K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 8, 2011

Mời các bạn phản biện

     Tôi chợt nghĩ đến điều này: tháng 8 - mùa Thu cách mạng - mùa Thu Hà Nội - tháng ra trường của Đại học (K10 cũng bảo vệ đồ án quãng 15-8-1979, còn K6 ra khi tôi chưa trở về) - tháng 8 của mở màn chiến tranh không quân ở miền Bắc 1964 .... và nhiều lắm. Nhưng tôi chợt đọc được câu hỏi trẻ thơ này mà buồn "nẫu ruột". Nó trừ đi gần hết những kỷ niệm đẹp ngày ra trường, nó trừ đi gần hết cái đẹp của đất trời mùa Thu Hà Nội. Mời các bạn bình xem nhé!

Ngày này năm xưa - ngày này có gì đáng nhớ

      Chẳng nghĩ ra được chủ đề gì cho tháng 8, ngồi nhớ lại ngày này năm xưa. Có một sự việc mình nhớ lắm. Nhưng cứ thử hỏi ông Gúc xem ổng có nhớ không. Cứ tưởng cái gì ông cũng biết, cũng nhớ nhưng hổng phải.