K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 4, 2015

Giải đáp truyện: “Vui chơi cuối tuần có thưởng"


Qua 2 đợt  “Vui chơi cuối tuần có thưởng”đăng  trên Bloge K6 CĐ: đợt 1 bắt đầu từ 11h20 trưa ngày 11/4/2015 với thời gian là sau 36 tiếng,đợt 2 từ 23h27 ngày 15/4 với thời gian là 48 tiếng.Hôm nay tác giả xin  đăng tải đáp án chính thức của cuộc đố vui như sau:



-BS khoa Nam học đã chuẩn đoán đúng bệnh tình của Lão gia như sau :”Lão lâu lên lắm” và
-Lão gia cũng đã luận chính xác nội dung toa  thuốc  của  BS kê trong đơn cho mình như sau: “ L. lạ lên luôn”
Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án gần chính xác .của bạn Tân là ( Làm lâu lên lắm!-Làm lạ lên luôn ” và của bạn ĐVD là “Làm lâu lên lắm!-Lạ là lên luôn”- mỗi bạn đều có 2 từ sai..xin chúc mừng 2 bạn đã có đáp án sát nhất.

Trong thời gian cuộc thi diễn ra đã có nhiều độc giả gửi đáp án tới dưới nhiều hình thức khác nhau như ĐT,còm hoặc nhăn tin.Dù kô  pác nào có được đáp án đúng nhưng cái được  là có cái  hấp dẫn để mọi người cùng  giải khuây, rèn luyện sức khỏe vui cười cho trẻ lâu.Hy vọng  các trang Bloge CĐ thỉnh thoảng lại có thêm chương trình này để mọi người cùng vui cho khỏe.



22 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạc13:35:00 21 thg 4, 2015

    Thế mới biết phụ nữ họ sâu sắc và thâm thúy hơn chúng ta nhiều, pac Tân đoán phát gần trúng luôn, pac ĐVD phải đoán vài lần mới gần trúng, mà hình như cũng phải dựa vào đáp án của pac Tân để chỉnh đáp án của mình.
    Hoan hô các pac trúng thưởng.
    Hoan hô cuộc thi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùng bò nói hơi chuẩn y như sách,kiểu này chắc số hơi đào hoa đấy!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Ai trúng thưởng thế -jhao nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Định còm tiếp cho vui nhưng chẳng hiểu pác Mom định nói gì?

      Xóa
  3. Không có giải nhất chỉ có đồng giải nhì vẫn hay. Hoan hô anh Dũng và chị Tân cặp đôi hoàn hảo. Nhưng đáng nể là chị Tân đã không chịu kém cạnh với đám mày râu. Anh Dũng thì tôi đã biết con người cũng hơi đa năng, riêng chị Tân chưa gặp nhưng đã cảm phục .
    Qua đây trên diễn đàn này tôi cũng mạo muội góp thêm cho vui là với cái tuổi này các ông bà chẳng sợ cái gì nữa. Các đấng mày râu không sợ mệt, sợ mỏi mà chỉ sợ mềm mà thôi.
    Các bà chị không sợ khổ,sợ khó mà nỗi niềm riêng khó nói là chỉ sợ khô. Thiển nghĩ nó cũng như môn thể dục dưỡng sinh phải năng luyện tập mới kéo dài chất lượng cuộc sống,không thì cũng buồn nhể..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Mạnh nói chí phải.Bây giờ mọi cái nên nói thẳng sống thật cho cuộc sống luôn vui khỏe và chân thực . [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Ffiles.vforum.vn%2F2014%2FT09%2Fimg%2Fvforum.vn-132736-35-canh-bien-dep-nhat-187-29.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]

      Xóa
  4. Rất cảm ơn những lời động viên của các bạn. Căn bệnh này là nỗi niềm không của riêng ai, chỉ có khác là nó đến sớm hay muộn thôi tùy theo năng lực của đấng mày râu. "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại". Nhưng khó lắm, ko ai cưỡng lại được tuổi tác. Theo mình phải có sự hợp tác tích cực của các anh và các chị để làm sao luôn tìm được sự hứng khởi trong cuộc sống và còn nhiều yếu tố nữa.... Nhưng túm lại, mình thấy mọi người chú ý chăm sóc sức khỏe như thế nào thì "Tình yêu" cũng phải được chăm sóc bằng và hơn thế nữa.Riêng về phần chị em chúng mình cũng đã luôn ý thức được điều đó bởi tuổi tác càng cao chị em càng bị yếu thế( các bạn hãy xem 2 câu ca dao mà mình đã nêu để kết trong câu chuyện kể ở bài "tháng ba" nhé). Mỗi chị em đều có phương án của riêng mình và còn có rất nhiều sụ hỗ trợ khác trong thời buổi hội nhập hiện nay nên cứ yên tâm sát cánh cùng các anh. Luôn nhớ thủ bên mình cả cái này nữa.

    [img]http://shopyte.net/uploads/angela1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Xin lỗi mình nhầm. các bạn xem 2 câu ca dao ở bài SỐ BA (3) . Tuổi già cứ hay nhầm, nhưng chỉ duy có một khoản là không bao giờ nhầm cả. Đố cả nhà biết là khoản gì? Lại muốn làm cuộc thi nữa đây.....

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Hùng b ơi. Mình nghĩ là hoan hô các bạn gần trúng thưởng mới đúng chứ nhể. Tuy vậy vẫn rất vui vì đã đoán trúng tủ nỗi niềm của anh em. Với anh em thì chị em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, còn anh em thì sao nhỉ ???

