K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN HÀ NỘI - APACHAI CỦA ĐOÀN CCB SV K6 ĐHCĐ ( NGÀY THỨ NHẤT 9/4/2014 )

                                                                                                                             
 Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị, qua các cuộc tranh luận như mổ bò của CLBAS, chương trình du lịch khám phá của K6 đã được hoàn tất. Đầu tiên chương trình được đặt ra là HÀ NỘI - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN PHỦ nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 60 năm . Sau này chuyển hướng thành HA NỘI - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN -APACHAI. A Pa Chải  là điểm cực Tây của Tổ Quốc, không phải ai trong đời cũng có thể lên đấy một lần
Bình minh nơi biên giới . Tại đồn Biên phòng A pa chải sáng 12/4/2014
. Sau khi thống nhất chương trình hành quân với nhà xe  Đoàn du lịch khám phá CCB CSV K6 ĐHCĐ đã dược thành lập với thành phần là 30 người gồm : Đoàn trưởng Hồ Lê Thanh , đoàn phó Nguyễn Doãn Thọ .Tư lệnh hành quân Anh Thân Như Ngôn CSV CCB K4 nguyên cán bộ Bộ TTM, người đóng vai trò quyết định cho sự thành công của chuyến đi . Đoàn còn có Anh Lịch Học Viện QP , Vợ chồng anh Điệp cán bộ bộ TTM . Và các bạn K6 cùng vợ chồng và người thân ... . Cao tuổi nhất là Anh Đỗ Cao Cấp 75 tuổi , bé nhất là cháu nội Hồ Lê Thanh đang học mẫu giáo lớn
Anh Ngôn K4 
.
 
A Ngôn và a. Lịch 

Sắp đến Sơn La 
 Nói về anh Ngôn, tôi đã đi với anh trong chuyến hành quân " Xuyên Việt , mãi mãi tuổi 20 " năm 2012, chuyến đi lịch sử của CCB SV ĐHCĐ .  Chuyến đi kéo dài 20 ngày từ Cột Cờ HÀ NỘI vào tận mũi Cà Mau - lên Tây Nguyên - xuống đồng bầng ven biển miền Trung , chiến trường Quảng Trị , Nghĩa trang Trường Sơn , Ngã ba Đồng lộc. Những địa danh nổi tiếng thấm đẫm máu xương và bom đạn . Nhìn thấy anh tham gia chuyến đi này chúng tôi hiểu chuyến đi sẽ thành công mỹ mãn .
 Ngày 8/4/2014  Bạn Nguyễn Thị Hiền CSV lớp K6I đã tổ chức cuộc gặp tại nhà hàng 177 Bùi Thị Xuân để chia tay và chúc đoàn du lịch khám phá K6 chuyến đi thành công rực rỡ .Cuộc chia tay đã diễn ra trong bầu không khí hết sức vui vẻ và đằm thắm . Cảm ơn bạn Hiền, chúc bạn và gia đình khỏe vui và hạnh phúc
.

Liên hoan trước khi lên đường do bạn Hiền tổ chức 
  Ngày 9/4/2014 Ngày thứ nhất của cuộc hành quân .
     Sáng sớm giờ xuất phát là 5h30 Có một số anh em ở xa đã về Hà Nội từ tối hôm trước và ở nhiều chỗ trên địa bàn Hà Nội . Từ nhà tôi đến nhà Thanh chỉ 5 phút xe máy nhưng tôi cũng đến từ tối hôm trước để giao lưu với các bạn K6 nghỉ tại nhà Thanh. Chúng tôi chuyện trò đến tận khuya rồi đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng . Riêng tôi vẫn không sao ngủ được .Mặc dù đã trải qua hơn 60 năm sống ở trên đời nhưng tôi vẫn có cái tật thường là thức trắng đêm trước những sự kiện gì đó .Nhìn anh Thị Nghệ An và Dong Quảng Ninh ngủ ngon lành mà thèm.Thôi không sao mai lên ô tô ngủ vậy . 4 h 30 Thanh đánh thức mọi người dậy  Mọi người nhanh chóng làm các công việc cá nhân rồi ra xe . Cũng lạ tác phong quân đội đã ăn sâu vào những ai đã trải qua đời lính. Ngoài đường xe đã đến từ bao giờ . Đúng 5h15 điểm danh toàn đoàn, đã đầy đủ và xe bắt đầu chuyển bánh . Chúng tôi đi theo con đường Láng Hòa Lạc rồi rẽ ra Xuân Mai theo đường 6 đi Hòa Bình Sơn La
Giải lao 

