K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

8 tháng 9, 2016

NHẬT KÝ CỦA TRẦN MINH HẢI 44 NĂM TRƯỚC

       Kính gửi các CCBK6
      
 Tớ là Trần Minh Hải lớp K6I, ở trong 16 tên đi nhập ngũ đợt vét hôm 21-9-1972, vào làm lính C3 D76 F304B cùng với các tên Dần, Lân, Ngôn,Quảng, Tiêu… đấy nhé! Vừa rồiđọc blog cũ thấy BBT kêu gọi mọi người viết về đợt nhập ngũ cuối cùng của ĐH Cơ Điện- vì trên mạng chưa có! Vậy xin trích một phần nhật ký riêng của tớ, ngõ hầu đáp ứng việc này:



Trần Minh Hải và Thân Như Ngôn C3-D76-F304B sau 43 năm mới gặp mặt

Tối 7-9-1972 cả lớp ra tiễn những thằng đi lính tại ga Lưu Xá, tầu thời chiến không có đèn đóm, tầu chạy lắc lư trong đêm. Tôi, Thuộm, Dần ngồi trên các bó gang trong toa đen, chả nói câu nào với nhau. Về ga HN lúc 0h. Cả lũ cuốc bộ từ ga ra hồ HaLe, tôi canh đồ cho 2 thằng ngủ đợi đến trời sáng, thì mua vé ô tô về Hòa Bình sẵn cho Thuộm. Sau đó cả lũ về nhà tôi ăn nghỉ, chiều tôi đèo Thuộm ra bến xe Kim liên đi Lạc Sơn Hòa Bình.Sáng 9.9.1972 tôi đưa Dần đến Cơ Khí Nông Nghiệp Hà Tây (cạnh bến xe Hà đông) gặp anh trai nó, mặt anh trai nó tái đi khi biết em trai mình đi bộ đội.
Sáng 13.9.1972 Tôi và Dần ra công viên Thủ Lệ mua vé ô tô lên Thái Nguyên, phải mua trước 3 ngày.Sáng thứ Sáu 15.9.1972 ô tô đi từ Cầu Giấy lúc 8h (đón các bà buôn, xếp đồ thân quen nhà xe) đến 11h tới cầu phao Phù Đổng-lại đúng giờ họ cắt cầu phao. 2 thằng nằm vạ vật nhà kho ven đường, đến 16h30 mới qua được cầu phao, 20h30 đỗ ăn phở thịt lợn gần trạm biến thế Đông Anh, xe đi được 1 km thì bom Mĩ thả vào trạm biến thế lửa cháy đỏ rực trời đêm, tiếng bom nổ chát chúa, hành khách trên ô tô hú hồn hú vía mừng thoát cửa tử. Đến 23h30 xuống T.ba nhất chưa thấy Thuộm lên 2 thằng được biết: Thuộm chưa tới và buổi sáng nay đã giao quân, 4 tên đi chỉ có mình Ngô Thịnh Phổ yên có mặt và chạy sô ăn liên hoan chia tay ở 3 tổ. Bảy ngày Tôi và Dần ăn chực nằm chờ ngày đi tại lớp K6I đang sơ tán tại khu K5.
Sáng 20.9.1972 phòng tổ chức gặp mặt số các tên đi vét, chiều thông báo sáng mai lên đường nhập ngũ.Thứ năm 21.9.1972 ngày cuối cùng ở ĐH cơ điện: trời lất phất mưa nhỏ, lớp vừa giải lao sau 2 tiết đầu. Còi báo động khu gang thép rú lên, máy bay Mĩ bỏ bom Thịnh Đán có 6 quả rơi vào trường Cơ Điện (có 2 quả nổ sau nhà hiệu bộ cách K6i ở 150m) bà Minh chăn trâu xưởng trường bị cụt tay, 01 sinh viên người Lào chết. Hội đi lính tôi tới nhà ăn giáo viên sát căng tin hiệu bộ: ăn bánh, uống nước, hiệu trưởng Phú dặn dò đôi lời… rồi tất cả lên đỉnh dốc khu Hiệu bộ chờ xe tải tới (xe tải này về Hà Nội báo