K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 7, 2015

HỒ CÂU ĐÔNG TRÙ-NƠI SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CỦA CLB CC HANOI


 Sáng nay  28/7/2015 các thành viên có đam mê câu cá của CLB CC Hà Nội như hẹn sẽ sang hồ câu Đông Trù tập trung sinh hoạt.
Cầu Đông Trù là cây cầu mới được xây dựng ở HN cách cầu Chui HN khoảng  4 km . Từ Hà Nội  qua cầu Chui bạn chạy vòng quanh bùng binh rẽ trái  sẽ đến cầu Đông Trù,qua cầu Đông Trù  khoảng 2 km là đến hồ câu ở bên tay trái đường
.


                                          Cầu Đông Trù


 Hồ câu có tên là  hồ câu TBT 586 (TBT theo chủ hồ câu có nghĩa là Tổng bí thư –nghĩa là nhất rồi.) Sáng  tôi bận  giải quyết  một số việc nên gần 10h mới đến  được,những tay chơi của CLB đã có mặt Hồ Nam,Ngọc Bảo,Thọ mom, N.A Dũng đang ngồi JQK , Lê Đình Hòa ngồi ngoài sới.còn N.V.Cường và anh em  đồng hao với  P.A Dũng cùng đi ngồi thả cần săn cá.
Tôi và Hòa tranh thủ rủ nhau đi quanh hồ  quan sát chụp ảnh và tào lao.Ở đây có 2 loại hồ câu 150k/ngày và 200k/ngày/ trong khoảng  5 giờ .Người câu sẽ được  cá nếu câu được .
Gần đến trưa không khí quanh hồ câu vẫn  thật yên bình, mấy  tay săn cá vẫn chăm chỉ dán mắt vào chiếc phao mong ngóng một điều gì đấy sẽ  làm khuấy động mặt hổ.
Sáng nay CLB đã đặt bà chủ hồ chuẩn bị cho bữa  tiết canh vịt bún măng,vịt là của chủ hồ chăn nuôi,bà chủ lại có năng khiếu nấu.đúng 12h trưa cả hội nghỉ ngơi để ăn trưa,Tiết canh ngon,thịt vịt ai cũng khen ngon,2 chai rượi ngọc dương  P.A.Dũng đem từ nhà loáng cái đã hết cả hội lại chuyển sang HABICO - vài chục chai bia của Hùng bò cũng lần lượt được dốc ngược lên trời.

Chiều về tôi và Hòa tranh thủ về trước, mấy tay chơi vẫn ở lại thay nhau  JQK và  tiếp tục kiếm thêm cá hy vọng khi rời hồ câu mỗi tay chơi cũng phải đưa được về  cho bà xã  khoảng vài ký.


Hồ câu TBT


 ***

 ***


 ***

 ***

***

                            

11 nhận xét:

  1. Quá chuẩn luôn đến cuối buổi chiều mới ccaau được một rô phi 0,8kg và một con chép cỡ ấy bữa ,Chúng tôi về lúc 17g30 còn lại Dũng -Bảo -Trung -Cường và nói nói có chắm với một con chép nữa .tiết canh vịt quá ngon bổ rẻ .