Băng rôn thiếu chữ ĐH nhưng không sao chúng ta vẫn lên đường 
. Dừng chân ăn sáng tại Xuân Mai chúng tôi lại tiếp tục tranh thủ hành quân .  Mặc dù đã được giới thiệu trước về những cảnh đẹp và con người trên dọc tuyến đường lên Tây Bắc nhưng thực sự không ai tránh khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng thực tế .. Lên đến đỉnh đèo Thụng Khe Mai Châu Hòa Bình sương mù dày đặc xe nọ cách xe kia 10,15 m là không nhìn thấy nhau , chỉ là màn sương mù trắng xóa . Vượt qua đỉnh đèo mọi người ồ lên cả thị trấn dưới thung lũng hiện ra như một bức tranh phong cảnh tuyệt vời . Những bờ ruộng kẻ ngang dọc như bàn cờ , những ô ruộng xanh mướt rồi những khu nhà như những bao diêm xếp xen kẽ vào nhau , những con đường như những sợi chỉ và những chiếc xe ô tô trông như đồ chơi của trẻ em đang bò lặng lẽ chậm chạp . Cảnh quá đẹp muốn ngắm mãi nhưng không được . Xe tiếp tục đi  Đường đẹp nên chẳng mấy chốc đã lên gần Sơn La . Chúng tôi dừng chân ăn trưa tại thị trấn Hát Lót của huyện Yên Châu . Nơi này cách Sơn La khoảng 30km .Cửa hàng ăn Phong Phú
Cách Sơn La 30km 
.
Ăn trưa 
Chủ nhà hàng là một người đàn ông khoảng  55 tuổi da rám nắng nhanh nhẹn .Quê Thái Bình lên lập nghiệp tại đây từ 1976 và đã thành đạt  Cả gia đình cháu chắt khoảng 30 người trong một bức ảnh to treo giữa phòng khách . Chuyện trò vui vẻ , chúng tôi ăn bữa trưa một cách ngon miệng . Tiếp tục chuyến đi chúng tôi thăm nhà tù Sơn La . Nơi đây đã từng giam cầm nhiều cán bộ chiến sĩ trung kiên với Cách mạng . Điển hình là đồng chí Tô Hiệu .
Nhà tù Sơn La 

HDV đang thuyết minh cho đoàn 

HDV người Thái trắng 
Cây đào Tô Hiệu 
Tham quan xong nhà tù Sơn La chúng tôi tiếp tục thăm nhà máy Thủy điện Sơn La . Nhà máy này lớn nhất Đông Nam Á .Nằm ở huyện Mường La cách thành phố Sơn La 43 km . Đặc biệt tại NM này có hơn 100 Kĩ sư của ĐHCĐ đang làm việc . Đi tham quan hạ lưu xong vì là đoàn khách đặc biệt được một lãnh đạo NM dẫn đi nên chúng tôi được lên phía thượng lưu nhà máy.
Đoàn tại NM thủy điên Sơn La 

Thượng lưu nhà máy Thủy điện 

NM Thủy điên 
Hạ lưu NM 

Các tổ máy của NM thủy điện SL 
Nơi đây là một hồ chứa nước mênh mông. Chia tay nhà máy chúng tôi quay về Sơn La và nghỉ tại khách sạn Lương Hoàng Sơn  của BCH Quân sự tỉnh Sơn La .Buổi tối được Bộ Chỉ Huy QS tỉnh mời cơm thân mật tại nhà hàng bản Bó với những món ăn đặc sản miền Tây Bắc như măng đắng, cá nướng , thịt trâu treo gác bếp lợn cắp nách v...v. Sau đó xem hát xòe và liên hoan văn nghệ của đội văn nghệ Bản Bó
Nơi chúng tôi nghỉ tại SL 

.
Và đó là những hình ảnh kết thúc ngày đầu tiên của  " Nhật ký hành quân HÀ NỘI A Pa Chải của Đoàn CCBSV K6 ĐHCĐ "

7 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạc15:34:00 14 thg 4, 2014

    Ghi nhận một chuyến đi lịch sử và thành công tốt đẹp của các bậc đàn anh, đàn chị, chưa chắc các đàn em K10 đã tổ chức được chuyến đi như thế này.
    Có thể có nhiều người đã đi, có thể có nhiều nhóm nhỏ đã đi, nhưng tổ chức đoàn đông đến 30 người, toàn anh em chiến hữu thế này là quá thành công.
    Chúc mừng các pac

    Trả lờiXóa
  2. NM Thủy điện Sơn La[img]http://vea.gov.vn/vn/vanbanphapquy/quyphapphapluat/PublishingImages/%C4%91%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%A7y%20%C4%91i%E1%BB%87n.gif[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Một ảnh đẹp về TĐSL[img]http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201212/CongDong/131212/thuy-dien-Son-La-2.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Chúc đoàn đã hoàn thành chuyến đi lịch sử và thành công rực rỡ, có gì hay ,có gì vui kể chia sẻ cho anh em với nhé.ôi một chuyến đi tuyệt vời, tiếc quá !

    Trả lờiXóa
  5. Quả là đáng tiếc, chắc chắn không có chuyến thứ 2 đâu . Hôm nào CLBAS sinh hoạt Hồ sẽ được nghe chuyện chuyến đi vừa rồi hay và thú vị ...

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng các anh chị K6 đã thành công tốt đẹp Hành trình chinh phục cực Tây! Đúng, thật là tuyệt vời ở lứa tuổi U60 với sức khỏe, niềm đam mê và sự khao khát khám phá, không dễ gì K10 sẽ thực hiện được sau 4 năm nữa. Một lần nữa, kính phục và tự hào về các anh chị!

    Trả lờiXóa
  7. Chào Chân...thật Cám ơn về lời động viên tinh thần của bạn đối với các tay chơi K6 Và không phải là U60 nữa . Bây giờ các tay chơi này đã thuộc về lứa U65. Xin chúc K10 sẽ có cuộc khám phá A Pa Chải sau 4 năm nữa và tin rằng các bạn sẽ làm được .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]