K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 9, 2014

Hôm nay mưa bão ngồi nhà xem lại những bức ảnh đã chụp,thấy có nhiều kỷ niệm hay liền đăng lại giải khuây
 Máu nghề nghiệp-Quảng Bình hè 2013


 Máu nghề nghiệp-Quảng Bình hè 2013

.Hội HABICO Quảng Ninh 2014

39 nhận xét:

  1. Một vị trí với góc chụp chưa ai có tại xã Púng Luông:
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-yeVQHIgsXj8/VBkW7EV0mcI/AAAAAAABMvY/SSnr9qgsOpc/s1600/P1130518m.JP[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Góp với bác ĐHưng câu chuyện tránh bão : TRÁNH BÃO

    Kính chào bác Mom, bác đi đâu mà vội vã trong lúc mưa to gió lớn thế này . Chú em đấy hả, anh đi TRÁNH BÃO !
    Alô alô, đề nghị tất cả nhân dân chú ý : Cơn bão số 3 đang đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định…và cả Thủ Đô Hà Nội …
    Mưa gió bão về bác Mom nhà mình đi đâu ? Sao bác không TRÁNH BÃO ở nhà, bác lại lao xe máy ra đường . Nhìn bác năm nay sức khỏe xem chừng đã xuống rồi . Râu tóc điểm bạc nhiều, trán hói da nhăn nheo . Mới ngày nào ở trên trường bác sài hết cả 5 xuất cơm, thấy bác ăn ngon lành mà mình kính phục . Hôm hội khóa ở Sóc Sơn bác uống hết cả két bia, mà bụng bác không thấy to, rồi bác vui bác hát bác nhảy , bác như chàng thanh niên .
    Bác đi TRÁNH BÃO ở đâu vậy ? Phải điện thoại hỏi xem .
    - Em kính chào bác Mom, bác đi TRÁNH BÃO ở đâu rồi ?
    - Tao đi đến cầu Thanh Trì rồi, chú em hỏi có việc gi ? Chẳng là nhìn thấy bác ra đường trong lúc này đàn em lo quá . Cảm ơn chú em !
    Kì lạ thật ! Bác rời khỏi nhà đi TRÁNH BÃO hay bác TRÁNH BÃO trong nhà ….
    Đêm nay bão về mình thương bác nhiều .


    HP -20g 16.09.2014
    V.Sinh

    Trả lờiXóa
  3. Bức ảnh này khá đặc biệt bởi còn có cả một nguồn nước đâu đây thả tràn từ trên xuống một dải ruộng bậc thang đã gặt thêm phần tươi mát mới mẻ hương tới vụ sau; mấy con trâu vẫn miệt mài gặm cỏ ven bờ, đùa vui vói nước trên thửa ruộng đã gặt gần cả cánh đông bậc thang vàng rực bội mùa lúa chín..của một vùng cao thanh bình và đẹp đến lãng mạn:

    Ruộng bậc thang lúa chín hay vàng rắc?
    Trâu no còn đùa gặm nắng chiều Thu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TMO đã nói nên lời thay cho mình chỉ biết nói bằng ngôn ngữ ảnh! Có thể nói là vượt qua một đỉnh dốc nhìn sang bên kia là cả một vùng vàng rực La Pán Tẩn mình đã thốt lên: choáng ngợp thật!

      Xóa
  4. Sau khi gặt hái xong toàn bộ là đến vụ "đổ nước" vào ruộng. Dân ảnh gọi là "mùa nước đổ", Những tay ảnh chuyên nghiệp thường chỉ chọn hai vụ để lên chụp ảnh nghệ thuật, đó là vụ gặt kéo dài chừng nửa tháng. Bây giờ đang bắt đầu. Và mùa nước đổ sau khi gặt xong.
    Trong ảnh mới chỉ là những thửa ruộng đơn lẻ, chưa phải đồng loạt.

