K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 5, 2015

Chào các bạn! Tôi lên đường phượt

      Hôm nay tôi sẽ xuất phát đuổi theo đoàn phượt (do đi Hải Phòng) nên đoàn đã xuất phát trước từ 10-5. Tôi định đi sớm nhưng còn mấy việc chưa giải quyết xong nên hôm nay mới lên đường được, mà cũng hơi muộn so với ý định (là từ 6h sáng).
      Phải mua ít quà Thái Nguyên, Hà Nội, phải đi ngân hàng lo tiền nong, đi mua bảo hiểm....chắc sau 8h30 mới xong mấy việc ấy và yên tâm lên đường. Dự kiến đi một mình vào đến Đông Hà sẽ đuổi kịp đoàn!
      Do hội K6, 7,8 ..... không có ai hưởng ứng lời kêu gọi lâu nay của tôi nên tôi phải đi cùng những người mới quen, hy vọng sau mấy chục ngày rong ruổi với nhau sẽ trở nên thân quen! 
      Tôi hy vọng cập nhật tin tức hình ảnh trên dọc đường đi, mong các bạn quan tâm động viên theo dõi! Có điều gì cần tư vấn giúp đỡ nhau thì cứ đăng lên đây, hoặc Facebook, hoặc A-lô cho tôi nhé
      Chúc các bạn ở nhà mạnh khỏe trong mùa nắng nóng này và chăm nom blog của K6 ta sao cho vẫn đông vui.
      Xin CHÀO!

25 nhận xét:

  1. Chúc ĐVD có 1 chuyến phượt vui vẻ, có nhiều ảnh đẹp, luôn luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn , đi đến nơi về đến chốn, và có nhiều kỷ niệm đẹp nhé. Xin chào

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc09:57:00 12 thg 5, 2015

    Đi phượt, nghe đơn giản nhưng vẫn phải có sự chuẩn bị chu đáo, nhất là với tuổi chúng ta thế mới được.
    Chúc pac lên đường may mắn, chộp được nhiều ảnh đẹp, thêm nhiều người quen và dẻo dai sức khỏe đường trường.

    Trả lờiXóa
  3. Chuyến này đi tận đâu đấy, chúc lên đường may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
  4. Chuyến đi dự kiến khoảng 8000km, kéo dài ít nhất 40 ngày. Các điểm cần đến là Côn Đảo, Cà Mau, Hà Tiên Phú Quốc, đèo Ngoạn Mục, đèo Phượng Hoàng, đèn biển Đại Lãnh, Bãi đá cổ Cổ Thạch, đồi cát bay Bàu Trắng, ... ôi nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạc09:13:00 14 thg 5, 2015

    Trời ! Chuyến đi 40 ngày, hơn một tháng với hơn 8.000 Km cơ à.
    Phen này phải chú ý: người khỏe, xe khỏe...
    Hùng bò sẽ chuẩn bị một dàn xe khủng để "đi phượt" đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Từ hôm đi HP về hôm nay mới vào được của K6 mới biết .Chúc Mõ thành công và trở về với nhiều kỷ niệm đẹp

    Trả lờiXóa
  7. An trưa ngày hôm nay 4-6-2015
    [img]https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11390001_569381096533342_3143448019372729514_n.jpg?oh=22df8baf4dfe0a3ed6b4d873e50ad9e5&oe=55FBBA95[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Cà phê đá vỉa hè TP Vị Thanh - Hậu Giang
    [img]https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11407273_569380769866708_4122727798864198749_n.jpg?oh=a8ef6b66201629a92aa16212cd2311a6&oe=55F38402[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Sao chỉ có 3 thành viên thôi à ,vẫn mạnh khỏe cả là tốt lắm đấy .

    Trả lờiXóa
  10. TUVIDA XIN MỜI CẢ ĐOÀN PHƯỢT GHÉ SÀI GÒN NHẬU MỘT BỮA RA TRÒ. ANH DŨNG NHỚ NHÉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ quay lại Sài Gòn để gặp TUVUDA đấy nhé!

      Xóa
  11. Đứng trên chòi ngắm cảnh của Đất Mũi, phóng tầm mắt về Cực Nam đất liền Tổ quốc.
    [img]https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11391206_659297140870070_6327468748643125391_n.jpg?oh=34674a1341333627ffd9f757235dde9e&oe=55EC06BE[/img]

    Trả lờiXóa
  12. Viếng NTLS Cần Thơ.
    [img]https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11247601_660240334109084_8626857938389488469_n.jpg?oh=b9abe2de6cff8c6229dd1102e282af7f&oe=55FCCAB8[/img]

    Trả lờiXóa
  13. Hùng đầu bạc09:12:00 8 thg 6, 2015

    Tuyệt, đứng trên chòi chụp toàn cảnh Đất Mũi.
    Nhưng pac đã chuẩn bị chu đáo, vẫn thiếu một mục nhỏ mà ý nghĩa nhớn:
    Đó là mang theo lá cờ Tổ quốc, đứng trên chòi cao vẫy, vẫy, và vẫy, rồi hét , hét và hét to lên ... khi đấy mới cảm thấy hết cái sướng, cái tự hào khi đứng ở CỰC của Tổ quốc.
    Cơ hội khó lặp lại với tuổi chúng ta.

