K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 10, 2014

Tại sao tôi thích chụp ảnh

Đào Việt Dũng

          Không biết từ khi nào mình thích chụp ảnh. Nhưng mình biết bức ảnh đầu tiên tự chụp và tự in tráng là tháng 4-1975 tại Qui Nhơn. Khi đó vào tiếp quản Quân Y viện Qui Nhơn do quân đội VNCH bỏ lại với đầy đủ trang thiết bị gần như không bị phá phách, mất mát cùng với 200 quân nhân quân lực VNCH bị thương và bệnh, tôi đã cùng một đồng đội vào khu vực X quang và tìm hiểu rồi tự chế tạo máy ảnh thủ công kiểu hộp kín như học vật lý ngày xưa. Phim chụp là phim X-quang được cắt cho vừa cỡ ở trong phòng tối và lắp vào phía sau hộp kín. Phía trước hộp dùi một lỗ nhỏ thật sắc gọn làm ống kính. Cũng màn trập là một tấm phim đã dùng đen kịt che cái lỗ nhỏ đó. Tính toán đứng sao cho ảnh mình hiện lên trên phim cho đúng rồi giật tấm phim che ra trong chớp mắt rồi lại che lại. Sau đó bê cả hộp máy ảnh đó vào trong phòng tối rồi ngâm phim vào trong dung dịch.... 10 phút sau đã có ảnh mình mờ mờ hiện lên....

Đây là 6 ảnh chụp ở Qui Nhơn tháng 4-1975 gồm 5 ảnh tự chụp và 1 ảnh cỡ 3x4 chụp ở hiệu ảnh Mai Dung 162 Nguyễn Thái Học Tx Qui Nhơn hồi đó.

      Vậy mà phải quá 1/4 thế kỷ sau mình mới sắm được một cái máy ảnh phim tự động. 

      Sau đây mình tâm sự thêm một chút tại sao vẫn thích chụp ảnh. Các bạn nhìn và so sánh mấy bức ảnh sau. Đầu tiên là bức ảnh mình chụp bằng máy cũ mua lại có 4 triệu đồng mà Quang K8 cho rằng không thể chụp được ảnh đẹp:

Thác nước nhỏ trên đường từ Sa Pa đến Bãi đá cổ (chụp bắng máy "cỏ" theo như cách gọi bia của Hồ Nam những năm 90 thế kỷ trước)
       Còn đây là bức ảnh của một bạn đồng hành, chụp bằng máy Canon 5D Mark II (đắt gấp 5 lần máy của Quang và gấp 20 của mình):


Cũng thác nước đó được chụp cùng một thời gian, Ảnh đăng tại đây: http://www.panoramio.com/photo/112487976 , ảnh gốc tại đây: http://static.panoramio.com/photos/large/112487976.jpg
 Đây là bức thứ 2 cũng của bạn đồng hành chụp: ảnh đăng tại đây: http://www.panoramio.com/photo/112487971 ,  ảnh gốc tại đây: http://static.panoramio.com/photos/large/112487971.jpg



Còn bức thứ 2 mình chụp cũng vẫn ở đây:


      Theo mình, dù bộ máy của ông bạn đắt gấp 20 lần bộ máy của mình nhưng ảnh chưa chắc đã đẹp hơn của mình (mà theo mình thì ảnh của mình còn đẹp hơn)
      Vì thế nên mình rất thích chụp ảnh. Nó cho mình thể hiện mình hơn chứ không phải cho cái máy ảnh nó thể hiện nó!

Còn đây là con suối đẹp kề bên khu du lịch Cá Hồi Khau Phạ mình chụp bắng máy cỏ


Con suối bên khu ẩm thực đèo Khau Phạ do Phùng Văn Quang chụp
Ảnh do Hồ Nam chụp

Ảnh do Doãn Thọ chụp
Đây là ảnh chụp cùng 1 cô gái bên hoa sen:
Theo bạn, ảnh nào bạn thích hơn? Nếu không biết trước thì tôi hoàn toàn chịu không biết ảnh nào do máy đắt tiền hơn chụp.











Đấy là vài ví dụ sinh động khi cùng chụp cùng thời điểm mà vẫn cho ra các kết quả khác nhau....

Để chụp được ảnh đẹp thì quan trọng nhất vẫn là bản thân đối tượng chụp rất đẹp, thời tiết, ánh sáng, màu sắc lúc đó rất đẹp. Sau đó là con người cầm máy và thứ cuối cùng là bản thân cái máy ảnh.

Để động viên các bạn K6 mạnh dạn chụp ảnh, đã có lúc tôi đánh giá vài cái máy ảnh để các tay chơi hay chụp cố gắng vận dụng hết các tinh năng của máy để cho ra bức ảnh đẹp (có thể còn hơn máy chuyên nghiêp).
Hiện nay xếp hạng theo giá máy ảnh đang sử dụng trước thời điểm Tết 2014 là:
1- Đặng Hưng
2- Phạm Anh Dũng
3- Lâu Nam Định
4- Doãn Thọ
5- Ngô Dong
6- Đào Dũng
7- Hồ Nam

Nhưng đầu hè vừa rồi Doãn Thọ cho cái máy uống no nước biển nên vứt máy đi rồi, nên tháng rồi phải cầm tạm cái máy cỏ nữa của mình (chắc khi nào hỏng mới trả, hì hì... )

Mà đừng tưởng "cỏ" mà khinh đâu nhé, ảnh nó chụp đây này:
Máy cỏ cũng phơi phóng có kém gì máy "khủng" đâu! Chụp đêm cùng Lương Quốc Minh đi hội Bia HN ở Hòn Gai đấy!

Ước gì có một CLB nhiếp ảnh phượt xe máy Cơ Điện để thành hội chơi cho vui.... !