      Xóa
  8. Hùng đầu bạc13:36:00 23 thg 4, 2015

    Pac Tân à, Hùng bò vẫn viết đúng đấy chứ: Hoan hô các pac đoán gần trúng và hoan hô các pac trúng thưởng (vì pac Đ.Hưng đã công bố kết quả ).
    Chứ hoan hô các pac gần trúng thưởng thì có ai đâu, Hùng bò cũng gần trúng thưởng thôi.
    Pac Đ. Hưng ơi, pac nói : "Hùng bò nói hơi chuẩn y như sách,kiểu này chắc số hơi đào hoa đấy!" là sai rồi..., bởi vì càng hiểu rõ về chị em thì lại càng khổ vì cái hiểu rõ của mình.
    Xin chứng minh luôn : Pac Tân nói ; "Với anh em thì chị em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, còn anh em thì sao nhỉ ???".
    Nhưng chị em luôn "thấu hiểu" vậy mà chị em biết các pac cần thực hiện theo:"nội dung toa thuốc của BS kê trong đơn cho mình như sau: “ L. lạ lên luôn” .
    Nhưng có pac nào dám đưa đơn về cho vợ để được áp dụng.
    He he he
    Đố pac Đ. Hưng, chủ nhân của đơn thuốc đó đấy .
    Bái phục, bái phục

    Trả lờiXóa
  9. Hùng B ơi,hai từ mình sai thì trúng thưởng làm sao được, mặc dù đáp án của mình không sai so với thực tế, nhưng sai so với đáp án của (giám khảo) cuộc thi ( bởi đáp án chỉ có một). Thú thật là mình chưa đủ độ tiếu lâm trong trường hợp này, sẽ được kinh nghiệm cho lần thử thách sau. Còn về phần thứ hai thì mình nhắc lại 2 câu ca dao mà phần lớn chị em đều phải thừa nhận là:
    Ở nhà CHIM chết lâm sàng.
    Khi sang hàng xóm CHIM rộn ràng hát ca.
    Đây chính là khoảng trời riêng dành cho anh em đấy, có phải chị em nào cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu, mà anh em thì thật tài tình, họ thu xếp thật tuyệt vời và cuối cùng kết quả là sự im lặng(luật bất thành văn, họ thiết lập từ lúc nào mà chính chị em cũng không nhận ra). Có vài trường hợp bạn của mình là như thế, và chị em đều OK tất nhiên ở mức độ khác nhau. Và mình thì cũng nhận thấy cách xử lý ấy là thích hợp. Nếu có bạn nào muốn tham khảo thì gặp mình nhé....., các gia đình của những người bạn này(con cái của họ cũng đã trưởng thành) vẫn ổn. đây là lời từ các bà vợ đấy vì thân nên họ tâm sự thật. Mình thấy bạn Hùng B cứ chủ quan đố bạn Đ. Hưng. Khi gặp hoàn cảnh xô đẩy mới biết tài của mọi người....Tạm thời thế nhé, cứ thảo luận cho vui nhể.

    Trả lờiXóa
  10. Hùng bò nói chuẩn và pac Tân nói cũng không sai-chị em hiểu được như vậy là anh em an tâm rồi!
    [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fkhoahoc.tv%2Fphotos%2Fimage%2F122011%2F29%2Fchim15.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]

    Trả lờiXóa
  11. Sao mà nhanh thế bạn ĐặngHưng ơi, một tấm ảnh đẹp tuyệt vời theo cảm nhận của mình, chú Chim này nhìn có vẻ thận trọng quá, giá mà kiêu hãnh hơn thì tuyệt cú mèo. Nhưng nhìn kỹ, hình như tay này đang đi tìm vầng trăng khuyết thì phải. Đề nghị bạn ĐặngHưng cho ý kiến nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Chào bạn Tân, đây là bức ảnh chụp cảnh thiên nhiên trông rất đơn sơ,mộc mạc không hoa lá cành chỉ có một chú chim với gốc cây khô nhưng trông rất nghệ thuật đầy sức sống và quyến rũ ,bạn nhìn kỹ mà xem chú chim chưa nghển cổ mà trông đã hấp dẫn rồi nếu nó kiêu hãnh lên chắc mê ngất luôn.

    Trả lờiXóa
  13. CHIM ơi là CHIM, trong khuôn hình nào cũng đẹp ngất ngây..... bạn ĐặngHưng nhể

    [img]https://scontent-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/521338_103042436502287_450993668_n.jpg?oh=e604ebaf5d7b32fa4ee1e134a7271502&oe=55CFD4E6[/img]

    [img]https://scontent-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/428586_341407962566825_1886479705_n.jpg?oh=a13f1a683a71e23200dad6c15ca4b611&oe=55E27403[/img]

    [img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/580121_368895066492102_436676290_n.jpg?oh=1663fb671c25836b717436d8cc6689b2&oe=55DACEBE&__gda__=1440024175_b5f4087fcd78057e30058be03bda3a89[/img]

    Và đây nữa: CHIM ơi, CHIM hãy xổ lồng
    [img]https://scontent-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/31222_118139258221281_6431382_n.jpg?oh=aea3424cbe9c4c2d611e679a87a04295&oe=55CE91B8[/img]

    Trả lờiXóa
  14. Không ngờ ĐVD cũng thích đề tài chim.Chim của bạn Tân đẹp nhưng trông hơi bị hiền.

    Trả lờiXóa
  15. Bạn ĐVD ơi, bạn rất khéo phát động. Bây giờ túm lại là đề tài chim của mình và của bạn ĐặngHưng, nếu bàn luận thêm nữa sợ không được khách quan. Mình từ trước đến nay thì chỉ biết loại CHIM khôn thôi, thế có cả loại CHIM hiền à? Thế thì yêu CHIM lắm.

    [img]https://scontent-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/156004_296495433894793_1374595123010581495_n.jpg?oh=94553c96d242b7a75f13504a31d8d4cd&oe=55994AEE[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]