K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

8 tháng 7, 2015

DU LỊCH MIỆT VƯỜN MIỀN TÂY NAM BỘ

Dạo chơi Sài gòn  vài ngày, sáng nay sau khi café xong đứa cháu đèo tôi ra phố Phạm Ngũ Lão đặt  tour đi miệt vườn miền tây ,con phố này của Sài gòn giống như mấy phố cổ ở thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ các đơn vị chuyên làm dịch vụ du lịch & vận chuyển hành khách  đi lại trong nước và  nước ngoài.
Xe OTo đi tour miệt vườn miền tây nam bộ

Tới trụ sở một công ty làm du lịch tôi đặt tou đi miệt vườn miền tây cho ngày hôm sau,cô nhân viên trực tour không cần xem sổ sách trả lời luôn -Ngày mai hết chỗ rồi chú a.

5 phút xả stress

Ngồi ăn cơm trưa tại quán Bà Cả trên đường Tôn Thất Thiệp Q1 Sài Gòn ngó sang bên đường thấy một cửa hàng treo tấm biển xưng danh theo kiểu chơi chữ mình liền cầm máy ghi lại hình ảnh trên để mọi người chiêm ngưỡng ,giải khuây xả stress
(M52)
NHÀ HÀNG ĂN UỐNG EM MỜ NĂM MƯƠI HAI