cáo tình hình với bộ ĐH và Đại sứ quán Lào) Xe tải tới cho chở quá giang 16 sinh viên nhập ngũ do ông Đỗ phòng tổ chức giao quân. A.Phúc, A.Nguyên, A.Trúc K6I tiễn ra tận xe giơ tay vẫy… Xe chạy chồm chồm đến ga Lương Sơn thì dừng lại. Cho cả lũ đi bộ qua ga vượt đồi trọc vào xóm Rô xã Thượng Đình huyện Phú Bình tỉnh Bắc Thái giao quân. Anh Đỗ động viên cả lũ: "Anh tin các chú sẽ trở về học tiếp đủ 16 thằng, đấy các chú cứ tin lời anh"Sau 3 tiếng cuốc bộ đi theo các lối mòn, tới xóm Rô ẩn sau lũy tre xanh. Cả lũ đến Cbộ3-D76-F304B giao nhận quân, tới nhà ăn làm bữa cơm lính đầu tiên (cơm trắng nhiều thịt mỡ nấu chuối xanh- sang hơn là ngô bung, bột mì luộc chảo hơn tháng trời tại K6I), tối ngủ tại nhà dân.Thế là vĩnh biệt cái đời Sinh viên với bao nhiêu là mơ ước. Không biết có ngày về !.
Sáng 22.9.1972 khám sức khỏe, cân hơi bằng cân quang treo, đo mắt bằng bảng chữ lèm nhèm, khám tim bụng ngực rất qua loa. Quản lý phát quân tư trang đủ tất cả  (chỉ thiếu màn chiếu, không có phù cấp hiệu) quần đùi bà bô, quần áo lính rộng thùng thình. Cần gì đủ, vì ngủ chung 2 đứa 1 màn tại nhà dân- ăn cơm đũa 2 đầu, khẩu K44 lau chùi sáng chiều bóng lộn, quân phục diện cả ngày:thế là thành quân nhân A9 B3 C3 D76 rồi. A trưởng Huấn, 3CN gang thép Sơn, Đường, Xuân, 3 dân tộc Thanh, Triều,Thiện, 4 nông dân Năm, Liệu, Tùng, Dung, 1 sinh viên là tôi
 Lịch sinh hoạt như sau:
- 5h15 dậy tập thể dục A ở ngõ xóm. Vệ sinh cá nhân ở giếng, xếp hàng ra nhà ăn C bộ chào cờ, chén 1 bát cơm trắng cộng với muối cơm riềng giã nhỏ, về cắm lá ngụy trang sau đó đi tập QS hay học CT.
- 17h họp tổ 3 người, bình ABC và rèn luyện đeo ba lô đầy gạch-luyện mang vác nặng.
- từ 19-21h sinh hoạt a,b,c theo lịch, tối leo chạc cây mắt nhòm báo-mồm chõ vào loa sắt tây đọc báo cho bà con nghe. Ba tháng huấn luyện, thì tháng cuối cùng được ăn bồi dưỡng trước khi đi B: 1 đồng 1 hào/1 người/1 ngày (trước đó 9 hào/ngày). Gần kết thúc đợt HL gia đình quân nhân tới tấp lên thăm và chia tay, nhiều bữa liên hoan tiểu đội với các gia đình, cũng không thiếu gì nhiều nước mắt chia tay kể về nhà-kẻ vào Nam không biết hẹn ngày về.
- Tối 2 thằng gác chung 1 ca 1 tiếng cuốn chiếu hàng đêm ( lúc ở xóm lúc tại bếp ăn C bộ, rét đêm-hanh hao ngày.
