K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 8, 2014

Một dịch vụ lạ của nhà đền Ngọc Sơn

Nguyen Tan Vinh
Họ chở chắc là quan chức ra lễ ở tháp Rùa. Mà tháp Rùa thờ gì nhỉ ! Nghe nói gò Rùa là nơi chôn cát của một tên quan chức Tầu thời Bắc thuộc xưa (tức là nhà của nó). Vậy thờ gì nhỉ trong đó mà phải ra lễ bái. Thật lạ phải không các bạn !

ĐƯA CHÁU NỘI ĐI CHƠI

  Chiều qua lại được đưa cháu nội đi học hè tiếng Anh .do đến sớm nên 2 Ông -Cháu ra hồ Gươm dạo chơi rồi vào vườn  hoa Lý Công Uẩn .

Thêm chú thích

NGÀY HỘI SẮP ĐẾN !

Sáng nay dậy sớm hơn thường lệ, chỉ khoảng 5h 30 .Công việc của buổi sớm gần như lặp đi lặp lại và mất khoảng một giờ đồng hồ .Đó là vào mạng cho mấy cái ảnh vào Facebook, xem qua BLOG K6, K8, K10, và thỉnh thoảng vào trang CCB có gì mới không. Sau đó là đọc báo , rồi mới đi tập thể dục và vệ sinh cá nhân .Đang lướt web thì có điện thoại, Lê Ngọc Bảo đang gọi . Hôm qua hai anh em hẹn nhau sáng nay cùng sang ECOPAK bằng xe buýt của Khu đô thị này


PHÁC THẢO ĐÀI KỶ NIỆM

PHÁC THẢO ĐÀI KỶ NIỆM..

Dựa vào ý tưởng và chủ đề của Đài Kỷ niệm "Thầy -Trò Cơ Điện xếp bút nghiên.." tôi có phác thảo sơ bộ như sau mong được nhận nhiều ý kiến đóng góp đề có cơ sở đề xuất với các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
 1-Tổng thể là một khối hình quyển sách nửa đóng nửa mở dựng đứng.Trên gáy hướng về phía Nam có chiều rộng khoảng 500mm và dòng chữ chạy đứng từ trên xuống " Tổ Quốc ghi công -Nhà Trường ghi nhớ " với chiều cao khoảng 2m500 và chiều rộng khoảng  2m000.Như vậy nhìn trên xuống có hình chữ V với chiều dày mỗi bên thành  khoảng 300 mm