K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 8, 2011

Ngẫm nghĩ và cầu mong

       Ngày 22-4 vừa qua 2 vợ chồng mõ blog đi chung xe máy về đến cách nhà 35m thì bị 1 thằng chở hàng thuê vượt lên móc vào tay lái làm đổ xe và trượt trên đường. May mà chỉ sây xước nhẹ cả người lẫn xe....   
       Cầu mong mọi thành viên K6 và tất cả thân nhân không bao giờ vấp phải những tình huống chết người như những ngày này ở đất nước thân yêu của chúng ta. Tại sao con người ở ta chết dễ dàng như vậy. Mỗi ngày hơn kém 3 chục người chết vì tai nạn giao thông, vợ chổng rủ chết cùng nhau = 3 viên than tổ ong, chết do vợ đốt, chết do chồng đốt, ... Cay đắng hơn là mỗi năm có hơn chục người chết vì bị công an đánh (mà lỗi lãng xẹt à: không đội mũ bảo hiểm!!!) đến nỗi bây giờ thay "ra đường sợ nhất công nông" bằng "ra đường sợ nhất công an" ... 
Đào Dũng

Chúc mừng Đại tướng huyền thoại tròn trăm tuổi!

Chúc Đại Tướng sống mãi với hồn của bức họa này...