K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 2, 2014

TÌNH CƠ ĐIỆN GIỮA HỘI LIM 2

11g45 xe lăn bánh về phía Bắc ninh,chúng tôi cả 6 tên trên xe do Vượng cầm lái.Trên đường vào Bắc nonh tôi gọi cho Xuyền để hỏi tên phố nhưng Xuyền chỉ nói đi qua Bưu điện-Ngân hàng rồi rẽ phải, Xuyền sẽ ra đón.Xe rẽ phiair vẫn không đúng phố chúng tôi đi lên một đoạn thì Tôi nhận ra phố nhà Xuyền ,thế là xe vào phố vừa lúc Xuyền dắt xe ra khỏi mhaf.Vượng bấm còi liên tục làm hiệu ,còn tôi xuống xe ngay và gọi to cho Xuyền biết.
Thêm chú thích
Đóm chúng tôi vào nhà thì cô Lịch vợ Xuyền ra chào mọi người rồi lại xin phép vào chế biến đồ nhắm đaic khách.Tuy còn đào với hoa Tết nhưng cửa hàng sơn đã mở và đã có khách đến lấy mở hàng..Ytoomh vợ chồng Xuyền rất phấn khởi nhưng khi nhắc đến cậu cả đang ở Nhật mấy năm nay thì toe ea hơi sốt ruột bởi nó 31 rồi mà chưa chịu lấy vợ.Nhưng mặc ca bọn vẫn năng chén để giảiquyết đĩa tiết canh ngan ngon tuyệt.
Đi bộ xem hội nêđói và cưa hết chén nọ sang chén kia vaayh mà điac thịt gà,ngan,cáỉ vơi một tý duy đĩa tiết thì nhẵn  như lau vạy..Cuối bữa Xuyrnf còm tăng CLBAS một chai to rượu Minh mang không Thục mạng. 14giowf chúng tôi chia tay với nhà Xuyền về dự Hôi tiếp với 3 tên đi xe máy còn Dũng và Thanh phải về nhà có việc.Tuy thế chúng tôi cũng vào xem hát trên thuyền cái đã.Quả thật hát trên mặt nước có nát đặc sắc riêng.Dân dự khán đông lắm ,reo hò tán thưởng nhộn nhịp.Sau đó chúng tôi đi xem ở các làng khác mhw Lộ Bao sau khio chia tay với Vương- Thanh-Dũng.

TÌNH CƠ ĐIỆN GIỮA HỘI LIM

Dũng và Thanh đi xe buyets đến Từ sơn thì xuống vì có Vượng đón ở đây.Sau đó Vương dùng xe con đưa 2 ông bạn Cơ Điện lên đầu đường trục chính rẽ lên đồi Lim chờ 3 thằng đi xe máy.Hơ 9 giờ Thọ ,Nam và Dũng chít khởi hành từ 237 kim ngưu,trời rét đi xe máy lại càng rét tợn.Dù mặc ấm nhưng cái lạnh của gió mùa tăng cường vẫn lùa vào được trong người.Qua Đình Bảng biết là Nhân không đi được dạn lên thẳng hội Lim trước ,chiều về sẽ qua nhân sau thế là bọn tôi dừng chụp ảnh nhà Nhân 1 phút rồi đi luôn.
 Con đường đôi thênh thang từ đường 1 vào đồi Lim dễ 500m .hai bên là hàng quán các loại như hàng ăn,trò chơi,hàng lưu niệm,cây cảnh....Và dòng người trảy hội cũng nườm nượm từng đoàn từng lũ kéo nhau vào đồi Lim.dĩ nhiên l;ực lượng bảo vệ an ninh cũng rất đông và đủ sắc màu trang phục ,có cả CScow đông mang sũng tiểu liên nữa.
Khu đồi Lim ở độ cao trên 15m có một bãi rông ,xung quang là sân khấu chính ,2 câu đu tre,một bãi vật chưa có đô vật nào bởi quá rét mà giải thì nhỏ quá. Phí đồi bên phải sau sân khấu chính là klhu miếu thờ các bậc Tiên công của làn Quan Họ.Bên trái là đường lên chùa Lim với 2 bên là các lán hát của các làng trong vùng để giao lưu và thi tài.Người đâu mà đông thế ,cứ chen nhau trước các lán hát của mỗi làng mà nghe hát ,ngắm liền chị trẻ hay lên hát đối cùng các liền anh liền chị trong săc phục tứ thân .
Trên chùa Lim rất rộng cũng đông người lễ Phật cầu an ,tài ,lộc hay duyên tình.chung tôi vãn cảnh một lượt rồi xuống và hẹn nhau 11g30 ra bãi xe để cùng lên nhà Xuyền chúc Tết và nghi trưa

Sân chùa