K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 6, 2015

PHƯỢT VÙNG CAO _ HOÀNG SU PHÌ _ MÙA NƯỚC ĐỔ !

PHƯỢT VÙNG CAO _ HOÀNG SU PHÌ !

Trong chuyến phượt dài ngày tới khu danh thắng ruộng bậc thang HOÀNG SU PHÌ _ HÀ GIANG mùa nước đổ chúng tôi ( 2 người ) đã nhận thấy rằng mùa nào ruộng cũng đẹp .Mùa nước đổ là người dân lấy nước vào ruộng để chuẩn bị cấy .Nhìn khu ruộng lóng lánh ánh nước  đẹp làm sao
RUỘNG BẬC THANG NẬM TY _ HSP !
. Rồi khi tôi đi mùa lúa chín lại có cái đẹp của mùa gặt  .Cả nền trời màu vàng rộm .Các bậc thang lúa chín vàng Cuộc đi thật vất vả nhưng cũng bù lại chúng tôi đã có một kho ảnh ruộng đẹp như mơ cùng với kho chuyện trên đường đi của đồng bào dân tộc La chí , dân tộc Dao , Nùng , Tày , mỗi dân tộc trang phục một kiểu khác nhau nhưng có thể nói chung nhất trong  trang phục của họ là màu sắc sặc sỡ .Cuộc sống vất vả không làm họ mất đi tính cách chung của người phụ nữ .Đó là trang điểm .Có những cô nhờ chúng tôi chụp ảnh mặc dù lúc đầu còn ngượng ngập Và họ yêu cầu chúng tôi chờ họ trang điểm .Hóa ra khăn quấn tóc , bộ cánh đều có sẵn trong tay nải và chỉ vài phút thôi là trước mặt chúng tôi là một người khác hẳn Nhiều nhiều lắm những câu chuyện dọc đường .Nhưng trong bài này tôi chỉ nói đến mục đích chính của chuyến đi .Đó là chụp ảnh ruộng bậc thang mùa nước đổ .Mời các bạn xem ảnh .
Mỗi bậc ruồng cao 2 mét _ không phải là ít đâu !
MÂM XÔI !
RUỘNG TRÊN MÂY !
CẢ MỘT KHU RUỘNG 
MỘT KHU RUỘNG 
MÂM CÂY !
Những ảnh này không sắp xếp theo một thứ tự nào hết , cũng không theo chiều dài của chuyến đi mà đơn giản là thấy ảnh nào ưng mắt trong lúc sắp xếp để viết bài thì đăng lên BLOG K6 trước tiên để mọi người thưởng thức .Rồi sau đó mới cho ra FB .!

15 nhận xét:

  1. Cảnh đẹp và người vất vả[img]http://2.bp.blogspot.com/-FaLnVU3hNo8/VYqnlJBuI5I/AAAAAAAAJXI/mF9_72bg1JY/s400/DSC_7680a.jpg[/img]và vui vẻ khi được chụp ảnh[img]http://2.bp.blogspot.com/-Mh_GrHf7kSA/VYqnrQcd_GI/AAAAAAAAJXQ/nYZ0FPXTJvw/s400/DSC_7687s.jpg[/img]và phần thưởng cho cháu[img]http://2.bp.blogspot.com/-17wwJshoulE/VYqnzOcA7qI/AAAAAAAAJXY/D-fb13IqdR0/s400/DSC_7707a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống khu ruộng bậc thang xa xa trông nhỏ như lòng bàn tay thấy có người và bé như con kiến , muốn chụp phải rom to lên và thấy bà con rất đông , đang đi cấy đổi công[img]http://4.bp.blogspot.com/-Wym1BMaUiug/VYszQqKhHFI/AAAAAAAAJXs/Z4J5fHsjR-U/s400/DSC_7895dh.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Tay chơi này lượn như diều nay trời này mai trơi khác ..tiếc là tôi không có điều kiện thuận lợi để tham gia chuyến đi HSP giá trị này.Không sao được thưởng thức qua những ảnh đẹp của HN là tốt rồi .Hôm nay không sang Đông Trù được vì bà xã kêu ốm rồi sáng sớm nay và bỏ cả trông cháu .Hẹn chiều theo chương trình chung vậy.Ơ hay sao đang mùa nước đổ cáy mà lại có ảnh gặt thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khu vực ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì hay Mù Cang Chải , Y Tý đều có các ruộng xen kẽ nhau .Có ruộng thì đổ nước để cấy .Có ruộng thì gặt .Nhưng chung cho khu vực HSP là đổ nước . Tôi còn nhớ hồi tháng 3/2015 tôi cũng đã đi phượt vùng biên qua vùng Xín Mần , Hoàng Su Phì , và lúc đó chụp được một số tấm ảnh đi cấy , có những người còn địu con trên lưng dưới trời nắng gắt , em bé cầm chai sữa bú trên lưng mẹ.Và đó là lời giải thích cho những khu ruộng đang được cấy gặt vào lúc này mùa đổ nước[img]http://4.bp.blogspot.com/-lGxAXn20is4/VYu8s1JqyTI/AAAAAAAAJYI/sOHLNn6bwcQ/s400/DSC03303z.jpg[/img]và[img]http://1.bp.blogspot.com/-3TCDMGrkvLw/VYu80bIRx1I/AAAAAAAAJYQ/QKDj07Dg_xI/s400/DSC03301xx.jpg[/img]đứa con đang dốc chai sữa , phải ngửa lên vì mẹ nó đang cúi xuống cấy !