-6/11/1972 bắn đạn thật bài 1, tôi được 29 điểm/3 phát đạn, được bé y tá gắn bông hoa đỏ, được CTV Ca khen "Sinh viên Hà nội bắn siêu quá". Sau 3 ngày được chọn tập luyện, ngày 17/11/1972 thi bắn đạn thật RPK toàn D76, Tôi đạt Ưu tú, 2 tên Giỏi-C trưởng Tân cười ngoác mồm, híp tịt cả mắt.     Ấn tượng sâu sắc:Làng nghèo ngõ xóm đầy lá tre rụng, trai làng đi lính hết còn toàn phụ nữ và ông bà già và trẻ con dưới 15 tuổi. Đêm khuya vắng, tiếng khóc nỉ non của các bà các chị sau khi nhận giấy báo tử của người thân đã Hy sinh. Hàng quán sơ sài dọc các đường đi, chủ quán toàn là vợ lính ôm con, mắt buồn rười rượi, chỉ có chè tươi kẹo dồi chuối đu đủ, cửa hàng chụp ảnh tại cầu Ca- kín lính ta vào chụp nườm nượp (để gửi về gia đình, phòng nếu có hi sinh thì có sẵn cái thờ…)
-từ 19 đến 25/11/1972 C3 hành quân dã ngoại 7 ngày, thấm thía tới tạn cùng câu hát xưa "Đời bộ đội biết mấy gian lao" Cứ hạ trại ở đâu, là có dấu tích của các đông đội đi trước-ở trước ra rồi ( đi HQ từ mờ sáng, đến 14 h thì nghỉ hạ trại, làm lán, đào hầm, mắc tăng võng. 3h tổ 3 người đến phiên nấu cơm, đun bếp Hoàng cầm, nắm cơm nắm cho bữa trưa...học đánh tăng gần ga Hợp tiến) Đầu tháng 12/1972 ra doanh trại sư 312 học cách đánh chiếm thành phố...
-9/12/1972 các D76 D77 D78 D79 lần lượt kiểm quân tư trang (thiếu thì bổ sung), không khí căng thẳng,lính đồn đủ thứ chuyện đi B, Lính thi nhau  mua gà về thịt, ra cầu Ca chén thịt chó, chụp ảnh gửi về nhà... cứ như sắp toạch tới nơi rồi.
Ngày 17.12.1972 Toàn D76 xem bắn 18 phát B40, Ngô Thịnh ta được bắn 1 phát. Buổi tối D75 làm lễ hạ sao để thành quân giải phóng… Không khí đi B nóng lên từng ngày, người thân quân nhân tấp nập đến chia tay làm huyên náo cả xóm Rô, dân cư vốn đã thưa thớt. 130 lính tráng cộng 20 cán bộ khung bồn chồn đợi ngày tập kết lên đường vào Nam.
Tối 6.1.1973 sau khi sinh hoạt tiểu đội xong, A trưởng thông báo: “ngày mai tôi và đồng chí Hải được đi trường huấn luyện F304B đào tạo cán bộ khung, còn toàn thể tập trung gần ga Lương Sơn để lên đường vào nam chiến đấu”.Sớm hôm sau 7-1-1973 tôi đến chỗ Sĩ Dần ở, ôm vai nó chia tay chả có gì, rút tặng nó chiếc bút máy Kim Tinh rồi nói: “Mày vào trước tao vào sau...”.Nó lặng người nhìn theo tôi sang D bộ 76 tập trung đi đơn vị mới. Cùng C3 D76 ngoài Dần còn có anh Lân, Ngôn. anh Lân và Tôi làm báo tường thi đại đội nhân 22/12. Nhớ 3 anh Lân, Ngôn, Quảng dáng người to khỏe. Đợt đi dã ngoại (từ 23.12.1972 đến 2.1.1973) Phú bình-Canh đậu-Nhã nam-Yên thế-Dân tiên-Tràng xá-Đồng gianh-Liên minh-D80-Trại cau-Cầu Cổ giạ… Các bác ấy đi cứ phăm phăm vác hộ súng gạo balô cho những thằng ốm yếu…Sau này A9 có Dung, Năm, Thiện, Xuân (đảo ngũ) Sơn hy sinh, Đường cụt chân, Tùng đi học Y tá, Không biết tin của Thanh, Liệu, Triều vào B có còn sống mà về không. Tôi và Huấn đi học Cán bộ khung tại ĐHL F304B.
Mới đó đã 44 năm trôi qua rồi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]