    Trả lờiXóa
  2. Dù sao cũng phải nói rõ. Câu ở khu TBT này có 2 hồ kề nhau, hồ bên phải 150.000 k một ca câu 5 giờ đồng hồ. Còn hồ bên trái 200.000 k một ca. Bảng giá là vậy nhưng bạn sẽ được câu từ khi đến cho tới khi không thích câu nữa thì về, kể cả tới 10h đêm. Nhưng thông thường mọi người sẽ về sớm hay muộn theo tình hình cá cắn câu. Nếu cá cắn nhiều và do đó câu được nhiều thì cứ câu đến khi quá nhiều cá thì thôi, có những hôm câu có người câu được hơn 10 con loại 2 đến 3kg. Nhưng có những người chỉ cần câu ít thôi nhưng chất lượng ví dụ như cần thủ của CLBCC CƠ ĐIỆN Lê Ngọc Bảo. Thường anh rất điềm tĩnh, không nói nhiều và im lặng chờ đợi, kiên nhẫn nhưng không sốt ruột. Đây là đặc tính của những người thợ chuyên nghiệp.Và LNB chỉ cần câu một vài con to là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Và trong những con cá to mà tôi chứng kiến là con cá chép nặng hơn 9kg đã mắc câu của LNB một ngày trong tháng 6 vừa rồi. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ để sổng nó dù khi đó cá đã cắn câu. Một là đứt dây, hai là mất lưỡi. Nhưng LNB đã có cách trị loại này vì anh hay câu được những loại to như cỡ này. Anh dòng cá bằng cách thả dây cho trùng xuống khi cá giẫy dụa hoặc khi nó bơi ra xa, và thu dây sao cho lúc nào cũng căng dây khi nó bơi lại gần. Cứ như thế đến khi con cá 9 kg này hầu như lờ đờ và nhìn lên như muốn nói hãy vớt tôi đi , mệt quá rồi. Lúc này LNB mới đưa vợt ra và vớt lên. Hôm đó mặc dù chỉ mới 10h sáng nhưng như vậy là quá đủ LNB nghỉ ngơi và chơi bài giải trí tận hưởng niềm vui. Và có những hôm câu từ sáng đến tối không được con nào. Vâng đúng là đi câu.Và không câu được cá cũng là điều bình thường. Nhưng các hội viên CLB vẫn sảng khoái và vui vẻ sau một buổi dã ngoại tới vùng đồng quê!

    Trả lờiXóa
  3. Đay là con cá 9kg mà LNB đã câu được[img]https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b5a087c55e&view=fimg&th=14ed8c335df2249f&attid=0.1&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ86kc1i-4Q_DjTQDAAPQoqJzpWz2jAhhUzdVkphFvrkcLtE7PdKM8mLYCD23SMWtsAd1K7kPs7RTyn37I8GwIm19InhoG3NmhlH6LbO7_rWxjMJb3XbX5csT0s&ats=1438174063262&rm=14ed8c335df2249f&zw&sz=w1342-h521[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đăng ảnh trong Gmail của mình thì ai mà xem được, phải đưa ảnh ra ngoài công cộng trước khi đưa lên đây các bạn nhé!

      Xóa
  4. Và đây là con cá nữa[img]https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b5a087c55e&view=fimg&th=14ed8c335df2249f&attid=0.3&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ_nSaigFa-b8hh14sCqETbfENtPVei4f9zZSBB4CAXDgCB90feNjcnJ-hK4ZlVhqf2Cbpf6NYEYWd5xjznh7z_Jf4jqXzmwnPWMCiVwWYHdwm1JkWMyM8riy0A&ats=1438174063263&rm=14ed8c335df2249f&zw&sz=w1342-h521[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh này cũng thế, đăng ảnh trong Gmail của mình thì ai mà xem được, phải đưa ảnh ra ngoài mạng trước khi đưa lên đây các bạn nhé!

      Xóa
  5. Đăng lại : Đây là con cá 9 kg mà Lê Ngọc Bảo đã câu được và người vợt nó lên là Phạm Anh Dũng[img]http://1.bp.blogspot.com/-_Vz4vKRhmfQ/Vbjs-Z4AQGI/AAAAAAAAJ4I/nU-PD-1n7kA/s640/unnamed%2B%252811%2529.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Và một con nữa ở hồ câu khác cũng là sản phẩm của Lê Ngọc Bảo[img]http://3.bp.blogspot.com/-5gZqmBZ-QQo/VbjtEx0yxHI/AAAAAAAAJ4Q/I4wnZFs8NMo/s640/unnamed%2B%252812%2529.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh NH chuẩn bị đổi sang họ Lý ( làm em pác Lý Quỳ ) mất rồi !

      Xóa
  7. Hơi bị tuyệt vời- 2 con này phải 10 cupon của Hùng bò mới tiêu thụ hết được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con cá chép này to quá. 10 cần thủ với 3 chai rượu A MA GONG nhậu thì mới hết!!!!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]