K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 10, 2015

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN _ BẮT ĐẦU TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN !

Lần này đi Thái Nguyên lại thành đông vui. Con đường cao tốc Hà Nội _ Thái Nguyên như ngắn lại. Chừng hơn một giờ đồng hồ là chúng tôi có mặt tại cổng trường ĐHKTCN .Nhanh thật Chờ một lúc thì xe thứ hai đến. Chúng tôi chụp một vài ảnh bên ngoài trường rồi cùng nhau vào Trường.Theo Hùng Bò giờ này BGH nhà trường đã chờ chúng tôi rồi.Nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ ra Quảng Trường Cơ Điện để thống nhất một số ý tưởng trước khi vào trình bày với BGH về Tháp Bút đã ấp ủ bấy lâu nay.
CHỤP ẢNH CHUNG KỈ NIỆM !

NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ - Phần 3



Trần Minh Hải - K6i

3.      Trong mốc son k6i ĐHCĐ tớ ghi “ SV trốn vé nhẩy tầu rất siêu mỗi khi tranh thủ về nhà, về Hà Nội”. Duy nhất có 1 người chả bao giờ bận tâm đến chuyện đó. Đố chư vị biết là ai? Người đó cùng cơ quan với bố tớ (Bố tớ bị tai nạn LĐ điện giật vào mùa mưa bão T9/1968 tại cơ quan). Tầu về Hà Nội, chị vòng qua cửa cơ quan về nhà. Tầu lên ga Lưu Xá chị trình thẻ công nhân ngành là oke gà đen. Giờ chị đã mất rồi!