K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 10, 2016

K6 GẶP MẶT NHÂN NGÀY TỰU TRƯỜNG


TỐNG ĐẠI HÔNG - K6I


Thực hiện kế hoạch đã định chiều 30 /9 một số thành viên k6 các tỉnh xa đã tề tựu về thủ đô để chuẩn bị gặp mặt nhân ngày tựu trường năm nay tại Thanh Hóa.
Đúng 6 giờ ngày 1/10 xe chạy qua các điểm đã định để đón các thành viên, điểm cuối cùng là đầu đường cao tốc Pháp vân đón ông Đông Nghệ An là thành viên cuối cùng lên xe.
Xe chạy vào Thanh Hóa điểm tham quan đầu tiên là Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng , Thiện viện đang trong thời kỳ xây dựng , điểm tham quan chưa nhiều , đoàn vào lễ phật tại Đại hùng bảo điện cúi xin đức phật từ bi phù hộ cho đoàn đi đến nơi về đến chốn, chụp ảnh lưu niệm cả đoàn có mặt 42 người .

Đoàn tiếp tục hành trình về khu nghỉ dưỡng Hải Tiến huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa, lấy phòng , ăn trưa và nghỉ ngơi trong khu nghỉ dưỡng vừa mới xây dựng xong còn thơm nguyên mùi gỗ.
16 giờ đoàn xuống tắm biển, bãi biển Hải Tiến còn hoang sơ chưa khai thác,, không ai tắm ngoài đoàn ta và mấy ông đang rủi tép. Đã lâu lăm k6 mới có dịp tắm cùng nhau, chiêm ngưỡng thân hình của nhau sau mấy chục năm đằng đẵng tuy già nhưng hầu hết là béo lên nhiều. Ông Đỗ Cao Cấp nói vui vẫn còn vài người giữ được mẫu hình năm xưa đó là ông Úy, Bình, Tuyết vẫn thắt đáy lưng ong , mặt trái xoan.
Sau đó đoàn đi thăm chợ cá của thôn, chợ thưa thớt nhưng cá rất rẻ, cá thu tròn 3 con 1 kg, giá 35 000 đ, tôi mua 3 kg giá 100 000 đ về tối nướng uống rượu . bữa chiều hôm đó uống rượu thoải mái vì ông Thanh đem đi 6 lít, ông Phác đem 6 lít.lại còn bia mỗi mâm một thùng tửu nhập ngôn xuất không ai nghe ai thật là vui.
Tối 22 h lại tiếp tục nhậu tôm cá nướng, kết quả là tối hôm đó ông Thọ lăn từ giường xuống nền nhà mới chịu ngon giấc.
Sáng 2/10 tiếp tục tắm biển, ăn sáng, xong lại đi chợ cảng cá, tranh thủ thăm tượng đài các bô lão Hậu Lộc dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ (hình như là MB hết xăng). Các bà xã, bà huyện được dịp trổ tài nội trợ mua tôm cá thùng to, hộp nhỏ lỉnh kỉnh chuyện râm ran trông rất vui mắt.
11h ăn trưa, 12 giờ 5 đoàn lên xe trở về hà Nội. Trên đường về đoàn vào thăm đề thờ bà Triệu Thị Trinh tại núi Gai thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc nhân 1790 năm ngày sinh của bà ( 2/10/226 – 2/10/2016 ). Đoàn thắp hương cầu mong vị anh hùng “ Nam bang nữ liệt “ phù hộ cho quốc thái dân an , đất nước trường tồn , đạp luồng sóng dữ chém cá trành kình ngoài biển đông để giữ gìn vẹn nguyên biển đảo của tổ tiên.
Kết thúc điểm thăm quan này cũng là lúc mọi người nói lời chia tay hẹn ngày gặp lại năm 2017. một chuyến đi ngắn ngày nhưng vui vẻ chân tình đầy ý nghĩa với các cựu sinh viên đang ở độ tuổi cổ lai hy này.

Tuyên Quang 3/10/2016
Tống Đại Hồng .














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]