    Trả lờiXóa
  5. Thỉnh thoảng có những mẩu chuyện ngắn tự sự góp vui như của N.Sinh cũng hay,Truyện hay ngoài thiên hạ thì nhiều nhưng anh em "cây nhà lá vườn" với nhau lại có cái hấp dẫn riêng của nó,mọi người sẽ gần gũi nhau hơn,cơ điện hơn,
    Mình thông báo cho V,Sinh biết:Thời buổi bây giờ nhiều cái khó lường lắm,mưa bão bây giờ cũng thế,vì vậy một khi thấy bão trừ việc bắt buộc phải đi còn không tốt nhất là ngồi nhà "tránh bão" cho khỏe.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Đ.Hưng với bác D.Thọ từ K6 đi bộ đội rồi đều về K8MB . Cả hai bác có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng K8MB .Bác ĐH và bác D.T đều người Hà Nội, mỗi bác một tính cách . Bác Đ.H thấy bão bác TRÁNH BÃO ở nhà còn bác Mom nhà ta hình như.. bác TRÁNH BÃO ở.... Ecopark . Bão là vậy còn rét nữa . Nghe nói các bác ở Thủ Đô còn TRÁNH RÉT ở Sài Gòn !

    Trả lờiXóa
  7. Cũng thật lạ đồng ruộng mùa màng tươi tốt , cảnh vật sinh động thế mà năm nào cũng xin CỨU ĐÓI !!?

    Trả lờiXóa
  8. Có người sống trên núi vàng còn chết đói !

    Trả lờiXóa
  9. Lạ thật và cũng tài thật là sao Sinh lại biết anh sáng qua đội mưa bão lên Thái vậy .Gầm 5 giờ sáng đi bộ ra khỏi nhà xuống đến gầm cầu Tam trinh là 6 giờ .xe CCB đón lúc 6g30 lên đến UBND tỉnh Thái nguyên là 8 giờ đúng .Sau khi làm việc với phó CT Tỉnh xong là 9 g chúng tôi về nhà một CCB 88 ở Thái nguyên bàn việc tiếp .Đến chiều một nửa làm việc với UBND thành phố Thái nguyên còn một nửa có tôi vào Tân cương kiểm tra tiến độ công việc .
    May mà đến Thái thì tạnh ráo không có mưa dầm .Hơn 15 giờ chúng tôi về Hà nội và vào Viện 108 thăm một CCB 88 trên 85 tuổi đang cấp cứu .
    Việc qua gấp và nhiều vì lịch khánh thành 2 nhà bia trên Tân Cương bị đẩy lên ngày 27-9-2014 theo yêu cầu của Hà nội .May mà Tỉnh và Thành phố Thái nguyên đã giúp đỡ rất nhiều nên tạm ổn mà vì thế Bão cũng phải đi khỏi nhà đấy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết ngay mà, mưa bão bác vẫn đi vì nghĩa tình đồng đội. Cựu CB ĐHCĐ bác là số 1 .

      Xóa
  10. Mưa bão ngồi nhà mà quên đặt đầu đề cho bài viết hả Hưng?

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Sinh có biết ThoM nó có duyên tình với đất Thái Nguyên như thế nào không?Bây giờ chắc ở nhà hết Đát rồi,ngựa quen đường cũ lại mò lên TN,vì vậy bão chứ nếu lụt ngập tận cổ chắc nó vẫn mò đi.

    Trả lờiXóa
  13. Bão ngồi nhà nhìn qua cửa sổ Trời mưa như trút nước,cây cối ngả nghiêng bỗng hồi tưởng đến chuyến đi trong bão nhân ngày tựu trường của k6 tổ chức tại đất Quảng Bình hè 2013 thế là tự nhiên hứng lên vội lần lại những bức ảnh kỷ niệm mấy tay "máu ảnh" lúc đoàn đang xuyên bão vào thăm động Thiên Đường.Lúc up ảnh mình đã nghĩ đến cái tít đặt cho bài bài viết là "HỨNG LÊN" nhưng rồi cũng chỉ vì cái tội hứng lên vội dí chuột nên quên mất cái tít của bài.

