K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 8, 2015

NHẦM TO NHÉ !

Nguyên nhân là do xuất phát từ Ông Bác sỷ người Miền Bắc khi nói lẫn lộn từ N sang L và ngược lại.Chuyện như thế Lày (Này):
PHÊ CHƯA ?



Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.

Đến nơi ông bác sĩ trực bảo: - Nó nàm sao ? (nó làm sao ?)
- Dạ ... nôn ra máu bác sĩ ạ.
Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh:
..."Lôn ra máu..."
NÀNG TIÊN NÂU !

Rồi ông nói ráo hoảnh: -Đưa ngay lên Huyện, trường hợp Lày Lặng lắm.
Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
- Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ gì mà lại ra máu?
Rồi quát:- Đưa người nhà lên Tỉnh ngay ( sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng.)
Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục :
- Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng.
Rồi quát : - Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết này...
Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên:
- Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé...
Còn bệnh nhân nam buồn cười quá nhưng lấy làm thích chí bật dậy: Nhẹ thôi Nàm đau thằng cu

3 nhận xét:

  1. Một số hình ảnh[img]http://3.bp.blogspot.com/-mLm8GHI9T9s/Vdz7gRkYduI/AAAAAAAAKYk/5PH6FJ14wGw/s640/Em-kh%25C3%25B4ng-th%25C3%25A8m-%25C4%2591%25E1%25BA%25ADp-%25C4%2591%25C3%25A1-em-ch%25E1%25BB%2589-h%25C3%25BAt-thu%25E1%25BB%2591c-l%25C3%25A0o-m%25C3%25A0-th%25C3%25B4i.jpg[/img]và[img]http://4.bp.blogspot.com/-KHkGtMrJjzc/Vdz7qkZESSI/AAAAAAAAKY0/hyzoDVzttIg/s640/SexyChik_smokingBong.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. "NHẦM TO" có ảnh minh họa hay. nhất là ảnh Nàng tiên nâu -đẹp mơ màng rất Amatơ.
    Nội dung câu chuyện có 3 cái hay:
    1.Là chuyện hài để độc giả xả stress
    2.Thời đại bây giờ là quan liêu lắm,BS khám bệnh không cần biết bệnh nhân là nữ hay nam.Bệnh nhân lại can tội thiếu "chu đáo" với BS nên nó chuyển tuyến trên là phải.
    3."Nhầm to" nhắc khéo mọi người khi viết bài trên đăng cố gắng cẩn thận chú ý câu cú chớ vội vàng cẩu thả,viết mất dấu sai lỗi chính tả dễ làm cho độc giả hiểu lộn câu từ!.
    [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fmaxreading.com%2Fdata%2Fbooks_images%2Fd%2Fb%2Fdbdf030f1b54bec15560d0030908c1ca.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]

    Trả lờiXóa
  3. Ý bạn thành hay. Mình chỉ muốn mọi người xem bài này để thư giãn đầu óc mà lao vào cuộc đấu bút mới ( Không ngờ lại đúng , khi mà Blog K6 tiếp tục có hai bài :
    1_ NGÀY 6/12 LÀ NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN.
    2 _ THÔNG BÁO VỀ MỞ TRƯNG CẦU Ý DÂNCƠ ĐIỆN VỀ 6/12 hay 19/8
    Ý hai thực tâm chưa nghĩ ra nhưng khi ĐH phân tích mình thấy bài này đúng là có ý nhắc mọi người khi đăng bài nên cẩn thận câu chữ , nên đọc lại trước khi xuất bản, nếu có gì chưa vừa ý hoặc sai thì sửa lại sao cho mọi người xem bài sẽ hài lòng với bài viết. Hãy coi trọng BLOG vì như vậy là coi trọng độc giả !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]