K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 1, 2014

Vài ảnh chợ hoa Kim Ngưu

      Xin giới thiệu với các bạn 7 bông hoa trong 178 tấm ảnh chụp được từ chợ hoa Kim Ngưu. Ngày mai tôi sẽ đi chợ tiếp, hy vọng sẽ có thêm ảnh đẹp phục vụ các bạn....
Nhiều loại hoa tôi cũng không biết tên gọi của nó chỉ biết đẹp là chụp, chụp và chụp....

Chuyến tàu cuối năm

         Tôi đứng dưới tán bàng khô khốc lạnh lẽo sân ga. Cây bàng này ngày xưa lúc tôi lên đường vào bộ đội bị bom chặt cụt ngọn. Cuối năm 75 hòa bình tôi về nó lại chỏi lên những túm cành mới. Rồi người ta lại chặt bớt ngọn mấy lần. Bây giờ nó có sáu bẩy tầng, nó gộc ghệch sứt mẻ già nua. Mấy búp lá như mầm chông thâm thâm trông thật giống những con chim bất động. Người ta treo một cái lập lách trên cành bàng làm kẻng. Đứng ở sân ga chỉ mong có cái người mặc đồ xanh tím mũ kê pi từ trong phòng đi ra gõ keng keng keng để ồ lên…