    Trả lờiXóa
  14. " HỨNG LÊN " Đầu đề này được đấy ĐH .Nhưng tay chơi xem còn ảnh những thằng cha nào máu chụp ảnh hôm đó đưa lên nốt đi.Góp vui một ảnh BÃO QUẢNG BÌNH[img]http://3.bp.blogspot.com/-Stm8GbmoHUw/UkwLQxqyF_I/AAAAAAAAA8U/4JJdVtu2EJI/s400/IMG_1873.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm ảnh nữa[img]http://4.bp.blogspot.com/-Ttt35LgZmaE/UkwKOAocUsI/AAAAAAAAA8I/FqfTothaYxU/s400/IMG_1936.JPG[/img]

      Xóa
    2. Ảnh trên là Chạy bão khi bắt đầu ra khỏi động THIÊN ĐƯỜNG.Còn đây là cảnh trước cửa khách sạn K6 nghỉ[img]http://4.bp.blogspot.com/-abywxzKPvSQ/UkwOfMRtUmI/AAAAAAAAA88/FkyndtlRNvo/s400/20131001-017.jpeg[/img]

      Xóa
    3. Hôm sau K6 chia làm hai đường rút ra Bắc bằng tàu hỏa và ô tô. Đây là cảnh sau bão trên đường HCM[img]http://4.bp.blogspot.com/-vbSbkC0eLtA/UkwPyHthnuI/AAAAAAAAA9c/N4tEMuQRpGA/s400/20131001-080.jpeg[/img]

      Xóa
  15. Hôm ấy chỉ có 2 thằng này cộng với thằng chụp 2 thằng này là 3 thằng máu chụp ảnh.Về tới khách sạn hết pin,điện mất nên phải cho máy nghỉ-hơi tiếc

    Trả lờiXóa
  16. Tránh bão vào trong động Thiên Đường:
    [img]https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10620153_526366714163114_4349941247972545605_o.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là NAG , có in tên lên trên ảnh chống lấy cắp ảnh .Hôm nào D hướng dẫn cho chiêu này để mình tự bảo vệ ảnh của mình ( nói nhỏ : ảnh mình thì chỉ mong cho mọi người lấy )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin nói với Hồ Nam và Đặng Hưng là máy chụp cái này mua rẻ hơn máy của Nam và Hưng đấy! Quan điểm của mình thì hơi khác Quang PV một chút, con người là quyết định. Tại sao mình là người sau cùng rời khỏi hang Thiên Đường là vì những cái như thế này, không vội được!

      Xóa
  18. Chà rôm rả quá! Đấy rồi sẽ đến lúc người chơi ảnh nhiều lên cho mà xem. Cái hơn của chơi ảnh là ít phải nói, ngôn ngữ chính là hình ảnh.
    [img]https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p235x350/15257_1487675941493199_8377461492890459569_n.jpg?oh=1e8829c8e98c513bbdc7a5bcec3c7272&ọe=548BF0DD[/img]

    Trả lờiXóa
  19. Nhưng không nhanh, già mất đấy các anh ơi, nhanh tay lên, chơi hết mình đi.
    [img]https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=15b732a56e&view=fimg&th=1488d8dce31649cf&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_i09euaf90&safe=1&attbid=ANGjdJ8mJBO59J3Zke5QgpMnikD35XqBx2kxyXHnBPngGFR_0MChI72yEvYVq9lWr9Mbhpkzr1UYC6pfWjJGktrS-cZJtaN7jA8PbJCH_H_XZnFl6LWUgAzKfysvkg4&ats=1411124159961&rm=1488d8dce31649cf&zw&sz=w1256-h481[/img]

    Trả lờiXóa
  20. 2 Ảnh của Quang còm vào cũng chỉ mình Quang xem được. Ảnh để trong hộp thư của mình thì chỉ mình xem thôi. Hãy mang nó ra ngoài đã rồi hãy "còm" vào đây Quang nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A Dũng ơi đưa ra ngoài là đưa ra đâu, phải để trên mạng thì nó mới có URL chứ?

      Xóa
    2. Đưa ra ngoài hộp thư của mình, còn đưa ra đâu cũng được!

      Xóa
  21. Đúng như D nói mình không xem được hai ảnh của Q vì vậy chưa biết " ngôn ngữ chính là hình ảnh " của Q nói gì đây. Còn đây là ngôn ngữ của mình[img]http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/01f8b08df43341d4923bf30de48f5860.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đây nữa[img]http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/4bcc95dc08e047b78182e99f2d89eace.jpg[/img]

      Xóa
    2. đây là mấy cô gái Thái Tú Lệ, trên đường đi Mù Cang Chải có qua con suối này đó, nhưng không ở ngay cạnh đường cho các bố ngắm được ngay đâu....

