K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 7, 2011

TRÀ NẤM THỦY SÂM KOMBOCHA


Phạm Văn Giao - K6MA
        Hỡi các bạn K6: 
        Sức khỏe là quan trọng, nhất là đã và đang ở cái tuổi 60. Để cho tuổi thọ kéo dài, trẻ đẹp mãi và phòng chống một số bệnh nan y thì HÃY UỐNG TRÀ NẤM THỦY SÂM mỗi ngày. Đây là một loại nước uống lên men vừa giải khát vừa có thể điều trị dứt hoặc giảm bớt một số bệnh:

Bức ảnh đẹp nhất hôm nay xem được

      Ngày xưa tôi chiến đấu chống lại lá cờ vàng này. Nhưng ngày đó đã kết thúc hơn 36 năm rồi, từ ngày ấy đến giờ tôi chưa thấy một ngày thật sự Việt Nam ta thống nhất. Cả lãnh thổ đất liền và hải đảo vẫn còn những phần đang bị ngoại bang xâm lược. Cả lòng người vẫn chia bè chia phái, cờ nọ cờ kia....đi biểu thị lòng yêu nước thì bị đàn áp....
      Vậy mà hôm nay nhờ Anh Ba Sàm, tôi được thấy ảnh này trên nước Đức văn minh. Rất nhiều điều có thể nói về bức ảnh này, xin để các nhà chính trị. Còn tôi, đơn giản chỉ là thấy đẹp và "ĐẸP"!