    Trả lờiXóa
  14. Du lịch là một trải nghiệm thú vị tuyệt vời, giúp con người học hỏi được nhiều từ thực tế. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện. Mà đây lại là chuyến phượt - thật ngưỡng mộ. Chúc bạn ĐVD luôn khỏe mạnh, may mắn và thu hoạch thật nhiều bức ảnh đẹp. Mình cũng đang được du lich qua những bức ảnh của bạn chia sẻ, nhớ là ghi đầy đủ chú thích nhé. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành chuyến phượt thật hoàn hảo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn bạn Tân! Do suốt ngày bận rộn nên giờ mới đọc được lời chúc và trả lời bạn được. 16h48 chiều nay ĐVD đã đưa con chiến mã VIVA 115 FI đến ngã 3 Đông Dương, hoàn thành 1 mục tiêu quan trọng trong chuyến phượt.
      [img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/l/t1.0-9/16911_666300383503079_5879514690993667725_n.jpg?oh=0e47c4ccba8edb63ac511832fa80eea1&oe=561F043D[/img]

      Xóa
    2. ĐVD ơi, nếu có ảnh trên đèo ngoạn mục thì đăng nhé. Thế đã gần đủ định mức chưa? Chúc bạn Ngàn dặm xa vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

      Xóa
    3. Đây là một ảnh về đèo Ngoạn Mục, nếu đi bộ sẽ tìm được nhiều ảnh đẹp hơn vì đi xe máy còn phải nhìn đường mình...
      [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11295902_666320466834404_8118322819934707557_n.jpg?oh=4bbf5eaaef3ad34e27cd3564e00f2597&oe=561F3072&__gda__=1445338486_780bb1ab9b3f1c612f529217c1469198[/img]

      Xóa
    4. Bạn ĐVD ơi. Mình lên đèo này bằng ô tô mà còn thấy ghê thế mà bạn lại vượt đèo bằng xe máy Viva - Thật ngưỡng mộ. Mình nhớ là trên đỉnh đèo này dân họ bán món ngô luộc vừa to lại vừa dẻo, đã ăn là nhớ mãi đấy. Chúc thượng lộ bình an nhé

      Xóa
  15. Thăm anh Thị trên đường phượt.
    [img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/18005_667897940009990_4667152514051113456_n.jpg?oh=c04ed0239fdde1a9568a34a3b8b19e9c&oe=5622ECEB[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần, duy còn tay trái từ bàn tay trở ra ngón tay là còn liệt. Khi mình đến cầm tay anh bảo anh co ngón út lên thì anh mới biết là ngón út đã co lên được... Dặn anh tập tiếp từng ngón, chủ động điều khiển từng ngón...

      Xóa
  16. Ghé thăm nhà Lê Sỹ Mạnh K8 tại Nghệ An
    [img]https://scontent-lax1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11183437_667896923343425_4860929882625047059_n.jpg?oh=e49c5df1a3eaacccb9ebec2340e0aa4a&oe=56257A50[/img]

    Trả lờiXóa
  17. Hôm nay đã về đến nhà chưa đấy .nghỉ vài hôm cho lại sức rồi ra sông Hồng nhé .nhưng chỉ còn chiều chủ nhật thôi bới sáng thứ 3 thọ đi sầm sơn rồi .

    Trả lờiXóa
  18. Chúc mừng bạn ĐVD đã hoàn thành một chuyến đi thỏa mãn niềm đam mê của mình, có gì thu hoạch được chia xẻ với mọi người nhé. Qua bức ảnh của bạn mình mới biết là anh Thị bị bệnh nặng nhỉ, may mà bây giờ đã ổn rồi. Cầu mong cho anh ấy sức khỏe ngày càng được cải thiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bạn quan tâm thì trên Facebook có ghi nhật ký từng ngày, tuy không phải của mình nhưng đều có mình trong đó. Nhưng hơi buồn là đã về đến nhà mà họ K6 chẳng ai biết trong khi làng Facebook đã biết ngay trong đêm ấy! Phải vài ngày tổng kết , tổng hợp, chọn lọc, chọn lựa, vv.... và v.v... nữa mới có bài và ảnh được! Ai quan tâm xibn chờ nhé!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]