K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 10, 2011

Điện lực Tuyên Quang chào đón K6 (phần 1)

      Đúng 5 năm, các CSV K6 lại quay trở về Tuyên Quang theo lời mời của nguyên giám đốc Điện Lực TQ Tống Đại Hồng. Điều đầu tiên gây ấn tượng với chúng tôi là sự đổi thay của Tuyên Quang, nhất là của Điện Lực TQ. Khu trụ sở đã khang trang hơn, hội trường to đẹp hơn, có thang máy xịn, nhất là có bảng quang báo màu trước cửa trụ sở. Càng bất ngờ hơn là khi vừa xuống xe, đập vào mắt chúng ta là hàng chữ điện tử màu chạy hàng chữ chào mừng rất sinh động: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI K6 ĐH KTCN THÁI NGUYÊN ĐẾN GIAO LƯU VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG. Màn hình lớn trên hội trường cũng chạy dòng khẩu hiệu chào mừng, chứng tỏ các bạn Tuyên Quang rất tôn trọng K6 chúng ta và có sự chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp. Mời các bạn xem đoạn băng sau đây:

Hình ảnh đầu tiên về lễ hội K6 - 2011

      Vượt qua mưa bão nhiều thành viên K6 đã tề tựu khá đông đủ tại Việt Trì - Phú Thọ trong một cuộc giao lưu vui vẻ và thành công hạng nhất từ trước đến nay. Do đường xá xa xôi nên mõ còn hơi mệt, chỉ xin phục vụ vài món "ăn liền" thôi. Còn các "món" phải "xào nấu" kỹ thì mời các vị nán chờ "đầu bếp" Thọ mom và một vài đầu bếp mới làm sau vậy nhé!