K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 10, 2014

K10 & ECOPARK OPEN

“Trong chuỗi hội ngộ cùng Lễ Hội K10, xin thông báo đến các bạn 2 tin vắn sau.
- 18h30 ngày 23/10/2014 tại Quán bia Cường hói ( góc đường Văn Cao và Hồ Tây). Hội bạn bè K8 và K9 sẽ hội ngộ, xin mời tất cả anh chị em K10 Open cùng tham dư”..đó là thông báo của BBT k8 qua Blooge.


Qua trang mạng tôi cũng  được biết anh em k10 và nhiều người ở các khóa (gọi là k10 open} từ xa đến gần rất háo hức tham gia ngày kỷ niệm  tựu trường của k10 tổ chức tại Ecopark .
Trước ngày sang Ecopark Tuân vịt k9  ở Sài gòn mong muốn có một cuộc hội ngộ trước với anh em cơ điện phía bắc nên đã ủy quyền,nhờ BTQuang k8 quảng cáo hộ tinh thần cuộc hội ngộ như thông báo trên.

Tôi thuộc cả 2 diện k8 và open,ngay buổi chiều tôi đã gọi điện cho mấy NAG  k10 rủ cùng đi cho vui nhưng mọi người đều có việc cáo lỗi không đi được.Hơn 17h tôi nhắn cho Thọ mom nó bảo tao hẹn thằng TV đúng 17h30 có mặt,mày lên ngay đi tao có sẵn bọc thịt chó đây rồi.Tôi chợt nghĩ hôm nay là 30 cuối tháng chắc thằng cha này định chiêu đãi TV trước khi cả hội gặp nhau.Thấy hắn hô rất to, tôi vội phóng  xe đi ngay ,lúc này Hà Nội  đúng giờ tan tầm nên đường phố rất đông nhưng tôi lên đến quán Cường hói cũng đúng giờ hẹn.Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy “ hội thịt chó”đâu chỉ có mấy anh em k9 ngồi ở góc quán,kiểm tra qua ĐT thì hóa ra hắn vẫn đang chờ tàu ở Cầu Giấy còn TV chưa rời khỏi sân bay,mình thầm nghĩ TM đúng là tay chem gió có hạng.

Hơn 19h mọi người mới đến tề tựu đông đúc Hội cơ điện ngồi cả dãy bàn dài ghép nối lại ước khoảng hơn bốn  chục người.Riêng cơ điện k8  có mấy anh em gồm ĐH,Tmom,Hồng,Quang,vợ chồng H.Nhĩ còn lại chủ yếu là anh em khóa khác.NAG chỉ có Quang và ĐH.

Đúng là tình nghĩa cơ điện anh em kẻ bắc người nam, dù xa hay gần mỗi khi gặp nhau lại tay bắt mặt mừng,mày tao chí tớ như cái thuở gặp nhau ngoài T,ba nhất ngày nào.

Ngày mai anh em ngồi đây sẽ lại lại chuẩn bị về tề tựu tại Ecopark cùng k10 để ôn lại những kỷ niệm ở trường cũ năm xưa chắc là vui lắm!


Cùng anh em cơ điện k6 và k8 xin có lời chúc ngày hội tựu trường của k10 năm 2014 thành công và để lại nhiều dấu ấn  kỷ niệm đẹp.

 Anh em cơ điện tại quán bia Cường hói

 Chém gió thượng hạng


Hình ảnh  lính cơ điện các khóa k5+6+8+9 hội ngộ


Cười hết cỡ chúc mừng này hội của dân cơ điện



 Hữu Nhĩ cùng phu nhân


Ảnh 5 anh em-Tuvida một thời cùng  đồng đội 

1 nhận xét:

  1. [img]https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/1656130_381067115381759_3601714890009052382_n.jpg?oh=94acdefb98ad0986ba6c93b88b1e143a&oe=54AB544D[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]