      Xóa
  22. Bác Hồ Nam ơi, bác hứng từ từ thôi, không khẻo bay hết tấm vải che thì chết cả lũ đàn em !

    Trả lờiXóa
  23. Hứng lên là biểu hiện tích cực nhưng nên có giới hạn,tránh gây ra phiền toái!

    Trả lờiXóa
  24. Hùng đầu bạc09:17:00 20 thg 9, 2014

    "Ngôn ngữ bằng hình ảnh" của pac Hồ Nam : ĐƯỢC, nhưng có pac nào bình ảnh giống như bình mấy cái ảnh phong cảnh thì cái đẹp, cái nghệ thuật càng nổi lên.
    Nhưng không biết "sếp nhà " của mấy "bố" này có vào kiểm soát blog của các "bố" này không nhỉ?
    Biện minh là ảnh nghệ thuật à, ngôn ngữ hình ảnh à???
    Đẹp thì có đẹp thật, nghệ thuật thì có nghệ thuật thật đấy .
    Sao không thấy ảnh mỹ nam nuy, chỉ thấy ảnh mỹ nữ nuy ???
    Phụ nữ chúng tôi cũng biết thưởng thức nghệ thuật đấy chứ...
    Các ông đưa ảnh phụ nữ tuổi "trăng tròn" lên để so sánh với tuổi U60 hả???
    Đưa vài ảnh mỹ nam lên ngay, không cho hacker đánh sập blog của "các quý ông" bây giờ.
    He he he..., cám ơn ngôn ngữ hình ảnh của các pac.
    Các pac đi gia cố lại dàn mướp ngay, lại có cơn bão mới sắp về đấy .

    Trả lờiXóa
  25. " Ngôn ngữ bằng hình ảnh " đã bị HB vạch mặt chỉ tên. Nhưng phải nói là cũng hấp dẫn đấy chứ . Còn ảnh của MĨ NAM ư ? đưa ra các bà các chị lại mắng chết , che mặt không thèm xem , nhưng lại vẫn nhìn qua kẽ tay đấy Ha Ha HB ạ !

    Trả lờiXóa
  26. Công viên đảo Zedu Hà Quốc này:

    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/40492963.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  27. Chít sưu tầm bức tạo hình đặt trong công viên đảo Zedu Hà Quốc rất nghệ thuật và đầy ấn tượng.

    Trả lờiXóa
  28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  29. Thêm vài hình ảnh du hý của k6 tại Quảng Bình hè 2013:
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-4BJU4QFAksg/VCDEvly6gsI/AAAAAAAAAnU/hNSX9l7EDRM/s1600/IMG_1529.jpg[/img]
    Cầu Hiền Lương-ảnh chụp từ trong ô tô

    [img]http://3.bp.blogspot.com/-wcB9-JZaFas/VCDFUEoTzsI/AAAAAAAAAnc/M0FqR0w8IGU/s1600/IMG_1610.jpg[/img]
    Cảnh động Thiên Đường.
    [img]http://1.bp.blogspot.com/-EG0UowqWlRI/VCDFhetb64I/AAAAAAAAAnk/uNI1pZfPaAc/s1600/IMG_1642.jpg[/img]
    Động Thiên Đường

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-EjhJJ0c0HZQ/VCDFoveV7nI/AAAAAAAAAns/1ut91AQ_m0k/s1600/IMG_1690.jpg[/img]
    Động Thiên Đường

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-06eCvYp_wa4/VCDF3eKv7rI/AAAAAAAAAn0/_Ji4Z9a-CMM/s1600/IMG_1712.jpg[/img]
    Động Thiên Đường( lên cửa hang)

    [img]http://3.bp.blogspot.com/-pbfF6xpYByo/VCDGBhL0D7I/AAAAAAAAAn8/QT2TCV1BfYE/s1600/IMG_1477.jpg[/img]
    Cá sấu nhà hàng tại Cảnh Dương QB

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]