K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 11, 2014

TIN BUỒN

   Tôi vừa nhân được điện thoại của bạn Tuyết K6MA thông báo là đã gọi điện cho H L Thanh nhưng không được rằng :
   Tuyết đang trên đường về quê ỏ Thanh Hóa chịu tang Bố đẻ mới mất đêm qua 3-10-2014.Tuyết có nói vì Quê xa nên chỉ báo với các bạn thôi .mong các Bạn thông cảm .
    Thay mặt hội K6 ĐH Cơ Điện xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tuyết và gia đình .Cầu mong cụ An lành nới Suối vàng..
   Không biết lỗi do mang mà điện thoại rất chập chờn tôi muốn hỏi thêm thông tin Tuyết không được .Đành gọi lại sau 3 tiếng nữa khi Tuyết có thể về đến nhà rồi để có thêm thông tin cụ thể.

CCB CƠ ĐIỆN DỰ TANG LỄ ĐỒNG ĐỘI GIÀ

 Một CCB E88 lớp chống Pháp vừa qua đời ngày 30-10-204 .Điều đáng nói là cụ bà sau hơn 20 năm (1987 -2014 ) ốm nằm liệt giường qua đời ngày 26-10 vừa qua . Hai cái tang liền trong 1 tuần đè nặng lên các con cháu Cụ và cả đồng đội chúng tôi .Mấy ngày qua chúng tôi sang thăm hỏi động viên gia đình và bàn tổ chức tang lễ và soạn thảo điếu văn .Rất may là Cụ được đưa lên nhà tang lễ Quân đội 5 Tr T Tông nên được hỗ trợ nhân lực ,tổ chức và nghi lễ trang trọng nhất. Thỏa lòng mong ước của Cụ,gia đình và cả chúng tôi nữa.Tôi có báo cho L Đ Hòa  biết và đúng 8g Hòa đã đến .Tôi đến sớm hơn từ 7 giờ vì còn đón tiếp các đồng đội các tỉnh xa về theo sự phân công  trước Sau đó có anh Đàm H Thiết K3I cùng đơn vị chúng tôi ngày xưa vừa bay ở Sài gòn ra đêm qua cũng kịp có mặt vào viếng.
   Rất đông các CCB E36 và E88 của F308 và F302 ... có mặt viếng người đồng đội già đi xa mãi mãi .Chúng  tôi bố trí một số CCBE88  đưa Cụ về quê trên Cảnh Thụy -Yên Dũng -Bắc Giang

Nơi quàn linh cữu