dõng dạc “Đùm thịt chó là xong béng“ là Nhà cháu phải uống thuốc chữa Guts cái đã. 
Ngày 22/10/2016 Theo đoàn Chi bộ và chi hội CCB tổ dân phố đi K9 Đá Chông. 
Xen kẽ dự các hội kể trên- từ đầu tới cuối tháng mười ni là Nhà cháu đã, sẽ măm rót tiếp các đám cưới ở làng (ngày lào cũng có bà con tới tệ xá mời dự cưới-Nhà cháu đã phân công công tác ai đi đám lào rùi) . Ngân khố sẽ vơi đi tại Căm phu chia, có hề chi. Phải như lão Quềnh “Chớ có hoãn cái sự sung sướng đó lại“. Đã dành một trang cập nhật: nhà ai mời ghi ngay kẻo quên béng ! Nhà cháu ở quê phi nội tắc ngoại là phải thế, chưa kể ngoài lũy tre xanh được bạn hữu nhớ tới- rồi mời tắc bụp. Bá cáo với chư vị và các Quê lính Tăng : Hết chuyện.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]