K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 11, 2014

NHỚ LẠI NGÀY 27/11/2013 !

Nhân kỉ niệm tròn 4 năm BLOG K6 chào đời với Tổng Biên tập ( Mõ ) kiêm phóng viên tin , ảnh đầu tiên Đào Việt Dũng nay mời các bạn xem lại lễ kỉ niệm 3 năm ngày thành lập với lời chúc và nhận xét của mọi người !

MỘT NGÀY KỈ NIỆM VUI

       Tôi định chiều sẽ đến nhà Dũng Chít sớm .Đang ở nhà định tính hôm nay kỉ niệm 3 năm thành lập BLOG khi xuống sẽ góp tiền mua cái gì đó để tổ chức liên hoan ,BLOG không có quỹ .Nhưng theo tinh thần là có gì góp nấy :hoa, bia, rượu,  lạc mực v...v .và v...v .Vì vậy sáng nay trước khi đi làm vợ dặn : Anh mang chai rượu và lạc rang .Lạc thì anh cho vào lò vi sóng 1,2 phút rồi bỏ ra mà rang ,xong lấy giấy báo gói lại để chiều mang đi cho giòn .Khoảng 10 giờ định bỏ lạc ra rang thì Thọ gọi có việc gấp .Thế là đi không làm gì được cả  Thôi kiểu này thì đi luôn chiều đến nhà Dũng Chít sớm
Chúc mừng BLOG K6 tròn 3 tuổi