K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 5, 2015

BIA HƠI HÀ NỘI LÊN NÚI CAO BẮC YÊN

Mấy ngày qua nắng nóng ghê gớm thật .Nếu ở Hà Nội chắc chắn Tôi -Hòa -Quang sẽ ra 19C hay quán bia nào đó để chống nóng rồi.Nhưng tôi đang ở trên Bắc Yên một huyện vùng núi cao của Sơn La để dự cưới cháu gọi bằng ông trẻ..Ngay thị trấn với cao độ gần 1000m nóng chói chang nhưng có giá rất mát nên trong nhà chỉ hơn 30độ còn ngoài đường có lẽ tới 35 độ ..Thèm bia hơi quá nên Tôi nhờ các cháu mua cho chục lon Hà Nội giải khát và giải cả cơn thèm.bia hơi
 Vùng Bắc yên có loại chè Tà Xua với hương vị đặc biệt nhưng vẫn không là dịu cái nóng .Có cả hang A Phủ của vùng Hồng Ngài quê hương vợ chồng A Phủ đấy nhưng cũng không xoa dịu nỗi nhớ bia hơi Hà Nội.Rồi xoài Yên Chau mang đến bán đầy đường rất ngon nhờ cái ngọt nhẹ nhàng ,thanh tao và thơm nức cũng chẳng giúp được gì .

rẽ trái đi thêm 8km nữa là đến quê A Phủ " Hồng Ngài " đâí




Người Mèo ta xuống núi

 Công việc cưới cháu trai vừa xóng thì lại tiếp cho cuộc ăn hởi và đưa dâu cháu gái khác về nhà chồng tân 96 ngõ 1 Bùi Xương Trạch -Hà Nội Thế là không còn thời gian đi thăm thị trấn nữa .May sao nhà Trị đi từ Hà Nội lúc 4 g sáng nhưng nhầm đường lên Mộc Châu lại vòng lại đi lối bến phà Vạn Yên vòng vèo hơn 100km nữa .Tôi mới có thời gian đi chơi và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiên ra một cửa hàng có bán bia hơi Hà nội trên vùng núi cao Tây Bắc này.Tôi cứ nghĩ dân nơi đây có khoái bia hơi như mình không ,rồi vận chuyển ra sao ,bảo quản thế nào để bán được bia hơi đây .Vậy khi hỏi anh chủ quá làm Tôi sững người " Mỗi ngày em bán được dăm thùng loại 30 lít chà giỏi quá ta .nhưng chỉ bán vào buopoir chiều là chính vì ở đây cấm CB-VC uống rượu.-bia buổi trưa .Nhìn các vopr thùng bia chỏng chơ là tôi tin ngày .Máu nổi lên Tôi liền lấy máy ảnh ra ghi hình ngay để minh chứng với các Bạn là "BIA HƠI HÀ NỘI  đã có bán ở vùng núi cao gần 1000m của Bắc Yên Sơn là này ,nơi cách Hà Nội 200km với bao đèo dốc hiểm trở quang co .Ticcs rằng tôi không ở lại đến chiều để thưởng thức bia hơi HN cho đã thèm bởi 14g phải đưa cháy gái theo nhà Trai về Hà Nội .


Bảng hiệu quá rõ ràng cho thấy bia hơi Hà nội có bán ở đây

tiêu thụ mỗi ngày hết 5 bom đấy

Tự hào vì bia hơi Hà nội đã có ở Bắc Yên -Sơ La

Bia hơi Hà Nội đây rồi
Hai cô Mèo này đóng đủ bộ váy áo đi chơi phố huyên giữa trời nắng nóng .

Chúc mừng sản phẩm bia hơi Hà nội đã lên nứi cao với cả người Mèo đấy

4 nhận xét:

  1. Chắc giá cốc bia hơi Hà Nội ở đây phải gấp đôi đấy nhỉ !

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc13:48:00 29 thg 5, 2015

    Cũng là BHHN nhưng không phải sản xuất ở 183 HHT Hà Nội, mà là sản xuất ở các công ty con, nên giá cũng không cao hơn HN pac HN ạ, công ty đưa bia lên đấy là cty ở Việt Trì Phú Thọ

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạc13:49:00 29 thg 5, 2015

    Cũng là BHHN nhưng không phải sản xuất ở 183 HHT Hà Nội, mà là sản xuất ở các công ty con, nên giá cũng không cao hơn HN pac HN ạ, công ty đưa bia lên đấy là cty ở Việt Trì Phú Thọ

    Trả lờiXóa
  4. Như vậy có vi phạm gì về nhãn mác không hả Hùng ơi .hoặc giả là được TổngCty cho phép chăng

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]