K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 11, 2014

30 ảnh Khoảnh khắc Cuộc sống vào chung kết Cuộc thi Ảnh VnExpress

Từ 600 bức ảnh Khoảnh khắc Cuộc sống lọt vào vòng hai, Ban tổ chức chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc, có cơ hội đoạt các giải thưởng chung cuộc. Thứ tự các bức ảnh dưới đây được sắp xếp ngẫu nhiên.
QUAN TRỌNG: Các bạn nhớ nhắp chuột vào dòng chú thích của ảnh để xem các lời bình của độc giả trong ảnh gốc nhé 
"Vượt lũ" - Nguyễn Thành Luy - 540 thích
Tôi chụp bức ảnh này trong một lần đi sáng tác từ Hậu Giang qua tỉnh An Giang. Lúc đến gần chợ ngã bảy Phụng Hiệp, tôi bắt gặp hình ảnh một em bé bơi trong dòng nước lũ. Em di chuyển từ nhà này sang nhà bên kia. Trên đầu em có cái thau và chú chó. Tôi thực sự xúc động khi thấy hình ảnh quá đẹp và nhân văn đó. Tôi dừng xe và đứng lại chụp. Hình ảnh tuy rất đơn sơ nhưng thực sự gây xúc động mạnh cho tôi khi bấm máy. Khi tôi đưa tấm hình lên Facebook cá nhân, nhiều người nước ngoài đã lấy tấm ảnh này về và nói chú bé đó là công dân nước họ. Chính vì lý do đó, qua cuộc thi của báo VnExpress, tôi muốn chính thức giới thiệu đến mọi người một hình ảnh đẹp đến từ quê hương đất nước Việt Nam.

Nhớ Thái Nguyên

Hôm nay nhớ lại Thái Nguyên
Liên đem mấy ảnh về miền trung du
Ra xem mấy tiếng đồng hồ
Mà không biết chán, nên giờ sẻ chia: