K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 4, 2015

NGÀY THỨ BA . HUẾ _ ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 15/4/2015 trước khi vào Đà Nẵng đoàn chúng tôi đi thăm kinh thành Huế . Xe đưa chúng tôi đến trước cổng kinh thành .Mọi người xuống và đang ngơ ngác nhìn tứ phía .Chỗ chúng tôi đứng là khu vực phía trước kì đài Huế . Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió tôi chợt nhớ câu đố trong trò chơi " Đừng để tiền rơi " . Hai bố con đấu đến câu số 8 và câu hỏi chỉ có hai phương án : _ Kì đài Huế và cột cờ Hà Nội , đâu cao hơn .Phần thưởng là số tiền 40 triệu đồng chưa rơi .Và cuối cùng 40 triệu đã rơi theo phương án Cột cờ Hà Nội . Bởi như giải thích của người dẫn chương trình thì tất cả các cột cờ thời bấy giờ đều không được xây cao hơn Kì Đài Huế kinh đô cưa nước Việt lúc bấy giờ
KÌ ĐÀI HUẾ !
.Chúng tôi vào thăm hoàng cung .Tôi đã vào đây vài lần nhưng lần này thấy kinh thành đã khác xưa nhiều .Tất cả đều được trùng tu tôn tạo để những di tích văn hóa của vua chúa nhà Nguyễn đẹp hơn và giá trị lên .Điều này đã làm cho khách du lịch tăng lên đáng kể .Rời thành huế chúng tôi đi Đà Nẵng lúc 10h
CUNG ĐẠI NỘI 


TÂY DU LỊCH 
.Xe chạy được một tiếng rưỡi đồng hồ thì đến điểm hẹn để ăn trưa tại Lăng Cô.Người mà Tư lệnh hành quân hẹn là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi , trắng trẻo xinh xắn . Cô dẫn chúng tôi vào ăn tại một quán hàng ven biển lộng gió .Thức ăn là đồ hải sản.cá , tôm , mực rau sống các loại .Cô Nhạn là em một cô gái quen anh Thân Như Ngôn .Thấy anh Ngôn nói hai chị em giống nhau .Và cũng hơn 20 năm nay mới gặp lại
O NHẠN 
CƠM TRƯA 
.Chia tay Nhạn chúng tôi vượt hầm đèo Hải Vân sang Đà Nẵng .Chúng tôi rẽ vào thăm Tướng Chơn người anh hùng của núi rừng QK5 , người mà Mĩ ngụy khi nghe tên đều thấy khiếp sợ .Tướng Chơn có vợ là bà Trần Thị Lí anh hùng lực lượng vũ trang .Hai vợ chồng anh hùng .Nay tướng Chơn đã 88 tuổi tuy ngồi xe lăn nhưng tỉnh táo , hỏi chuyện chúng tôi và ông còn nhớ năm 2012 đoàn CCB này cũng đã vào thăm ông .
ĐOÀN THĂM NGƯỜI ANH HÙNG : TƯỚNG NGUYỄN CHƠN 

Chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ của Cục Hậu Cần QK5 tại 458 đường Nguyễn Tri Phương .Lúc này mới 4h chiều , xe đưa chúng tôi ra biển Mĩ Khê tắm.Riêng tôi ho không được xuống tắm .Không sao tôi lại lang thang trên bờ biển chụp ảnh
KHÔNG ĐƯỢC TẮM HU HU !
THỎA THÍCH 
NAG NGUYỄN VĂN CƯỜNG ĐI TÌM CÁI ĐẸP !
ĐÃ TÌM THẤY !

ĐÔI CHÂN TRẦN TRÊN CÁT !
.Chiều tối sau khi ăn xong chúng tôi lại lượn vòng thành phố Đà Nẵng  Tới thăm nhà bạn Tế K6 Gặp cả hai vợ chồng Tế .Lần này tôi thấy cả hai bạn đều khỏe ra mặc dù bệnh tiểu đường vẫn song hành với Tế !
TẠI NHÀ TẾ 

CHÚC BẠN MÌNH KHỎE 
NÀO CÙNG  NÂNG CỐC 
Thành phố Đà Nẵng  là thành phố sạch , đẹp mọi người dân vui vẻ phấn khởi.Đà Nẵng đã trở nên nổi tiếng và trở thành là một điểm đến lí tưởng cho du khách quốc tế.

3 nhận xét:

  1. NAG Quang K8 đang tác nghiệp cho người Đà Nẵng[img]http://2.bp.blogspot.com/-CGNnE7hY5JY/VTj77dYgJBI/AAAAAAAAINA/j6LlUhd0HgI/s1600/DSC01188z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Cây thông cổ thụ trong Kinh thành Huế phải có giá đ[img]http://1.bp.blogspot.com/-07KqOcjUFuI/VTr7_2RXILI/AAAAAAAAIWQ/ABw7_nVkhA8/s1600/DSC_5140.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  3. CẦU RỒNG PHUN LỬA BUỔI TỐI[img]http://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2013/12/cau-rong-da-nang-13.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]