17 nhận xét:

  1. TÁC GIẢ đã nói hết rồi không còn gì để góp ý nữa .Vấn đề là CLB PHƯỢT + NHIẾP ẢNH CƠ ĐIỆN bao giờ thì thành lập mà thôi !

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh trên thấy có vẻ nhạt màu, Cho anh đăng trên FB của mình[img]https://scontent-2.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10522018_287680141426324_8178136960538874573_n.jpg?oh=8e8dfdd428ad34ca5716a74c7d4b36ec&oe=54BA80F4[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh của Hồ Nam trong bài là nguyên ảnh gốc của HN lấy theo đường dẫn đó chứ có chính chọt gì đâu. Hay là ảnh của HN trên FB với ảnh trên Blog K6 là khác nhau?

      Xóa
  3. Bảy hình chụp suối đều đẹp, nhưng TV em thích hình thứ 7 vì còn cảm nhận thấy một thiếu nữ đang phơi mình trước thiên nhiên. Ngoài chọn ánh sáng, góc chụp em thấy rất cần đến bố cục.

    Trả lờiXóa
  4. Ơ, cái ông này! Sao lại chụp mình?
    [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/s960x960/10257613_539635589502893_8873670668834937580_o.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Mảnh trăng cuối rừng và hoàng hôn bên kia đỉnh đèo Khau Phạ:
    [img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10665216_539637889502663_4265183894052834857_n.jpg?oh=597f63e237788cfe338b0dd5e8116118&oe=54BFF74F&__gda__=1421875347_246b0cc2f6fceb755d8abd9e065f0bdd[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Tám ảnh này có hồn lắm. Đẹp!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi chụp thật và nhanh để minh họa cho bài là chính nên nhiều tính năng không khai thác.Đ V Dũng thì có tài dùng hết tính năng của máy và tỉ mỉ hay cẩn trọng khai thác tính năng máy để có những bức ảnh tuyệt tác .

    Trả lờiXóa
  8. Nói về chụp ảnh tôi thấy có 2 đối tượng,thứ nhất là những người sắm máy để chụp để hành nghề để kiếm cơm mà ta thường gọi là các nhiếp ảnh gia.Thứ hai là những người mua máy để thỏa mãn cái thú thích chụp,thích chơi và thích lưu lại những kỷ niệm đời bằng hình ảnh ví dụ như các NAG trong hội CĐ chúng ta. Nhưng dù bạn là ai, nếu bạn đã thích chơi máy chụp ảnh với bất cứ mục đích gì thì mỗi khi chụp bạn cũng luôn mong muốn có được một bức ảnh thật chất lượng.

    Tôi đã chứng kiến trong khu phố tôi ở có 2 gia đình kinh tế đều khá giả cùng cho con đi học nghệ thuật,2 đứa học cùng thày,cùng một nhạc cụ cùng một chương trình đào tạo nhưng một cháu sau thành nghệ sĩ còn một cháu chỉ là nhạc công thuần túy.Vậy là ở đời để thành danh ngoài điều kiện và may mắn không thể không đề cập tới tài năng .

    Chụp ảnh mình nghĩ cũng vậy Máy chụp tốt chỉ có tác dụng hỗ trợ một phần về phần nội dung cần chụp và nghệ thuật của bức ảnh khi tác nghiệp còn để có được một bức ảnh đẹp,hoàn chỉnh hoặc đạt tới mức ảnh nghệ thuật đòi hỏi phải có kinh nghiệm và công thêm kỹ năng chụp nữa.
    [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PWa3u4FJ01I%2FVD883tQmkgI%2FAAAAAAAAArg%2Fh2_pyTDhMY0%2Fs1600%2FIMG_3467.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Lọ mọ đi một mình vì ông bạn ngại gì đó bỏ dọc đường nên đến nơi thì gần tối, chỉ kịp chụp đánh dấu chứ không còn đẹp nữa, đó là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, nó gặp sông Lũng Pô tạo thành ngã 3 sông biên giới:
    [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p320x320/10447636_540806822719103_3480634025110136428_n.jpg?oh=8a2c615e0b8c68e755f9b2ad945c74cd&oe=54B7CC57&__gda__=1421384881_76a24a79cfeac8cc8f54872bd613d664[/img]

    Trả lờiXóa
  10. Hồ Nam thử đoán xem trong 2 ảnh của cô gái bên hoa Sen thì ảnh nào do máy đắt tiền hơn chụp?

    Trả lờiXóa
  11. Còm chơi 1 cái
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/81167273.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  12. [img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10469855_548203751979410_1733436995960738382_n.jpg?oh=8da5c2c9f95bc720b9b22792172379db&oe=54E5DADF&__gda__=1423267765_803dea4b61552f5b971c253ba4330a2a[/img]

    Trả lờiXóa
  13. Thăm nhà người Mông và được đãi gà nhà.
    [img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10734101_475610885910364_4900771732288442612_n.jpg?oh=6308de9f4487e65e9b1aeaabe8aecde7&oe=54D4C0B1&__gda__=1425358701_2c55d168c3b06ec20d31578c1259e96a[/img]

    Trả lờiXóa
  14. Nghỉ chân bên đồng cỏ:
    [img]https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1016484_475609735910479_2345215430101418252_n.jpg?oh=78a94702a3b51b8a37fee7247dbd4894&oe=54D99A31[/img]

    Trả lờiXóa
  15. Mới xem thấy cùng cái thác nước mình chụp thì có 1 nhiếp ảnh gia khác cũng chụp (= máy đắt tiền hơn nhiều), nó đây:
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/114067411.jpg[/img]
    Còn ảnh của mình đây:
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/113695958.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]