K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN ... NGÀY THỨ HAI 10/4/2014

  Ngày 10/4/2014 Ngày thứ 2 của chuyến đi . Sau một giấc ngủ ngon tại khách sạn Hoàng Lê San nhà khách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, chúng tôi dậy sớm để đi Điện Biên. Theo chương trình dự kiến Đoàn sẽ rẽ vào Mường Phăng tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và nơi làm việc của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp .

Xe chạy nhanh như muốn nuốt chửng con đường tiếng động cơ xe đều đều làm cho mọi người lại buồn ngủ.Xe chạy nhanh nên chỉ cần gặp một ổ gà là xe lại dội lên. Chúng tôi những người ngồi cuối cùng của xe gồm Nam , Dũng Hòa và anh Thi chồng của Thư  bị tung lên đầu chạm nóc, đít lơ lửng trong không trung. Rồi rầm một cái tất cả bọn tôi lại rơi tự do xuống ghế. Ai cũng kêu ai ái nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Từ Sơn La lên Mường Phăng là 147 km. Đi theo QL6. Đến Quài Tở xe dừng cho mọi người ăn sáng Điểm này cách Sơn La 76km
Ăn sáng tại đây 
. Ăn xong mọi người tỉnh ngủ hẳn, xe tiếp tục đưa chúng tôi Tới Mường Phăng khoảng 70km nữa. Cách Mường Phăng khoảng 20km thì xe rời QL6 rẽ vào con đường nhỏ hơn, quanh co, hiểm trở. Lên dốc xuống dốc uốn lượn như những đợt sóng. Chiếc xe chạy như say rượu, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia làm cho nhiều người tay phải nắm chặt thành ghế nếu không sẽ bị va đầu vào thành xe. Chạy khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi  đã đến khu rừng mà Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đóng quân. Khu vực này đông vui nhộn nhịp. Khu bán vé và Ban quản lý di tích cùng ở trên một địa hình bằng phẳng. Bên cạnh là khu chợ, người bán hàng chủ yếu là người dân tộc Thái. Họ cũng biết mời chào và rất vui vẻ với khách du lịch
Đường rẽ vào khu di tích 

Khu bán vé 
Chợ 
. Chúng tôi leo lên quả đồi theo bảng chỉ dẫn , lên đến đỉnh là một con đường nhỏ chạy dài dưới hàng cây cao che mát cho con đường. Dọc con đường này cũng có những người bán hàng nhưng thưa hơn. Tiếp tục đi hết con đường là xuống một con suối mát.Vượt qua suối khoảng 500m là Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ Đó là những cái lán nhỏ và cách đó không xa là hầm chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vá phía sau nữa là hầm của đòng chí Hoàng Văn Thái. Thật là vinh dự cho vùng đất này.
Con đường nhỏ 
Sở Chỉ huy 

Nay Đại tướng đã đi xa, khách lên thăm Điện Biên càng đông hơn để tưởng nhớ đến Người Anh hùng dân tộc. Rời khu Mường Phăng chúng tôi nghỉ ăn trưa tại quán hàng Đức- Ý - Nhật. Chủ quán là một lính biên phòng đã nghỉ. Khu vực này chỉ có một quán ăn này cho nên đông đúc và ăn ngon miệng. Ăn xong Đoàn tiến về Điện Biên Phủ. Chúng tôi vào Nghĩa trang Điện Biên thắp hương cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi này. Nghĩa trang rộng và đẹp yên tĩnh thoáng mát
NGHĨA TRANG ĐIỆN BIÊN 

Khu hầm tướng ĐCATRI


Cây đa thành Bản phủ 
TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG 
. Những ngôi mộ ngay hàng thẳng lối như ngày nào các anh còn sống. Chúng tôi thắp nén hương này cầu cho linh hồn các anh siêu thoát. Rời nghĩa trang Đoàn tiếp tục sang đồi A1 một địa danh nổi tiếng khác.Vẫn còn đó hàng rào dây thép gai và những giao thông hào. Chúng tôi theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồiTrên đỉnh có một chiếc xe tăng của quân đội  Pháp. Chứng tích bại trận của Pháp đang nằm đó
           Sau khi ở đồi A1 ra chúng tôi tiếp sang phía đông thành phố Điện Biên để thăm khu hầm của tướng DDCATRI. Hầm kiên cố trên nóc được bảo vệ bằng những khối thép lớn Hiện nay khu hầm được bảo quản bằng mái thép che. Có nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này. Kết thúc chuyến tham quan là khu tượng đài Chiến thắng. Ở đây có khối tượng đồng nặng hơn 90 tấn. Đứng đây có thể nhìn toàn bộ thành phố . Mọi người chụp ảnh kỉ niệm
     Chiều tối chúng tôi được BCH Quân Sự tỉnh Điện Biên bố trí cho vào khu nghỉ dưỡng của Biên Phòng sát biên giới Việt Lào . Tại đây có bể nước nóng cho đoàn tắm. Anh em sau một ngày bụi bặm đã được tắm rửa sạch sẽ để còn giao lưu với các chiến sĩ biên phòng Buổi giao lưu và ăn tối đã diễn ra hết sức vui vẻ và đầm ấm. Đến 10h mọi người đi ngủ để lấy sức chuẩn bị cho ngày thứ 3 quan trọng nhất của chuyến đi . Tiến đến chinh phục đỉnh cao A Pa Chải nơi con gà gáy cả ba nước cùng nghe .

2 nhận xét:

  1. Lần cuối Đại Tướng về Mường Phăng 2004. Đại Tướng với các cô gái Thái[img]http://www.baodienbienphu.info.vn/sites/default/files/12nholan3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Với nhân dân Mường Phăng 2004[img]http://vov.vn/Uploaded/hungbm/2013_10_09/3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]