K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 11, 2014

Chuẩn bị kỉ niệm 4 năm Blog-Bleo

      Chỉ còn 9 ngày nữa là blog K6 tròn 4 tuổi. Hội những người yêu blog K6 có tổ chức gì không nhỉ?

14 nhận xét:

  1. Ông Mõ ơi làm chân ấy thì còn hỏi ai làm gì nữa ,hãy phát lệnh đi thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân kỷ niệm 4 năm blog K6 ĐH kiến nghị:
    1/Nên tổ chức kỷ niệm,địa điểm tại trụ sở của nó -nhà Dũng chít.
    2/Thành phần tham gia gồm những thành viên dù ít hay nhiều đã có quan tâm tới Blog k6 (của CĐk6 và cả các khóa khác )
    3/Chủ trì chi phí cho buổi gặp mặt nòng cốt là CLBAS theo tinh thần CPC.Thời gian tổ chức nên sắp xếp vào buổi trưa.
    4/Những pác chưa tham gia CLBAS qua thông tin trên Blog nếu có điều kiện tham gia nên cho ý kiến giao lưu trên Bloge để Ban quản trị mạng nắm được.Ngoài ra nên mời anh em QTM các khóa khác giao lưu.)

    Trả lờiXóa
  3. YÊU BẠN CƠ ĐIỆN HƠN
    (Những ý chính khi giao lưu Blog đêm gala Ecopark)
    Ở đây với không gian thấm đẫm tình bạn bè thân thương cho TV được tâm sự đôi điều về Blog.
    1. Phát súng đầu tiên trên Blog Cơ Điện là từ K6.
    Ngày 27/11/2010 với tuyên ngôn của Đinh Việt Dũng: V/v Thông báo mở Blog K6 ĐHCĐ.
    Ngày 24/8/2011 Blog K10 cùng với tuyên ngôn lập Hội K10.
    Ngày 19/11/2012 Blog K8 ra đời với tuyên ngôn của Hồng Thái Quang.

    Bốn mươi năm ấy ai còn nhớ.
    Một chuyến tàu khuya, một cây cầu.
    Tình bạn bỗng nhiên thành tri kỉ.
    Mãi mãi chẳng phai, mãi chẳng phai.
    Bốn câu thơ này TV đã ghé tai tác giả hỏi anh nhớ của ai không? Anh bảo chịu, thế mới biết anh em mình già thật rồi !

    2. Những ngày mới lập Blog thật bỡ ngỡ khi gặp sự cố. Anh em quản trị đã hì hịu sửa chữa và như Trần Vũ Liệu đã reo lên :
    Bà con hàng xóm ra vào nhé.
    Chuyện còm, chat lại vui chơi.
    Chém cha cái bọn có firewall.
    Nó nghịch, nó hành nó oánh ông.
    Nào ông đâu có, đâu nên tội.
    Thiên hạ nhiều phen vẫn bất công.

    3.Chỉ tính đến hết tháng 9/2014 đã có:
    1947 bài văn thơ nhạc họa .v.v.v.với 243.800 lượt người đọc trên Blog K6
    1011 310.000 K10
    803 bài 144.000 K8
    Tổng cộng : Đã có 3.761 bài, đón 697.800 lượt người đọc gần xa .
    Tai đây chúng ta đã được sẻ chia tâm tình, được hiểu thêm cuộc sống, hiểu thêm đời, học thêm nhiều điều bổ ích.
    Chúng ta được chứng kiến : Cơ điện Tình như lửa cháy.
    Và với riêng mình, TV như được đùa vui yêu đời và yêu bạn Cơ điện hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuân Vịt thật sự yêu các blog Cơ Điện thật! Không vị nào theo dõi, so sánh con số trên 3 blog chính của Cơ Điện như Tuân. Chỉ không biêt Tuân đã đọc hết các bài trên mấy blog ấy chưa? Theo tôi Blog nào cũng có cái hay riêng, phong cách riêng của nó nhưng tôi vẫn yêu BLOG K6 hơn!

      Xóa
  4. Nhận xét của pac Tuân vịt rất hay .
    Nhưng xin pac sửa lại lịch sử Blog của Cơ Điện cho chuẩn :
    - Người khởi xướng ra phong trao blog của Cơ Điện là anh Trần Vũ Liệu ( không phải pac Dũng chít ) .
    - Phát súng đầu tiên là ngày : 25/10/2010 khai sinh ra Blog K10 ( sau đó một tháng k6 thấy sân chơi hay quá mới mở blog k6 27/11/2010 ) .
    Việc đính chính là cần thiết , tránh sau này các blog Cơ Điện trở nổi tiếng rồi sẽ sảy ra tranh chấp kiểu :Ai đã cắm cờ dinh Độc lập ngày 30/4 hay ai là tác giả bài hát Bài ca Trên Núi ... & v.v.
    He he ! Em cứ hay lo xa , các pac thông cảm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy nhớ sáng Mai sinh hoạt CLB Câu Cá bên hồ câu Bình minh đấy nhé.H Nam nhớ nhắn tin hộ cho mọi người đấy nhé.

      Xóa
  5. Cám ơn Tiều Phu nhé, mình thì cứ soi các bài đăng, lưu trữ trên blog lấy làm tư liệu. Các bài của K10 từ 25/10/2010 đến 24/8/2011 các bạn dấu đi đâu rồi? Tất cả các bài trên các blog CĐ mình đều đọc hết, tìm bài và ảnh ấn tượng cho vào KHO để sang năm trưng chung ra một quyển sách mà.
    Ngày này anh em gặp nhau nhớ cho TV cụng một ly bia nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bài của K10 từ 25/10/2010 đến 24/8/2011 mời pac Tuân vào hội K10 Cơ Điện blogspot để tra cứu .

      Xóa
  6. TV hỏi lại Quang đi- mình có lần nghe Quang nói blog K8 cùng ngày ,tháng nhưng chậm sau Blogk6 là 2 năm và là ngày 26-11-2012 cơ mà !?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như thế! Nếu cả 2 Blog cùng tổ chức thì vui quá! Nhưng mình không thích ở quán bia. Phải có 1 chỗ nói mà có người nghe chứ ở 183 HHT thì nói không ai nghe! Nếu có cả K10 thì phòng VIP của Hùng bò còn tạm được, chứ phòng lớn thì ồn lắm! Mà có cái phải tranh luận nghiêm túc đấy!

      Xóa
  7. Như vậy là sau 1 năm chứ không phải chỉ 3 tháng, Trần Vũ Liệu đã chưa hoàn thành nhiệm vụ là thầy đối với riêng Dũng béo! Còn Hồ Nam coi như đã hoàn thành nhiệm vụ với Đỗ Văn Hồ! Hoan hô Hồ Nam!

    Trả lờiXóa
  8. Ước gì ngày ấy có bạn H tham dự, lại có em H đến tặng Blog mà anh H đại diện ra nhận một bó 4 bông hoa H mỗi bông 1 màu khác nhau nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hê hê k6i! Về Hà nội nhập hội câu cá đê!
      Không sợ hết cá đâu.

      Xóa
  9. Đây là nguyên văn còm vào bài Nhớ ngày 27-11-2013 của Đặng Hưng:
    [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTK8S3qc_hJ-QX-11A96uK7i3emwzVFb3ULyaBgpp4iAe7GqJScBw[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]