K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 5, 2016

CÀ PHÊ SÁNG !

Lâu ngày không ngồi cà phê với nhau đâm cũng nhớ.Từ ngày chuyển xuống ở khu chưng cư ở Thanh Đàm cũng hơi xa nên lại càng ít khi hơn.Trước kia muốn cà phê thì sau khi gọi điện 5 phút là đã có thể ngồi cùng nhau trò chuyện rồi.Chuyện thì thôi rồi trên trời dưới biển và ...!
PHƯỢNG VEN HỒ !
       Từ ngày về nghỉ hưu nhưng TRẦN VŨ LIỆU được mời dạy thêm tại trường ĐHCĐ nơi  mà bạn công tác. Trông bạn tôi vẫn trẻ tóc đen nhánh ( Tất nhiên là đã đảo ngói ) Trông chừng như ngoài 50 thôi.Sức khỏe chắc vẫn tốt vì vẫn hăng hái khi nói về chuyện ấy. OK mừng cho bạn. Còn lâu TVL mới được gia nhập tổ bún do Bình tàu làm tổ trưởng nhé. Ngồi cà phê chúng tôi cùng nhắc lại chuyến đi Hà Nam vừa rồi, một chuyến đi vui vẻ và vui hơn nữa khi TBCĐ đã hoàn thành, chờ ngày vận chuyển lên trường.Trời hôm nay u ám nhưng xung quanh chúng tôi các bàn đều chật người.Nói nghe có vẻ đông nhưng vì tranh thủ đường ven hồ nên quán cũng chỉ kê được 3 hoặc 4 bàn mà thôi.Nhâm nhi cà phê và tôi tranh thủ  chụp ảnh hồ HOÀNG CẦU.Mùa này hoa phượng nở đẹp, ngoài hoa phượng còn hoa bằng lăng cũng nở rộ.


HỒ HOÀNG CẦU
HOA BẰNG LĂNG !

TVL nói , sau này mình biến thành thằng mất dạy có khi lúc đó cũng sắm cái máy ảnh lang thang chụp ảnh.Mà khi đã chụp ảnh chắc chắn là người phải có tâm hồn và từ mất dạy ta lại trở thành người văn minh lịch sự.Cuộc đời tuổi này còn vui thú bạn bè là một điều may, rồi đến một lúc nào đó có muốn cũng không được nữa rồi. Bao giờ thì đến giai đoạn đó nhỉ.Chịu không thể biết.Nó tùy thuộc từng người thôi. Bạn tôi nói với giọng chậm rãi và đầy triết lí  mang tính cách của một nhà giáo.



HOA ĐỌC KHUN !
Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi chia tay nhau hẹn sáng mai lại gặp nhau tại bữa ăn sáng của CLBAS. Trời buổi trưa lại trở nên trong xanh, cái u ám của buổi sáng đã biến mất báo hiệu cho một ngày vui đây.

1 nhận xét:

  1. Không phải bằng lăng HOÀNG CẦU mà đây là Bằng lăng NGHĨA LỘ[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13254453_488093904718279_9080124482125416287_n.jpg?oh=60c7dc5d3f0f0b1e7dc45cac6ae2b0fd&oe=57E61821[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]