K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - Ngày thứ 10 - 2/8


LÊ SỸ MẠNH - K8

Ra khỏi Bãi xép trời đã sẩm tối, không kịp đến thành phố Tuy hòa, chúng tôi dừng lại nghỉ ở một khách sạn nhỏ bên con lạch gần bờ biển.
Sáng ra trả phòng vào thành phố ăn sáng rồi đến Tháp nhạn, tiếp tục đi dọc biển theo con đường mới mở gần đèo Cả. Quãng đường này đèo dốc nhưng vắng xe, cảnh đẹp.
Đến ngang Mũi điện có ngọn Hải đăng Đại lãnh, một điểm cực đông Việt nam ở Phú yên. Ngay lốirẽ vào thấy có trạm thu vé, nhìn quãng đường từ chỗ gửi xe ra Hải đăng chừng 400m gồm bậc đá, bê tôn len lỏi lên xuông giữa trưa nắng, tôi nản chí quay xe ra đi tiếp. Gặp N.A.G. tới hỏi sao không vào? Tôi nói nắng quá ra đó di bộ leo trèo tôi ớn, ông ra đó chụp tôi đi trước chờ ở Đại lãnh nhé.

Tôi tiếp tục đi qua Vũng rô, có tượng đài của bến tàu Không số của đường H.C.M. trên biển lừng danh với vịnh biển đẹp. Qua cảng hết đường lại quay lên Q. L.1A lên đèo sang Đại lãnh. Suốt dọc bờ biển Đại lãnh trừ chỗ dân cư , bờ biển còn lại đều bị rào chắn để kinh doanh, hoăc giữ phần. Tôi đành vào khu nhà bỏ hoang của một dự án du lịch không thành để mắc võng nằm chờ Đào việt Dũng đến qua bên kia đèo dừng nghỉ ăn trưa.
Buổi chiều tôi tăng tốc đến Nha trang trước để kiếm chỗ nghỉ rồi tranh thủ ngắm cảnh thành phố du lịch.
Theo địa chỉ Đào việt Dũng hướng dẫn đến cuối đường Trần Phú có chỗ nghỉ rẻ thì cơ sở đó đóng cửa rồi, đành vào thuê phòng nghỉ phía trong với giá 200k.
Ở thành phố Du lich này khó kiếm được chỗ rẻ hơn, thôi chấp nhận đẻ có thời gian nghỉ ngơi thăm thú vây. Những nơi đắt đỏ này dân phượt chúng tôi không dễ lựa chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]