      Xóa
    2. Khu vực ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì hay Mù Cang Chải , Y Tý đều có các ruộng xen kẽ nhau .Có ruộng thì đổ nước để cấy .Có ruộng thì gặt .Nhưng chung cho khu vực HSP là đổ nước . Tôi còn nhớ hồi tháng 3/2015 tôi cũng đã đi phượt vùng biên qua vùng Xín Mần , Hoàng Su Phì , và lúc đó chụp được một số tấm ảnh đi cấy , có những người còn địu con trên lưng dưới trời nắng gắt , em bé cầm chai sữa bú trên lưng mẹ.Và đó là lời giải thích cho những khu ruộng đang được cấy gặt vào lúc này mùa đổ nước[img]http://4.bp.blogspot.com/-lGxAXn20is4/VYu8s1JqyTI/AAAAAAAAJYI/sOHLNn6bwcQ/s400/DSC03303z.jpg[/img]và[img]http://1.bp.blogspot.com/-3TCDMGrkvLw/VYu80bIRx1I/AAAAAAAAJYQ/QKDj07Dg_xI/s400/DSC03301xx.jpg[/img]đứa con đang dốc chai sữa , phải ngửa lên vì mẹ nó đang cúi xuống cấy !

      Xóa
  4. Đẹp quá, một chuyến đi thành công với nhiều cảm xúc và ảnh đẹp

    Trả lờiXóa
  5. Tổ quốc ta thật tươi đẹp .Hãy bảo vệ và xây dựng cho đất nước ta càng ngày càng tươi đẹp , càng ngày càng giàu mạnh Nghe có vẻ lên gân phải không các bạn .Nhưng không phải đâu , thật lòng đấy khi đọc xong câu bình của TVL thì tự nhiên mà thốt ra , vậy thôi !

    Trả lờiXóa
  6. Khi trèo lên đỉnh Hải Đăng Đại Lãnh, tôi thật ngỡ ngàng: Ôi, đẹp quá! Khi xuống trạm tôi nói với các nhân viên: Thấy thêm yêu đất nước sau khi được nhìn từ trên đó xuống các cháu ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Mình thật thích khi có những ý kiến đồng cảm như của ĐVD .Vâng chỉ có đi và đi nhiều hơn nữa , chỉ có chụp và chụp nhiều hơn nữa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp , ghi lại cảnh đẹp của Tổ Quốc .Tâm hồn ta trở nên rộng lớn , con người ta trở nên khoáng đạt ...! Cám ơn những lời còm từ các bạn .

    Trả lờiXóa
  8. Hùng đầu bạc14:19:00 26 thg 6, 2015

    Sao pac không chụp ảnh ngon Hải đăng và mốc cực đông Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  9. Hùng Bò định nói ai chụp ngọn Hải Đang và mốc cực đông Tổ Quốc .Mình chưa đến điểm này .Nếu có ảnh thì chỉ có ĐVD có thôi , phải chờ tay này phượt về đã .Chúng ta sẽ được xem !

    Trả lờiXóa
  10. Ảnh của bài nhìn thi vị
    Ảnh của coments nhìn thấy xót xa - Anh Hồ Nam ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuvida ơi , đúng như nhận xét của bạn .Trong bức ảnh đầu bài này mà mình cũng lấy đăng lên FACEBOOK có lời dẫn của mình trong đó có đọan : " ...Cảnh càng đẹp bao nhiêu thì bà con dân tộc càng vất vả bấy nhiêu , chỉ mong sao lúc nào bà con cũng có những vụ mùa bội thu ! " Đấy là mong muốn còn thực tế sao mà khó thế .Họ ra đồng là cả nhà ra đồng , vì trẻ con ở nhà ai trông , phải theo lưng mẹ ra đồng thôi !

      Xóa
  11. Bà con dân tộc Dao xem ảnh chụp họ[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11252487_385216648339339_9203262599999173641_n.jpg?oh=582171d0c74d0ead5b6dd26ddae0de7c&oe=5629C662&__gda__=1446184276_1b2de6592d92da07c3af3316f251625f[/img]

    Trả lờiXóa
  12. Mùa nước đổ _ Ruộng vừa cấy xong[img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11168482_385715801622757_4276274237366637418_n.jpg?oh=c7523aaa670a63fe8315c2269b0bf92d&oe=55EAF9F6&__gda__=1445751964_7f3d1f07aa6aef631d31311d9d8c0e44[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]