K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 7, 2015

NGƯỜI DÂN TỘC VÙNG CAO !

Trên những nẻo đường của đất nước nơi mà tôi may mắn được đi qua, tôi đã được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp của thiên nhiên từ vùng biển đến vùng núi Từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, từ vùng núi xa xôi hiểm trở của miền núi phía Bắc đến vùng sông nước miệt vườn miền Tây Nam Bộ.Rồi Tây Nguyên xa xôi Cảnh vật và con người gắn liền với những thăng trầm của vùng đất mà người dân sinh sống.Rồi tự mình rút ra kết luận ở nông thôn khổ hơn ở thành thị .Chẳng trách các thành phố ngày càng phình ra đông dần lên Đây cũng là quy luật tự nhiên không ai ngăn được.Những người dân vất vả. Trong những ngày giữa tháng 6/2015 vừa rồi tôi có dịp lên vùng cao Hoàng Su Phì HÀ GIANG,tôi đã chụp được nhiều ảnh đẹp ruộng bậc thang danh thắng quốc gia, ngoài ra tôi cũng đã gặp và chụp được ảnh lao động và sinh hoạt của người dân vùng cao HSP, có cả ảnh các cháu nhỏ luôn gắn liền với mẹ, bé thì địu trên lưng , lớn hơn một tý thì chạy lon ton theo mẹ ra đồng.Mời các bạn cùng xem nhé! A
BA MẸ CON ĐỀU Ở NGOÀI ĐỒNG!

K10MC VỚI SẦM SƠN P3

Những hình ảnh giao lưu sau bữa tiệc tối ,lúc này ngoài trời lại tạnh mưa và có thể ra biển chơi đêm được .nhưng K10MC phải là K10 cái đã  :

Mở màn là các bà lên đầu 

K10MC GIAO LƯU VỚI SẦM SƠN P2

 Buổi chiều trờ mất dần chúng tôi ra biển .hôm nay đông người hơn mọi ngày vì là chiều thứ bẩy và như  Liệu nói " đông hơn kiến "  Tôi và Liệu xuống nước còn Hòa với Lanh đi dạo ven bờ.

Thêm chú thích

BIA HÀ NỘI VÀ SẦM SƠN

  Mấy hôm ở Sầm Sơn Tôi thấy bia Hà Nôi đang thống trị nơi này .Chỗ nào cũng có bia chai hay bia lon Hà nội mà mọi người ưa thích trong cái nóng và vị mặn mòi của biển .Chỉ tiếc là tôi không  thấy bia hơi hay tại giờ ấy ( từ 8 g sáng cho đến 17g là tôi chỉ ở trong phòng lạnh nghỉ ngơi thôi mà ) .
 ngay trên bãi biển hay các điểm bán hàng nào đó ở bất cứ đâu tôi vẫn thấy rất nhiều biển hiêu hay lọng -ô bán bia Hà nội và quảng cáo cho bia Hà nội



Bàn ăn nào cũng bày bia Hà nội

GẶP GỠ K10MC VÀ SẦM SƠN

 Sáng thứ bảy xe đưa đoàn "người có công quận Hoàng mai" về Hà Nội .Có một người tụt tạt lại Sầm Sơn chờ đón các bạn đang từ Hà nội vào. Mấy hôm trong này cũng như Hà nội nóng kinh khủng ,nghĩ mà thương các cháu đi thi và những người thân ngồi chờ đâu đó dưới các gốc cây.
 Tôi đi lang thang phường trường Sơn của thị xã Sầm Sơn hỏi thăm về nhà khách của Chi cục đê điều Thanh hóa mà không ai biết kể cả xe ôm .Mồ hôi ượt áo rồi ,bí quá tôi gọi cho Bằng thì không bắt máy .tôi gọi cho Liệu thì biết Bằng có trên xe nên tôi nhờ Bằng cho địa chỉ nhà nghỉ đê điều ..Lát sau Bằng nhắn số điện thoại của Sơn K10MC phó chi cục đê điều Thanh hóa .Chưa kịp gọi thì sơn đã gọi cho tôi m,sơn cũng không nhớ địa chỉ mà chỉ nói là ở gần Độc cước và tên nhà nghỉ là Ngọc Dũng.Tôi đi bộ tiếp vừa ngắm dòng người đông đúc ra biển về vừa hỏi .May quá khi đến khách sạn Biển Nhớ hỏi tay bán nước mía nói luôn "có có đấy ,Ngọc Dũng ở ngay sau Biển Nhớ này khoảng 10m.Nói thế chứ tôi đi qua đến mấy làn 10n rồi mới thấy bên kia đường có biển Ngọc Dũng .Ra chính đó là Trạm quan trắc và cảnh báo sóng thần của Chi cục đê điều TH thật.Tôi đọc địa chỉ là số 3D đường Thanh Niên sau lưng chính là đồi rừng cạnh Độc Cước và lên Cổ Tiên-Trống Mái .Tôi vào hỏi thăm và được mời lên phòng 310 nghỉ ngơi chờ Sơn vào cùng các Bạn K10MC

Thêm chú thích